Những nhân vật phản diện xuất sắc 'đè bẹp' vai chính trên màn ảnh

Nhờ khả năng nhập vai xuất thần, vai diễn của họ để lại ấn tượng sâu sắc khiến nhân vật chính bị lu mờ.

Dr. Lecter (The Silence Of The Lambs)

Nam diễn viên Anthony Hopkins là ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh với rất nhiều vai lớn. Tuy nhiên, vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất của ông chắc chắc là nhân vật bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter trong The Silence Of The Lambs.

Trước khi nhận vai Hannibal Lecter, Anthony Hopkins nổi danh ở sân khấu kịch nước Anh và chuyên vào các vai chính diện. Vậy nên diễn xuất của ông trong The Silence Of The Lambs đã gây kinh ngạc không chỉ cho khán giả mà còn cả các nhà phê bình điện ảnh. Với lối diễn xuất biểu cảm bằng ánh mắt, nụ cười, giọng nói và những điệu bộ nhấn nhá, Anthony Hopkins hoàn toàn hóa thân vào Hannibal Lecter, một tên sát nhân điên loạn, khiến người đối diện cảm thấy ghê rợn mà không cần tạo hình gây sốc nào.

Trong The Silence Of The Lambs, nhân vật Hannibal thể hiện sự vượt trội áp đảo nữ chính Clarice Starling (Jodie Foster), thậm chí trong quá trình quay phim, Anthony Hopkins còn khiến bạn diễn Jodie Foster giật mình sợ hãi ở nhiều phân cảnh.

Cảnh phim xuất sắc của Anthony Hopkins

Amon Goeth (Schindler’s List)

Schindler’s List là bộ phim kinh điển về đề tài diệt chủng người Do Thái, do Steven Speilberg đạo diễn. Bộ phim kể về Oskar Schindler, một doanh nhân người Đức đã cứu sống hơn một nghìn người, trong đó phần lớn là người Do Thái gốc Ba Lan tị nạn trong thời kỳ phát xít Đức tàn sát người Do Thái, bằng cách thuê họ vào làm trong các nhà máy của ông.

Nam diễn viên Liam Neeson đảm nhận vai chính Oskar Schindler nhưng nhân vật phản diện Amon Goeth (Ralph Fiennes) là người mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhất.

Amon Goeth là một sĩ quan của Đức Quốc Xã. Thú tiêu khiển hàng ngày của hắn là đứng trên ban công và bắn súng xuống những người Do Thái ở phía dưới. Sự tàn độc của Amon Goeth được ví như một con quỷ đội lốt người, lật mặt nhanh như chớp, phút trước còn lịch thiệp và cư xử như một quý ông thì phút sau đã biến thành dã thú. Diễn xuất của nam diễn viên Ralph Fiennes đã khiến Amon Goeth trở thành cơn ác mộng với khán giả.

Anton Chigurth (No Country For Old Men)

Nhân vật Anton Chigurth của nam diễn viên Javier Bardem trong No Country For Old Men được xem như nhân vật phản diện vĩ đại nhất của màn ảnh. Anton Chigurth tỏa ra sát khí khiến người khác cứng họng sợ hãi khi đối diện với hắn. Vẻ ngoài có chút bệnh hoạn của Javier Bardem càng khiến ác nhân này ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Trong No Country For Old Men, đoạn hội thoại giữa Anton Chigurth và ông chủ một cửa hàng tạp hóa khiến khán giả phải công nhận Javier Bardem đã thể hiện một vai phản diện tuyệt vời. Từ giọng nói trầm đục đến đôi mắt vô hồn, nam diễn viên làm người xem không thể thoát khỏi sự ám ảnh sau khi bộ phim kết thúc.

Hans Landa (Inglourious Basterds)

Inglourious Basterds là một tác phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino, có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger. Trong dàn sao của phim, khán giả bị ám ảnh bởi vai diễn Đại tá Đức Quốc Xã Hans Landa do Christoph Waltz thủ vai.

Nhân vật Hans Landa đã làm vai chính Trung úy Aldo Raine của Brad Pitt bị lu mờ. Cách xây dựng nhân vật cộng thêm khả năng diễn xuất của Christoph Waltz khiến Hans Landa trở nên chân thực và vô cùng đáng sợ. Nhiệm vụ của hắn là săn đuổi những người Do Thái và đưa họ vào trại tập trung. Dưới sức ép của Hans, một người nông dân Pháp đã phải phản bội lòng tốt của chính mình mà khai ra chỗ giấu những người Do Thái để Hans Landa cho lính tiêu diệt. Diễn xuất xuất thần của Christoph Waltz đã giúp anh gặt hái một giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc cùng bộ phim này.

Joker (The Dark Knight)

The Dark Knight nằm trong bộ 3 phim về nhân vật Batman của đạo diễn Christopher Nolan, người được nhắc đến nhiều nhất sau phim lại là vai Joker của Heath Ledger.

Trước Heather Ledger đã có nhiều diễn viên đảm nhận vai Joker như Cesar Romero, Jack Nicholson và Mark Hamill. Tuy nhiên, chưa ai thể hiện rõ sự điên loạn và tinh thần tối tăm như Joker của Heath Ledger. Trang Screenrant chia sẻ nam diễn viên thậm chí đã tự nhốt mình trong phòng khách sạn trong sáu tuần "để được sống trong tâm trí của Joker". Trong suốt thời gian tự nhốt mình, Heath Ledger đọc các thông tin về nhân vật này và thử nghiệm với giọng nói Joker khác nhau. Kết quả, Joker của Heath Ledger đã khiến khán giả ám ảnh với sự điên loạn và tỉnh táo cùng pha trộn trong con người mình.

Khi The Dark Knight quay xong, Heath Ledger đã tự sát trong căn hộ của mình ở Manhattan. Sau khi qua đời, nam diễn viên vẫn được trao giải Oscar cho phần trình diễn ấn tượng trong phim.

Trích đoạn phim

Chi Chi

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/nhung-nhan-vat-phan-dien-xuat-sac-de-bep-vai-chinh-tren-man-anh-3744541.html