Những 'người thầy' ở Trung đoàn 762

Theo dõi buổi giáo dục chính trị ngay trên thao trường cho chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi tinh thần ham học hỏi và không khí thảo luận khá sôi nổi của bộ đội.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Phương, Chính trị viên Tiểu đoàn 40: Trong số chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị năm 2021 có 13 đồng chí tốt nghiệp đại học, cao đẳng... Để phát huy năng lực, trình độ của những chiến sĩ này, đơn vị phân công từng đồng chí kèm cặp, giúp đỡ chiến sĩ mới cùng tiểu đội, trung đội... Với vốn kiến thức rộng, tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị của đơn vị.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 trao đổi, học tập trên thao trường (tháng 3-2021).

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 trao đổi, học tập trên thao trường (tháng 3-2021).

Quan sát chiến sĩ mới Lê Tùng Dương, Trung đội 2, Đại đội 2, hướng dẫn cho tổ 3 người của mình ôn luyện nội dung chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi cảm nhận rõ không khí cởi mở, sôi nổi, sự tận tình, trách nhiệm của Dương. Tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, Dương từng có thời gian công tác tại Hà Nội với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. Sau hơn một năm làm việc, Dương tạm gác lại công việc, xung phong vào bộ đội. Lê Tùng Dương tâm sự: “Học chính trị nếu không có phương pháp sẽ rất khó nắm được nội dung. Được chỉ huy phân công giúp đỡ nhóm thảo luận, phương pháp, tôi hướng dẫn đồng đội học theo sơ đồ, tăng cường truy trao để nắm sâu nội dung bài học”.

Cũng như Lê Tùng Dương, chiến sĩ mới Mai Ngọc Linh, Trung đội 1, Đại đội 2 cũng là một trong những thanh niên xung phong nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Linh vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Sau khi vào quân đội, Linh hòa nhập khá nhanh, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, giúp đỡ đồng đội trong học tập cũng như chăm sóc, nâng cao sức khỏe để huấn luyện, rèn luyện. “Hai năm quân ngũ, tôi mong muốn được vận dụng kiến thức ngành y để cống hiến xây dựng đơn vị”, Mai Ngọc Linh bộc bạch.

Một chiến sĩ để lại ấn tượng khá đặc biệt với chúng tôi bởi dáng người cao ráo, nhanh nhẹn, gương mặt cứng cỏi, miệng luôn nở nụ cười, đó là Phan Văn Minh, chiến sĩ Trung đội 3, Đại đội 2, tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ nhỏ, Minh đã ao ước lớn lên trở thành người chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định xung phong nhập ngũ. “Tôi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, bởi xác định đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. Chắc chắn hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích cùng vốn sống phong phú hơn, nhất là rèn được cho mình ý thức kỷ luật, sự tỉ mỉ, cẩn thận, giờ nào việc nấy, biết sống vì người khác”.

Mặc dù quê quán, trình độ, nhận thức, chuyên ngành và hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các đồng chí chiến sĩ mới ở Trung đoàn 762 đều có chung một nguyện vọng được cống hiến sức trẻ trong môi trường quân ngũ để trưởng thành hơn, tích lũy thêm hành trang bổ ích cho tương lai. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 762 cho biết: “Các chiến sĩ mới đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu, học tập, phát huy năng lực, trí tuệ, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-nguoi-thay-o-trung-doan-762-661801