Những ông bố điểm 10

Dù không có bàn tay người mẹ, nhưng cuộc sống của những ông bố đơn thân thời hiện đại trong các bộ ảnh gây chú ý trên mạng vừa qua vẫn mang đến cho người xem một khái niệm khác biệt về hạnh phúc.

Bộ ảnh “Gà trống” gây sốt của nhiếp ảnh gia Tâm Bùi - Ảnh: Facebook Tâm Bùi

Quyết định nuôi con một mình không còn là đặc quyền riêng của phụ nữ, dù hiện nay, trở thành single mom (mẹ đơn thân) đã là một xu hướng khá phổ biến tại VN. Khác với chuyện những bà mẹ đơn thân hay vấp phải thành kiến dư luận, những ông bố “nuôi con” thường nhận được cái nhìn tích cực, bao dung hơn từ cộng đồng, bởi sự vụng về ngộ nghĩnh trong cách chăm chút con trẻ và tình thương yêu sâu lắng không thể nói thành lời.

Những bộ ảnh với nhân vật từ có thật đến dàn dựng về cuộc sống của các ông bố đơn thân đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều phía. Gần đây nhất là bộ ảnh “Gà trống” được nhà nhiếp ảnh Tâm Bùi thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, hồn nhiên giữa ông bố trẻ và cậu con trai với những hoạt động thường nhật diễn ra trong một căn phòng với điểm nhấn là gian bếp nhỏ.

Ông bố Mr.Lee và con gái Nhím - Ảnh: Facebook Mr.Lee

Bộ ảnh đầu tiên nằm trong dự án phi lợi nhuận mang tên “Happiness Pursuit” (tạm dịch: Mưu cầu hạnh phúc) ngay lập tức được chia sẻ trên hàng loạt trang mạng và diễn đàn như: Facebook, Eva, Yan, Haivl, webtretho… và nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi đa phần là tích cực. Theo nickame Vincent Ngo trên Facebook, ngoài “bối cảnh đẹp”, bộ ảnh còn “có nhiều chi tiết sâu sắc nói lên niềm hạnh phúc trong hoàn cảnh bình dị.”

Không chỉ phần nội dung hình ảnh, một điểm thu hút khác của “Gà trống” chính là anh chàng nuôi con có thân hình quyến rũ cùng chú bé “trống choai” lanh lợi dễ thương. Rất nhiều bạn đọc, nhất là nữ giới, trên các diễn đàn không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng làm… “gà mái” dù biết đây không phải là câu chuyện ngoài đời thật.

Nhiếp ảnh Tâm Bùi chia sẻ, trước khi bắt tay vào dự án, có nhiều bạn bè của anh đã cho rằng hình ảnh một ông bố “chuẩn 6 múi” sẽ không gần gũi thiết thực. Nhưng cuối cùng Tâm vẫn giữ nguyên ý định vì muốn tạo dựng “hình ảnh người đàn ông hiện đại, không phải là một bụng bia, bê tha, hôi hám. Anh này nuôi con một mình vì ảnh muốn điều đó chứ đây hoàn toàn không phải là một “tai nạn nghề nghiệp”. Kết quả của lựa chọn này là sự hâm mộ bất ngờ dành cho anh chàng giáo viên dạy thể hình Lê Văn Tiến, khi vào vai ông bố đẹp trai, phong trần khá ngọt.

Trước “Gà trống”, cư dân mạng cũng đã có dịp xuýt xoa về bộ ảnh “Follow me, papa” của Mr. Lee (tên thật là Bùi Viết Sơn), một nhiếp ảnh gia khá có tiếng, cùng cô con gái Nhím 6 tuổi xinh xắn của mình.

Thời trang sành điệu, bối cảnh đẹp cùng sự ăn khớp trước ống kính khi áp dụng trào lưu chụp hình “follow me” (theo em đi khắp thế gian) nổi tiếng cộng đồng mạng thế giới của hai cha con là điểm cộng của bộ ảnh. Rất nhiều bạn trẻ, trong đó có nick huongthu68, đã phóng khoáng tặng hẳn “điểm 10 cho anh bố này”.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến so sánh rằng bộ ảnh của Mr.Lee mang nặng yếu tố trình diễn và không tự nhiên bằng loạt ảnh chăm con của Trình Tuấn - một single dad khá có tiếng với “ngân hàng sữa mẹ” và những dự án dành cho việc nuôi dạy con - dù cả hai đều là những nhân vật có thật.

Dù vậy, đa số người đọc đều dành những thiện cảm nhất định cho những người bố đơn thân, như bạn đọc Thùy Vi bình luận trên diễn đàn lamchame: “Nuôi con vất vả lắm, để yêu thương con như một người mẹ và bờ vai vững chắc của người cha thật không dễ dàng chút nào”.

Và sự thật là, khi những người đàn ông đã chấp nhận dấn thân để hoàn thành thiên chức vốn không dành sẵn cho mình, thì họ xứng đáng nhận thêm một bông hồng đỏ ngoài chiếc nơ xanh.

Bình luận

* “Đây là một concept ý nghĩa và hình chụp đẹp, còn chuyện có nuôi con thực như thế hay không là chuyện gia đình nhà người ta.” (Huynhkimha/webtretho)

* “Ảnh chụp cho mọi người xem lên báo tất nhiên phải photoshop chỉnh sửa thêm cho đẹp long lanh. Giờ dọn dẹp thấy ảnh cũ mình vẫn thích những tấm ảnh chụp con gái lúc nó xắn quần ống thấp ống cao cho con chuột lang vào xô nhựa như bà lao công. Cho nó xem lại nó cũng buồn cười, mấy tấm chụp đàng hoàng nó lại không thích.” (Jan87/Facebook)

Hà Kim

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-ong-bo-diem-10-450064.html