Những nhân tố quyết định trận đấu Pháp vs Bỉ, bán kết World Cup 2018

Lượt trận Bán kết sẽ diễn ra vào 1h rạng sáng ngày 11/7 (giờ Việt Nam) giữa đội tuyển Pháp và Bỉ, nơi có quá nhiều ngôi sao của cả hai đội thi đấu.

Chỉ còn 4 trận đấu nữa là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, VCK World Cup 2018 sẽ kết thúc. Bước qua 60 trận đấu với những pha tranh tài đỉnh cao, sôi nổi và cực kỳ hấp dẫn thì bốn cái tên mạnh nhất, xứng đáng nhất sẽ tranh tài để giành lấy chiếc cúp vàng danh giá.

Cả Anh, Croatia, Pháp và Bỉ đều đứng trước cơ hội rất lớn khi sở hữu dàn cầu thủ ngoại hạng, có những trận thắng thuyết phục nhưng cũng có khi suýt gục ngã trước cánh cửa thiên đường. Trận Bán kết đầu tiên vào rạng sáng mai là cuộc tranh tài giữa Pháp và Bỉ, trận đối đầu được xem là chung kết sớm của giải đấu khi cả hai đều có quá nhiều ngôi sao trải đều ở ba tuyến, đều giải quyết các đối thủ chỉ trong 90 phút thi đấu và vẫn chưa thua sau 5 trận. Vậy, những nhân tố nào sẽ quyết định cục diện trận đấu, giúp đội nhà đi tiếp vào trận cuối cùng năm nay?

Romelu Lukaku (tuyển Bỉ)

Tiền đạo Lukaku (phải) cùng Thierry Henry (trái).

Tiền đạo Lukaku (phải) cùng Thierry Henry (trái).

Có thể nói, tiền đạo mang áo số 9 của tuyển Bỉ là đối thủ lớn nhất của Kane trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới năm nay. Với 4 bàn thắng, Lukaku chỉ kém Kane 2 pha ghi bàn và trong cuộc chiến quan trọng nhất với Pháp thì dĩ nhiên, anh là một trong những nhân tố được mong chờ ghi bàn nhất cho Quỷ đỏ.

Không chiến, dứt điểm hai chân, tì đè hay thậm chí bứt tốc tốt - đó chính những điểm mà Lukaku đã thể hiện tại VCK năm nay. Khác với thân hình đồ sộ, tiền đạo này luôn biết cách sử dụng sức mạnh đúng chỗ và rê bóng, tăng tốc như một nghệ sĩ đích thực và tỏa sáng với những pha dứt điểm lạnh lùng.

Với hàng hậu vệ, tiền vệ chắc chắn và giàu sức chiến đấu của Pháp, khi đấu với những Kante, Matuidi, Varane, Umtiti hay người đồng đội Paul Pogba tại CLB Manchester United thì Lukaku cần cố gắng hơn nữa để tiến đến khung thành thủ môn Lloris và ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Bỉ lập nên kỳ tích tại VCK năm nay.

Kylian Mbappe (tuyển Pháp)

Thật khó tin khi một cầu thủ chưa 20 tuổi lại tỏa sáng tại một kỳ đại hội mà có quá nhiều anh tài góp mặt. Những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới như Ronaldo, Messi hay Neymar đều đã phải xách vali về nước trong khi Mbappe đang tiếp tục là nhân tố quan trọng của tuyển Pháp thi đấu và hướng đến ngôi vô địch World Cup 2018.

Sau 60 năm kể từ kỷ lục của vua bóng đá Pele, Mbappe chính là cầu thủ trẻ thứ năm ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu FIFA World Cup, đó là ghi nhận cho những đóng góp của ngôi sao đang thi đấu cho CLB Paris Saint Germain. Được ví như là truyền nhân của Ronaldo, hay người tiền bối Thierry Henry, Mbappe được kỳ vọng rất nhiều vào trận đấu tới khi hàng công tuyển Pháp đang đợi anh cùng Griezmann tỏa sáng và đem về chiến thắng cho gà trống Go-loa.

Eden Hazard (tuyển Bỉ)

Dưới sự chỉ dẫn của huyền thoại Thierry Henry, Hazard thật sự rất đáng sợ và là linh hồn của tuyển Bỉ. Nếu như Bruyne có nhiệm vụ phân phối bóng, với những đường chuyền sắc như dao thì đội trưởng số 10 đóng vai trò kết nối, là mồi nhử và là thủ lĩnh thật sự của Quỷ đỏ. Đây là lí do tại sao cựu đội trưởng Kompany đã quay trở lại nhưng HLV Martinez vẫn giữ băng đội trưởng cho tiền vệ đang thi đấu cho CLB Chelsea.

