Những nồi cháo khiến người ăn có 'số nhọ' hơn cả Chí Phèo, 'bỏ thì thương, vương thì tội'
Nói gì thì nói, Chí Phèo tuy được Thị Nở nấu cho bát cháo chỉ có hành nhưng cũng là ngon nhất đời Chí, còn những nồi cháo dưới đây, người được ăn mới thực sự là số 'nhọ'...
Mới đây, một dân mạng có tên face N.V.L chia sẻ bức ảnh nồi cháo gà không rõ là do anh này nấu hay của vợ nấu nhưng cũng đủ khiến người xem cười ngặt nghẽo. Sau khi bức ảnh được đăng lên, dân mạng được phen vừa "run" vừa cười vỡ bụng. Tiếp đó là cơn mưa bình luận hài hước dành cho món cháo của anh L. Có người còn cho rằng, trông con gà đến tội, nhìn thấy như cảnh "ngục tù" vì phải nằm trong nồi cháo đặc, không được "bơi lội" tự do như ở nồi cháo bình thường.
Thế nhưng trước đó, trên mạng xã hội từng chia sẻ rất nhiều nồi cháo "thảm họa" không kém. Nhiều người còn hài hước cho rằng, được nấu cho những nồi cháo này, người ăn quả thực có "số nhọ" hơn cả Chí Phèo (trong tác phẩm nổi tiếng Chí Phèo của nhà văn Nam Cao).
Nhưng nói gì thì nói, Chí Phèo tuy được Thị Nở nấu cho bát cháo chỉ có hành nhưng cũng là ngon nhất đời Chí, còn những nồi cháo dưới đây, người được ăn mới thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Bỏ không ăn thì áy náy, mà ăn thì chắc... không thể nuốt trôi. Thế mới biết, cháo quen thuộc là vậy nhưng không phải cứ nói nấu là có thể ngon ngay được.
Cùng xem những nồi cháo "thảm" nhất lịch sử nấu nướng:
Theo Eva/Khám phá