Những phố hoa Hà Nội làm xao xuyến lòng người

Khi nhắc đến Hà Nội, người ta không chỉ nhắc nhiều về mưa xuân ẩm ướt hay mùa thu dịu mát mà còn là mùa hạ đẹp nao lòng, rực rỡ trên những con phố hoa tạo thành 'bản tình ca' gây xao xuyến lòng người.

Chẳng biết có phải đua với nắng hạ hay không nhưng những con phố của Thủ đô khoe sắc hoa vào thời gian này đều rực rỡ. Bỏ qua những cái nắng gay gắt, những cơn giông bất chợt kéo về, chúng ta đều tràn trề vui sướng đón bản hòa tấu của những loài hoa đua nhau khoe sắc như phượng vĩ, bằng lăng, hoa điệp, hay muồng hoàng yến... Những phố hoa đủ đánh gục trái tim của biết bao những kẻ si tình trót đem lòng yêu Hà Nội.

Các loài hoa mùa hạ này có mặt khắp các con phố của Thủ đô, tuy nhiên ở đâu đó vẫn có phố hoa chỉ một màu rực rỡ không lẫn vào đâu được. Loài hoa mang như đặt thêm tên cho các con phố Hà Nội, nhắc đến phượng vĩ là nghĩ ngay đến đường Láng chạy dọc sông Tô Lịch, nhắc đến hoa Điệp nhớ đến đầu đại lộ Thăng Long, nhắc đến muồng hoàng yến là nhớ ngay những cung đường ven Hồ Tây thơ mộng trên phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi...

Mỗi sắc hoa làm rực rỡ những con phố Hà Nội trong nắng vàng ươm mùa hạ.

Mỗi sắc hoa làm rực rỡ những con phố Hà Nội trong nắng vàng ươm mùa hạ.

Hàng cây điệp được trồng liên tiếp nhau nở hoa vàng rực đầu đại lộ Thăng Long.

So với sắc vàng hoàng yến, sắc vàng hoa điệp lại có phần đậm đặc hơn cả.

Điệp vàng thường nếp mình trong những tán cây xanh, hoa vàng ươm và mỏng manh

Những cây trưởng thành cao từ 10 -15 mét và có tán rất rộng tạo bóng mát cho cả khu phố.

Mùa ra hoa của cây điệp kéo dài từ tháng 5 đến tận tháng 8.

Phượng vĩ được trồng rất nhiều ở Hà Nội, đặc biệt trên đường Làng, hàng cây ven sông Tô Lịch.

Góc phố, khoảng trời như rực lửa với màu đỏ của loài hoa này.

Phượng cao lớn, tán lá tỏa rộng làm bóng mát cho những người "tránh nắng" tại cây này.

Phượng mộc mạc, dung dị, tựa những "đốm lửa li ti" soi sáng khoảng không gian.

Có những ngày dù oi bức, nhưng được nhìn ngắm một nhành phượng nhẹ nhàng như thế này thôi cũng đủ xoa dịu.

Những tia nắng đầu hè chói chang là lúc hoa muồng hoàng yến nở rộ. Đặc trưng của phố hoa này là những con phố nằm quanh hồ Tây, phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi...

Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn,...

Cây muồng hoàng yến thường cao tới 10 - 20 m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây xám trắng, vỏ thịt màu hồng, thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ.

Cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20 – 40 cm, cuống dài 15 – 35 cm hoặc có thể hơn.

Mùa hoa muồng hoàng yến thường kéo dài trong 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7.

Muồng hoàng yến rực rỡ cho nắng hạ thêm vàng, hoa nở từng chùm trong cái nắng vàng ươm của mùa hạ, từng chùm muồng hoàng yến làm cả Hà Nội sáng bừng lên trẻ trung và tươi mới.

Duy Phạm - Theo Tiền Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhung-pho-hoa-ha-noi-lam-xao-xuyen-long-nguoi-d126993.html