Hazard bây giờ rê bóng hiệu quả, không rườm rà như trước và vũ khí lợi hại của anh chính là những pha bức tốc và xử lý bóng ở tốc độ cao. Ở trận đấu với Brazil, Hazard không ghi bàn nhưng với 90 phút thi đấu trên sân, anh là một trong những nhân tố chủ chốt cho trận thắng lịch sử của Bỉ trước Brazil. Số 10 liên tục bị các cầu thủ Brazil phạm lỗi sau những pha xử lý tình huống lắc léo, rê dẫn bóng và kéo các hậu vệ Brazil về một hướng, tạo khoảng trống cho Bruyne, Lukaku hay Witsel hoạt động hiệu quả.

Với trận đấu tuyển Pháp tối nay, có thể Hazard vẫn lùi sâu để làm mồi nhử các hậu vệ đối phương nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ, bộ tứ Pavard-Varane-Umtiti-Lucas đánh rơi Hazard thì cái giá phải trả của gà trống là rất đắt.

Kevin De Bruyne (tuyển Bỉ)

Nếu Bỉ đánh bại Pháp tại trận đấu Bán kết, thì nhiều khả năng cuộc đua đến danh hiệu quả bóng vàng World Cup 2018 chỉ còn là cuộc chiến của Hazard và Bruyne, khi số 7 tuyển Bỉ đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt 5 trận vừa qua.

Kiến tạo, tranh chấp bóng, sút xa, dứt điểm tốt cả hai chân - đó chính là màn thể hiện của ngôi sao đang thi đấu cho CLB Manchester City. Sau mùa giải thành công cùng nửa xanh thành Manchester thì Bruyne cùng với Lukaku và Hazard tiếp tục là tam tấu tấn công đáng sợ nhất VCK năm nay.

Trước tuyển Pháp, một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch thì đối diện với Bruyne không phải là một Fernandinho, Thiago Silva hay Miranda đã trên 30 tuổi mà là Varane, Umtiti, Kante, Pogba trẻ nhưng nhiều kinh nghiệm tham chiến hay đôi cánh Pavard và Lucas của Pháp đều chưa đến tuổi 23. Kevin De Bruyne cần phải nỗ lực hơn để đấu với sức trẻ của gà trống, với những kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ đối phương để tỏa sáng, giúp Quỷ đỏ mơ đến kỳ tích lần đầu tiên vô địch World Cup.

Paul Pogba (tuyển Pháp)

Khác với những pha di chuyển nặng nề hay những tin đồn mâu thuẫn với HLV tại Manchester United, giới điệu mộ giờ đây đang thấy một Paul Pogba tinh khiết, khao khát thi đấu mãnh liệt và tham vọng chinh chiến vô cùng cao. Số 6 đang là ngôi sao sáng nhất của trung tâm hàng tiền vệ tuyển Pháp.

Không còn những pha đi bộ hay than trách đồng đội, và hạn chế đi những mái tóc sành điệu trước trận đấu, Pogba tại VCK thế giới năm 2018 chững chạc, im lặng và đáng sợ. Anh có những pha làm bóng mượt mà, đan xen những pha xử lý qua người đẹp mắt và sử dụng sức mạnh để tranh chấp bóng nếu cần thiết. Đã rất lâu, có lẽ từ Juventus, người ta mới thấy Pogba xứng đáng với sự kỳ vọng đến vậy.

Thi đấu với tuyển Bỉ, đội bóng đã đánh gục Brazil tại Tứ kết thì nhiệm vụ của Pogba sẽ rất quan trọng. Anh sẽ là cầu nối, phân phối bóng đến Mbappe, Griezmann hay Giroud để giúp các tiền đạo ghi bàn và hỗ trợ Kante, Matuidi hay Varane, Umtini cản phá những ngòi nổ nguy hiểm từ phía Bỉ như Lukaku, Mertens, Hazard hay Kevin De Bruyne.

Benjamin Pavard (tuyển Pháp)

Đón bóng từ hành lang cánh trái của hậu vệ Lucas Harnandez, đúng hơn là một đường chuyền với quỹ đạo đã lệch khung thành hướng thủ môn Armani của tuyển Argentina. Một nhịp khống chế bóng gọn gàng, thêm một động tác xử lý nhanh trước khi tạt đến vị trí của những tiền đạo Mbappe, Griezmann hay Giroud .. và bảng tỉ số hiển thị kết quả 2-2.

