Những phụ nữ bắt trộm

Chúng tôi tìm đến thôn An Phước, xã Bình An, H. Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) gặp chị Phan Thị Phấn. Ít ai ngờ người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt hiền lành, phúc hậu chính là người dũng cảm bắt giữ đối tượng trộm cắp tại chợ Quán Gò (thôn An Thành 2, xã Bình An).

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam và Công an tỉnh tặng quà cho chị Phan Thị Phấn nhân kỷ niệm 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Rời Bình An, chúng tôi đến thôn La Trung, xã Điện An, thị xã Điện Bàn để gặp chị Mai Thị Tuyết, người vừa bất chấp nguy hiểm tính mạng truy đuổi hàng chục ki-lô-mét buộc đối tượng phải vứt tang vật bỏ trốn. "Khoảng 10 giờ ngày 9-3-2018, tôi đang điều khiển xe máy trên đường đi chợ về, khi ngang qua cánh đồng của thôn La Trung, nghe tiếng kêu la "cướp", "cướp" của một phụ nữ ở dưới ruộng. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy một thanh niên ngồi trên xe máy cảnh giới và một thanh niên đang khởi động chiếc xe máy hiệu Air Blade, BKS 92D1-54776 dựng bên đường bỏ chạy, tôi liền âm thầm bám theo. Khi đến địa phận thôn Quang Hiện, xã Điện Hòa, tôi tăng tốc cho xe vượt lên đón đầu đồng thời hô hoán để nhân dân hỗ trợ vây bắt. Phát hiện có người truy đuổi, đối tượng đành vứt xe trộm cắp, nhảy lên xe của đồng bọn thoát thân", chị Tuyết kể lại.

Khi được hỏi lúc đuổi theo đối tượng trộm cắp chị có sợ bị bọn chúng tấn công không? Chị Tuyết cười: "Ban đầu tôi có phần do dự và nghĩ rằng đuổi theo sẽ gặp nguy hiểm vì mình là phụ nữ, trong khi đó đối tượng có đến hai người đều là thanh niên to, khỏe. Tuy nhiên, tôi biết bọn tội phạm cũng có tâm lý lo sợ và tôi tin rằng bên cạnh tôi sẽ có rất nhiều quần chúng tốt hỗ trợ, vì vậy tôi quyết định đuổi theo".

Còn rất nhiều gương phụ nữ không ngại hiểm nguy đương đầu với tội phạm. Đó là sự gan dạ của chị Trần Thị Thôi, trú thị trấn Khâm Đức (H. Phước Sơn) khi bí mật theo dõi, giám sát và bắt quả tang Văn Thị Mai (1969, xã Ea Hu, H. Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc) đang lấy trộm túi xách (bên trong có 1 điện thoại OPPO và 7.821.000đồng) của một tiểu thương buôn bán tại chợ Khâm Đức vào ngày 27-3-2017; là tinh thần cảnh giác của chị Nguyễn Thị Lan (trú xã Tam Phước, Tam Kỳ) khi phát hiện, cung cấp thời gian, đặc điểm nhận dạng của đối tượng trộm cắp để lực lượng Công an điều tra, xác minh làm rõ Huỳnh Đức Linh (2002) và Đoàn Văn Công (1999, cùng trú xã Tam Phước) trộm cắp 1 chiếc xe đạp điện trị giá gần 10 triệu đồng vào ngày 14-1-2017; là sự nhiệt tình, trách nhiệm của chị Nguyễn Thị Tuyết (1974, trú thôn Đại Vân, xã Đại Cường, H. Đại Lộc) đã theo dõi và cung cấp thông tin để CAH Đại Lộc khống chế, bắt giữ Hứa Đại Hoàng (1998) và Lê Văn Bình (1999) cùng trú xã Đại Chánh, đồng thời giải cứu thành công anh Lê Đức Thắng (2000, trú xã Đại Cường) đang bị bọn chúng bắt cóc tống tiền...

Đại tá Lê Hoài Nam- Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, thái độ cảnh giác, sự dũng cảm và lòng quyết tâm của các chị là tấm gương sáng trong phong trào TDBVANTQ, xứng đáng được khen thưởng và nhân rộng để khuyến khích người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.

Viết Kim

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_194040_nhung-phu-nu-bat-trom.aspx