Những phong cảnh kỳ lạ nhất thế giới

Ngày nay, có nhiều điểm du lịch được tạo ra trên thế giới, nhưng không có nơi nào độc đáo và sáng tạo như những phong cảnh được xem là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Những cái cây có hình thù quái vật, những hố sụt đầy màu sắc, những tảng đá cao chót vót, những ống khói thần tiên, hay những dòng sông đầy màu sắc... là những cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn nhất thế giới.

 Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Kingley Vale thu hút khách du lịch trên khắp thế giới bởi những cây thanh tùng khổng lồ có thân, cành, rễ phụ cực lớn. Đi vào khu vực này, du khách cảm giác như lạc vào khu rừng trong những câu chuyện cổ tích Gothic. Một số người cho rằng loài cây có niên đại 2,000 năm này là sinh vật sống lâu đời nhất ở Anh.

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Kingley Vale thu hút khách du lịch trên khắp thế giới bởi những cây thanh tùng khổng lồ có thân, cành, rễ phụ cực lớn. Đi vào khu vực này, du khách cảm giác như lạc vào khu rừng trong những câu chuyện cổ tích Gothic. Một số người cho rằng loài cây có niên đại 2,000 năm này là sinh vật sống lâu đời nhất ở Anh.

Những "ống khói thần tiên" ở Cappadocia, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một điều kỳ diệu về địa chất. Cách đây hàng nghìn năm, những ngọn núi lửa đã phun trào khiến tro bụi bao phủ khắp mặt đất. Qua thời gian, nước mưa bào mòn, để lại những lớp đất đá bazan khô cứng tạo nên những ngọn tháp ống khói như ngày nay.

Theo truyền thuyết, Giant's Causeway ở Bắc Ireland, Vương quốc Anh được tạo ra bởi người khổng lồ Finn McCool để chống lại đối thủ người Scotland Benandonner. Thực tế, những cột trụ ở đây được hình thành do núi lửa hoạt động, nham thạch phun từ miệng núi lửa ra sát biển, gặp nước biển lạnh nên lập tức bị đông cứng lại. Trải qua hàng triệu năm chúng có hình dạng như bây giờ.

Những tảng đá hình cầu lớn ở Moeraki, New Zealand thường hay bị nhầm lẫn là một sản phẩm nhân tạo. Những tảng đá cao 2m này được tạo ra bởi lớp đá trầm tích làm từ bùn. Sau hơn 5 triệu năm, lớp đá bên ngoài bị bào mòn tạo nên hình dạng như bây giờ.

Với bề rộng hơn 300m và chiều sâu 125m, Great Blue Hole ở Belize là hố chìm lớn nhất thế giới. Hố sâu được tạo ra do mực nước biển dâng lên hàng ngàn năm trước làm ngập các hang động sâu của nó. Nơi đây được du khách biết đến là nhờ tấm bản đồ 3D của nhà thám hiểm nổi tiếng Jacques Cousteau ghi lại sự hình thành khoáng sản ở đáy hố.

Nằm trong công viên quốc gia Serranía de la Macarena của Colombia, tỉnh Meta, sông Canõ Cristales được biết đến với tên gọi “Dòng sông cầu vồng” hay “Dòng sông ngũ sắc”. Vào khoảng thời gian giao giữa mùa mưa và mùa khô hằng năm (từ tháng 6 đến tháng 11), dòng sông xuất hiện những màu sắc sặc sỡ như đỏ tươi, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đen. Hiện tượng này xảy ra là do loài tảo có tên gọi là Macarenia Clavigera bắt đầu sinh sản.

Deadvlei (đầm lầy chết) ở Namibia được bao quanh bởi một số những đụn cát cao nhất thế giới, trung bình từ 350 - 400m. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt đã thiêu đốt tất cả các thảm thực vật ở nơi này. Những loài cây chết khô không thể phân hủy đã tạo những họa tiết kỳ lạ trên mặt đất rất lạ mắt.

Truyền thuyết kể rằng những ngọn đồi Chocolate ở Phillipines là những giọt nước mắt khô của một người khổng lồ đau khổ. Thực tế, 1.268 ngọn đồi ở đây được hình thành qua hàng nghìn năm do quá trình xói mòn. Được đặt tên là những ngọn đồi Chocolate là vì vào mùa khô lớp cỏ trên các ngọn đồi chuyển sang màu nâu như màu cà phê. Thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm những ngọn đồi này là từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm.

Kilauea nằm ở Hawaii, Mỹ là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Ngọn núi lửa này hoạt động thường xuyên, dung nham nóng chảy chảy xuống đường và phá hủy nhà cửa và khu nghỉ mát gần đấy. Năm 2018, dung nham đã chảy ra Thái Bình Dương và làm cho không khí ô nhiễm.

Hồ Hillier ở Australia được gọi là “Hồ màu hồng” vì nước trong hồ có màu hồng nhạt, tương phản với màu xanh của đại dương gần đó. Màu sắc của nó được giải thích là do một loài tảo có tên là Dunaliella salina, tạo ra sắc tố biến nước mặn thành màu sắc như vậy.

Tháp đá Devils là ngọn núi bazan khổng lồ nằm ở bang Wyoming, Mỹ. Nó được hình thành do sự xói mòn của lớp đá trầm tích xung quanh. Tuy nhiên, người dân địa phương có tích kể rằng, tháp Devils được hình thành là để bảo vệ hai cô gái khỏi sự rượt đuổi của một con gấu và những dấu vết xung quanh tòa tháp là do móng vuốt của nó để lại.

Với nhiệt độ trung bình lên tới 94oF, Dallol ở Ethiopia là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái đất. Nó cũng được biết đến với những cánh đồng thủy nhiệt đầy màu sắc, những hồ nước màu xanh ngọc, và những tảng đá màu vàng. Màu sắc tươi sáng này là do quá trình oxy hóa sắt vô cơ.

Nếu nhìn từ mặt đất, “the Eye of the Sahara” (Con mắt của Sahara) nằm phía Tây sa mạc Sahara không khác gì những sa mạc khác trên thế giới. Nhưng nhìn từ trên cao, khu vực được xem là điều kỳ diệu của địa chất này thu hút người xem với những hình tròn lồng vào nhau.

Nằm phía bắc Tohoku của Nhật Bản, núi Zao được biết đến với những bức điêu khắc bằng tuyết. Khi mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc phủ lên cây trên ngọn núi này tạo nên những hình thù lạ mắt.

HOÀI AN (Theo CNN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nhung-phong-canh-ky-la-nhat-the-gioi-575960