Không. Đó không phải là đường chuyền mẫu mực được thực hiện theo phong cách ngoại hạng Anh hay những pha đảo người mê hoặc của Di Maria, Hazard để ngoặc bóng và kiến tạo cho tiền đạo ghi bàn. Một pha vô-lê chuẩn xác, một khoảnh khắc khó tin được và một trong những hành động không thường thấy bởi một hậu vệ và rồi .. số 2 của tuyển Pháp đã ghi bàn.

Pavard, sau trận đấu với Argentina bỗng nhiên nổi tiếng và được giới truyền thông nhắc đến liên tục. Anh là ai? Anh từ đâu? Dấu ấn trong trận với các vũ công Tango không phải từ mái tóc xù mà là pha xử lý ngoạn mục… Pavard giờ đây được người ta biết đến là một trong những phát hiện thú vị nhất kỳ đại hội.

Sau chấn thương đáng tiếc của Sidibe, Pavard là lựa chọn số 1 hành lang cánh phải của Les Bleus và từ đó, sau màn thể hiện tốt tại vòng bảng và pha tỏa sáng xuất thần giúp Pháp hòa 2-2 trước khi Mbappe kết liễu Argentina với cú đúp. Pavard tiếp tục thi đấu xuất sắc trước Uruguay, và không phải ngẫu nhiên, hậu vệ tóc xù là người chạm bóng nhiều nhất trận đấu. Hơn cả Kante, Pogba hay bất cứ cầu thủ nào của gà trống. Cầu thủ 22 tuổi này thể hiện xứng đáng với sự kỳ vọng của HLV Didier Deschamps và khiến người hâm mộ gà trống quên đi nỗi lo khi thiếu vắng sự phục vụ của Sidibe.

Trước trận đấu với tuyển Bỉ, Pavard phải đối đầu với tiền vệ cánh xuất sắc nhất VCK hiện tại, đội trưởng Eden Hazard, chưa kể đến Mertens, Yannick Carrasco hay mỗi khi Bruyne hoán đổi vị trí và thi đấu lệch cánh. Nhiệm vụ của số 2 là vô hiệu hóa các mũi nhọn tấn công của Quỷ đỏ và nếu thành công, không quá khó để khẳng định Pavard chính là hậu vệ số 1 của VCK năm nay và nếu FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2018 thì vị trí hậu vệ cánh phải mặc nhiên dành sẵn cho Pavard.

Thibaut Courtois (tuyển Bỉ)

Khi Neymar ôm mặt thất vọng với pha dứt điểm cận thành không thành công, thời khắc lúc đó đã điểm đến những phút giây cuối cùng của hiệp 2 và hy vọng đi tiếp của những vũ công Samba dần khép lại.

Và rồi, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1 thuộc về tuyển Bỉ. Những công thần làm nên chiến thắng kỳ tích đó bao gồm pha ghi bàn của Bruyne, tỏa sáng của Hazard .. tập thể tuyển Bỉ và sẽ rất bất công nếu không kể đến thủ thành Thibaut Courtois.

Với sải tay dài, thân hình cao gần 2m và phản xạ xuất thần thì thủ môn Chelsea lần lượt khiến Coutinho, Jesus, Firmino và cả Neymar rơi vào thế bế tắc. Và anh chỉ bị đánh bại bởi bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành quá khó của Renato Augusto bên phía Brazil.

Với đối thủ là Pháp sắp tới, thật khó để các cầu thủ Bỉ áp đặt lối chơi lên gà trống khi hàng tiền vệ của Pháp không hề thua kém, thậm chí một số vị trí còn nổi bật hơn thì một đấu pháp phòng ngự phản công không phải là quá khó cho Quỷ đỏ. Nhất là khi đội bóng của HLV Martinez sở hữu các nhân tố có những pha bứt tốc và càn quét tốt.

Hậu phương tuyển Bỉ phải tập trung trong trận đấu tới, và bộ sậu bảo vệ cầu môn cùng với Courtois là Kompany-Toby-Vertonghen. Quỷ đỏ phải đảm bảo không để thủng lưới, trước khi các mũi nhọn ghi bàn vào lưới thủ thành LIoris. Đặc biệt biệt hàng công tuyển Pháp có quá nhiều nhân tố gây đột biến và lối chơi đa dạng. Là Mbappe, là Griezmann hay những cú sút xa của Kante, Pogba là cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Chưa kể đến, những pha đánh đầu của Varane và Giroud...

Tin Le

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/nhung-nhan-to-quyet-dinh-tran-dau-phap-vs-bi-ban-ket-world-cup-2018-37133.html