Những người tô thắm cho phố phường ngày Tết

Những ngày cuối năm, khắp các vườn hoa, công viên, địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội… đều được trang trí bằng những thảm hoa, khóm cây với đủ loại sắc màu tươi tắn, rực rỡ, khiến cho không khí vui tươi, rộn ràng của mùa Xuân như tràn ngập khắp nơi.

Để có được những không gian sạch đẹp, thông thoáng, rợp bóng hoa như vậy là nhờ vào công lao, sự chăm chút tỉ mỉ của những người công nhân đang ngày đêm cần mẫn, tạo thêm không khí vui tươi đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Hạnh phúc khi thấy du khách vui…

Dưới cái lạnh se sắt của Hà Nội những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp theo chân các anh chị công nhân Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội đi làm nhiệm vụ trang trí, làm đẹp cho các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Địa điểm đầu tiên anh em công nhân trong công ty lựa chọn trang trí là khu vực quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm. Sau khi hội ý nhanh khoảng vài phút, mọi người nhanh chóng chia nhau ra thực hiện các công việc đã được phân công chi tiết theo kế hoạch.

Vừa chăm chú lựa chọn cẩn thận từng nhành hoa, khóm cỏ để chuẩn bị trồng mới thảm hoa gần khu vực Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hoài, nhân viên Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội vừa tươi cười nói: “Tôi gắn bó với công việc này đến nay hơn chục năm rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm giữa tháng 12 Dương lịch, chúng tôi lại lên kế hoạch trồng và chăm sóc các thảm hoa, cây cảnh tại các địa điểm công cộng trên địa bàn toàn thành phố”.

Công nhân Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội trồng hoa tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Chia sẻ về những kỉ niệm vui trong những năm tháng gắn bó với công việc trồng hoa, cây cảnh, chị Hoài nhớ lại: “Mặc dù dịp cuối năm ai lấy đều bận rộn với công việc, mọi người rảo bước trên đường luôn cố gắng bước đi thật nhanh để kịp về nhà, kịp đi làm việc của mình nhưng cũng không ít người dân dừng lại ngắm nghía những thảm hoa, gốc cây chúng tôi vừa trang trí và hết lời khen ngợi. Với những khoảnh khắc như thế, chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì công việc của chúng tôi có ý nghĩa vô cùng quan trọng là làm đẹp cho phố phường mỗi dịp Tết đến Xuân về”.

Lòng yêu nghề và sức sáng tạo

Không phải chỉ Tết đến, Xuân về mọi người mới bắt gặp hình ảnh của những người công nhân mặc áo xanh cần mẫn làm đẹp đường phố mà đây là công việc thường ngày của các anh, các chị. Tuy nhiên thời điểm năm hết, Tết đến là lúc họ phải bận rộn hơn để người dân thành phố được đón một cái tết đầm ấm trong môi trường sạch đẹp. Mỗi sáng thức giấc, bao bụi bặm thời gian của ngày cũ được xóa tan, phố phường như được khoác lên mình một chiếc áo mới sáng sạch, hẳn không mấy ai biết được có biết bao giọt mồ hôi của những công nhân công viên cây xanh đã hòa cùng với những giọt sương đêm.

Anh Đỗ Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cây Xanh Văn Giang, cho biết: Để thành phố thêm xanh và rực rỡ sắc hoa xuân trong những ngày tết Nguyên đán, công nhân Đội Bảo quản và Phát triển cây xanh của công ty đã phải miệt mài chăm sóc, tạo hình, cắt tỉa, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ dại, tu bổ các hoa viên và công viên từ trước Tết 2 tháng. Để đảm bảo đủ số lượng cây hoa, cây cảnh phục vụ trong dịp tết, Đội phải triển khai nguồn cây giống từ rất sớm. Ngay từ đầu tháng 12 Âm lịch, lực lượng công nhân Đội bảo quản và phát triển cây xanh sẽ đồng loạt ra quân để phục vụ việc chỉnh trang, trồng mới cây xanh và hoa tại một vài khu vực trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Các anh chị công nhân Công ty Cây Xanh Văn Giang đang gấp rút hoàn tất các hạng mục trồng mới cây công trình để người dân chiêm ngưỡng dịp Tết

Theo anh Dương, việc bảo quản và chăm sóc cây xanh là công việc đòi hỏi người làm nghề trước hết phải có lòng yêu nghề và phải có chút năng khiếu, có óc sáng tạo. Tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi người thợ phải rất tỉ mỉ, khéo léo và kiên trì thì mới sáng tạo ra được những cây mang tính thẩm mỹ cao, tạo cảnh quan đẹp cho thành phố. Trong suốt 20 năm gắn bó với công việc này cũng là ngần ấy năm anh Dương đã lặng lẽ gửi niềm đam mê và tình yêu nghề vào từng cành hoa, từng nhánh cây với mong muốn những nỗ lực của anh cùng toàn thể anh chị em trong công ty sẽ làm cho các tuyến đường thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước thêm đẹp và ấn tượng.

Chia tay các anh, chị công nhân đang làm công việc trang trí, làm đẹp cho phố phường ngày Tết cũng chính là lúc cơn mưa phùn bắt đầu rơi nặng hạt, cùng với cái lạnh se sắt của mùa đông Hà Nội, khiến cho người đi đường phải nhanh chóng di chuyển nhưng với những người công nhân đang làm nhiệm vụ trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ ngày Tết họ vẫn rất khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, người làm cỏ, người xới đất, người trồng những chậu hoa vừa được mang tới… Dù công việc tất bật là vậy nhưng chúng tôi luôn cảm nhận được niềm vui và hy vọng cho một năm mới sắp đến.

Nam Trang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nhung-nguoi-to-tham-cho-pho-phuong-ngay-tet-d2061354.html