Những nỗi khổ này chắc chỉ con gái mới có thể thấu hiểu

Con gái thật khó hiểu, hay giận dỗi vô cớ? Đây chính là nguyên nhân khiến các nàng trở nên 'khó ở' như vậy đây.

Có vẻ như "góc nghiêng thần thánh" đúng với tất cả khuôn mặt nhưng lại sai với mỗi mình. Cùng một góc chụp, người thì thần thái, kẻ như Thị Nở hóa thân thế kia, hỏi làm sao con gái không đau lòng cho được?

Có vẻ như "góc nghiêng thần thánh" đúng với tất cả khuôn mặt nhưng lại sai với mỗi mình. Cùng một góc chụp, người thì thần thái, kẻ như Thị Nở hóa thân thế kia, hỏi làm sao con gái không đau lòng cho được?

Thử một lần học đòi phong cách rũ rượi của người ta xem ai đó có trầm trồ. Thế nhưng kết quả thật buồn, đến nỗi bản thân không đủ cản đảm để thử lại điều này thêm lần nào nữa.

Là con gái nhưng chẳng khác gì bà bầu mỗi khi diện váy, cảm giác ấy mấy ai thấu cho đây?

Có được một chiếc ảnh nghệ thuật để khoe với thiên hạ, dường như là điều ước xa vời đối với mình. Người chụp dù có tâm đến mấy cũng không thể "phù phép" cho khuôn mặt của tôi bé lại.

Nhìn thân hình người ta quyến rũ bao nhiêu thì nhìn mình lại muốn khóc bấy nhiêu. Tự nhiên cái chỗ cần bé thì nó lại "bành trướng".

Mấy người không bị mụn, sở hữu body chuẩn sẽ không thể hiểu được cảm giác này đâu, đau khổ không nói thành lời luôn!

Phan Quỳnh
Tranh: Tumlumchuyen

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-noi-kho-nay-chac-chi-con-gai-moi-co-the-thau-hieu-post940994.html