Những phận người lặng lẽ mưu sinh giữa cái rét 11 độ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong đêm 14/12 và ngày 15/12, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Người lao động mưu sinh trong đêm co ro với cái rét chỉ còn 11 – 14 độ C.

Đêm 15/12, trời Hà Nội lạnh khoảng 11 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.

Đêm 15/12, trời Hà Nội lạnh khoảng 11 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.

Trong đợt gió mùa Đông Bắc này, nhiều người dân đã chìm trong giấc ngủ nhưng không ít người lao động bán hàng rong, người lao công vẫn làm công việc của mình giữa thời tiết lạnh buốt giá.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, người mưu sinh trên đường phố phần nào được sưởi ấm nhờ chính công việc chân tay của mình. Trong ảnh là một phụ nữ thu gom phế liệu khi đã gần nửa đêm.

Trời càng về đêm càng rét, người đi đường cũng thưa vắng hơn ngày thường nhưng vì cuộc sống họ vẫn phải bày hàng tới khuya muộn hy vọng kiếm thêm được đồng tiền mưu sinh cho gia đình.

Về đêm nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, những công nhân làm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường vẫn gồng mình trong cái lạnh làm công việc thu dọn vệ sinh trên đường.

Gánh nặng vất vả kiếm sống đè trên đôi vai người lao động nghèo mỗi khi đêm xuống. Trời càng lạnh, vất vả, cực nhọc lại tăng thêm gấp nhiều lần, nhưng họ vẫn trắng đêm mưu sinh…

Những bắp ngô, củ khoai nóng được nướng trên bếp than lửa nhỏ.

Có những người lao động nghèo vội vã đạp xe nhặt lượm những mảnh ve chai kiếm sống, mưu sinh cho cuộc sống của họ.

Người lao động dừng tay tạm tìm một góc ngồi nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục công việc mưu sinh của mình.

Người bảo vệ ngân hàng cũng đốt cửi sưới ấm trong mùa đông giá rét.

Những người vô gia cư co ro trong 1 góc con phố nhỏ.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ra đường cần giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.

Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-phan-nguoi-lang-le-muu-sinh-giua-cai-ret-11-do-404453.html