Những phim khiến khán giả bỏ về vì không chịu nỗi cảnh sốc và sex trần trụi

Dù hàm chứa tính nghệ thuật được đạo diễn gửi gắm qua những cảnh nóng nhưng không ít bộ phim khiến người hâm mộ tức giận bỏ về vì quá trần trụi

Mới đây, liên hoan phim Berlin lần thứ 68 khép lại với không ít ồn ào khi tác phẩm xuất sắc nhất Touch Me Not - tạo ra làn sóng tranh cãi vì những cảnh sex và phơi bày da thịt táo bạo. Ở buổi chiếu, nhiều khán giả vội vã rời rạp bởi phim tràn ngập các hình ảnh nhạy cảm.

Tác phẩm là phim đầu tay của Adina Pintilie - đạo diễn Romania. Trong phim, cô quan sát và ghi hình một nhóm người đủ lứa tuổi, giới tính - từ bình thường đến thiểu năng trí tuệ hoặc hạn chế vận động - chia sẻ và tiến hành các hoạt động tình dục với đủ phong cách, hình thức khác nhau.

Cũng tại liên hoan phim Berlin năm nay đạo diễn đình đám xứ Kim chi - Kim Ki-duk mang tới bộ phim Human, Space, Time and Human với 2 chương lấy bối cảnh phim đặt trên con tàu hải quân cũ từng dùng trong chiến tranh và trở thành một điểm hút khách du lịch. Hành khách trên tàu gồm một băng côn đồ, hai cha con chính trị gia, nhóm gái mại dâm, đám nghệ sĩ nửa mùa, năm bảy thanh niên mới lớn, cặp vợ chồng mới cưới...

Tuy nhiên, trong 122 phút phim tràn đầy những cảnh xác thịt và bạo lực, khiến một phần ba khán giả bỏ về sớm. Không chỉ riêng khán giả, giới chuyên môn cũng lên tiếng cho rằng bộ phim cổ vũ những kẻ thù ghét phụ nữ và ưa bạo lực, có vẻ như xem tính cách này nằm sẵn trong bản chất con người.

Nói đến những cảnh quay nóng bỏng trong vài năm trở lại đây người ta không thể không nhắc tới bộ phim 50 sắc thái chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra mắt mắt đúng dịp lễ Tình nhân năm 2015. Phần đầu tiên của phim gây khuynh đảo phòng vé toàn cầu với 571 triệu USD doanh thu. Dù nội dung bị chê nhạt nhẽo, tác phẩm vẫn thu hút khán giả đến rạp nhờ câu chuyện về trò chơi thể xác giữa hai nhân vật tỷ phú quái đản và nữ sinh ngây thơ. Tại nhiều quốc gia bộ phim này bị yêu cầu kiểm duyệt gắt gao vào bắt buộc phải dán nhãn 18+ khi chứa nhiều cảnh nóng khiêu dâm.

Nối tiếp phần một, 2 phần phim tiếp theo ra mắt trong năm 2017 và 2018 tiếp tục khiến người hâm mộ và giới chuyên môn bàn tán. Dù được nhà sản xuất đầu tư công phu cũng như dành nhiều công sức làm truyền thông nhưng bộ phim vẫn bị chỉ trích tệ hại về nội dung. Thậm chí, trang BBC mô tả 50 sắc thái tự do (Fifty Shades Freed), phần thứ ba và cũng là cuối cùng trong loạt phim diễm tình có doanh thu gần tỷ USD, "gợi tình đến mức có thể dùng để làm... biện pháp trị liệu ở trung tâm điều trị chứng nghiện sex". Tạp chí Rolling stone bình luận: "Khán giả phải chịu hai tiếng đồng hồ trừng phạt tàn nhẫn và bất thường".

Năm 2016, điện ảnh Hàn Quốc một phen chao đảo khi bộ phim The Handmaiden cấm khán giả dưới 19 tuổi của đạo diễn Park Chan-wook kể về một cô gái móc túi được một đạo chích thuê làm người hầu cho một nữ quý tộc nhằm bòn tiền. Bất ngờ, người hầu gái giả dạng yêu cô chủ quyền quý.

Phim gây phấn khích nồng nhiệt khi ra mắt ở Liên hoan Cannes vào tháng 5.2016. Sau đó, tác phẩm gây sốt tại rạp chiếu Hàn với 1,8 triệu lượt người mua vé trong hai ngày đầu công chiếu. Với nhiều cảnh nhục dục đồng tính nữ và bạo dâm, tác phẩm được ví là phiên bản Hàn của Kim Bình Mai hay 50 Sắc thái.

Trước đó tại Liên hoan phim Cannes 2015, bộ phim Love gây xôn xao trong chương trình Midnight Screenings (Suất chiếu nửa đêm). Tác phẩm khiến người xem chóng mặt khi ba diễn viên chính cả nam và nữ không ngần ngại khỏa thân và để lộ bộ phận nhạy cảm trước ống kính. Họ thậm chí có các cảnh làm tình thật.

Những cảnh quay quá nóng khiến các nhà phê bình chỉ trích, khán giả đỏ mặt khi xem. Họ cho rằng những cảnh nóng này giống phim khiêu dâm, phim cấp ba, không mang yếu tố nghệ thuật Thậm chí, sức ép của dư luận khiến bộ phim đã bị thay đổi giới hạn độ tuổi khán giả xem phim, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử điện ảnh Pháp. Hồi tháng 6, Hội đồng phân loại phim Pháp, trung tâm phim quốc gia Centre National du Cinéma (CNC) cấp phép ra rạp cho Love khi dán nhãn -16.

Năm 2014 bộ phim của đạo diễn người Đan Mạch Lars von Trier mang tên Nymphomaniac được ra mắt và trở thành đề tài nóng của điện ảnh thế giới. Đây là câu chuyện về một phụ nữ mắc chứng cuồng dâm do minh tinh Charlotte Gainsbourg thủ vai. Tác phẩm tái hiện hành trình dục vọng của nhân vật từ lúc còn trẻ cho tới 50 tuổi, tràn ngập những cảnh táo bạo sống động như thật.

Phim phơi bày một trong những chứng bệnh hàng loạt con người thế kỷ mới mắc phải - nghiện sex - với thời lượng dài 4 tiếng đồng hồ.

Không chỉ gây chú ý về đề tài nóng, Sex and zen còn được nhiều người nhớ tới là bộ phim cấp 3 đầu tiên được sản xuất với định dạng 3D. Bộ phim dựa trên tác phẩm văn học cổ Trung Quốc, kể về một nam thanh niên sau khi bị lôi kéo vào những cuộc ăn chơi của giới phụ nữ quý tộc mang màu sắc đen tối, kịch tính và hài hước.

Khi ra mắt hồi tháng 4.2011, tác phẩm 3D chứa nhiều cảnh gợi dục bị từ chối chiếu theo định dạng IMAX ở Hong Kong, Hàn Quốc, Australia và New Zealand bởi hình ảnh quá chân thực. Phim cũng bị từ chối nhập về chiếu ở Trung Quốc - thị trường lớn của các nhà sản xuất điện ảnh Hong Kong.

Dân Việt

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhung-phim-khien-khan-gia-bo-ve-vi-khong-chiu-noi-canh-soc-va-sex-tran-trui-84503.html