Những người thầy đặc biệt vùng biên giới

Dù còn nhỏ mà đã phải lao động phụ giúp gia đình kiếm tiền mưu sinh nhưng các em học sinh tại xã Tuyên Bình vẫn cần mẫn cắp sách đến trường. Để có được những lớp học cho các em phải kể đến sự nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình.

Đều đặn vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, góc trường Tiểu học và THCS Tuyên Bình lại sáng đèn, tiếng đọc bài, tiếng cười nói cùng những câu hát như xé tan màn đêm tĩnh lặng vùng biên giới. Thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, các em học sinh nơi đây còn phải tất bật với gánh nặng cơm áo gạo tiền, giấc mơ đến trường đối với các em nhỏ quả thật là rất xa vời.

Chiến sĩ Võ Thành Tài, Đồn Biên phòng Tuyên Bình tâm sự: “Tôi được phân công nhiệm vụ hướng dẫn các em học tập hơn 4 tháng nay, phần lớn các em là người dân di cư tự do từ Campuchia về các em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn không có điều kiện để đi học. Bên cạnh việc học, chúng tôi còn dạy các em cách sống, cách ứng xử và pháp luật của Việt Nam. Thông qua lớp học này tôi mong muốn mang sức trẻ của mình gửi đến các em những hành trang vững chắc để các em làm người có ích sau này”.

Lớp học tình thương xóa mù chữ của các thầy giáo quân hàm xanh dành cho các con em gia đình người Việt Nam từng sinh sống ở Campuchia, nay trở về nước sinh sống trên địa bàn. Con em nhỏ dù đang trong độ tuổi đi học, nhưng hầu hết không đủ các điều kiện pháp lý để được cắp sách tới trường, hằng ngày các em phải cùng với bố mẹ làm thuê, bán vé số kiếm sống. Cuộc sống mưu sinh vất vả là vậy nhưng ai nấy đều rất hang say học tập mỗi giờ lên lớp được gặp các thầy các bạn như tiếp thêm cho các em động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Thầy giáo Biên phòng ân cần chỉ bảo cho các em học sinh nghèo

Thầy giáo Biên phòng ân cần chỉ bảo cho các em học sinh nghèo

Dù đã 15 tuổi nhưng Nguyễn Thị Mỹ Tiên vẫn không được đến lớp chỉ khi có lớp học của Đồn Biên phòng Tuyên Bình em mới biết thế nào là được đi học. Tiên chia sẻ trước đây con chưa biết chữ, chưa biết tính toán từ khi đi học các thầy đã dạy con biết tính toán và biết chữ. Sau này lớn lên con muốn trở thành một cô giáo để dạy cho các em nhỏ hơn.

Được triển khai từ năm 2012, đến nay Đồn Biên phòng Tuyên Bình đang duy trì 5 lớp với 52 học sinh theo học chương trình từ lớp 1 đến lớp 5, tất cả các em đều hăng say học tập, chất lượng dạy và học ngày một nâng lên. Chương trình này cũng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An quan tâm và tạo điều kiện để các cán bộ chiến sĩ yên tâm giảng dạy các em.

Không khí vui tươi rộn ràng của thầy và trò mỗi giờ lên lớp

Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đang tổ chức 13 lớp học phổ cập giáo dục cho 91 em học sinh là con em người Việt Nam di cư từ Campuchia về sinh sống ở khu vực biên giới và con em công nhân nghèo ở Bến Lức. Thông qua hoạt động này cũng thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tạo được nguồn nhân lực trong xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Hành trình đi tìm con chữ của những em nhỏ nơi biên giới gặp khó khăn không chỉ ở hành trình hàng đêm các em đến lớp mà còn cả gánh nặng cơm áo mà các em phải gánh vác với gia đình. Dẫu vậy, tiếng nói cười ríu rít, tiếng đọc bài của các em nhỏ và đặc biệt là tấm lòng của những người thầy mang quân hàm xanh đã đem tới niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Ngọc Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nhung-nguoi-thay-dac-biet-vung-bien-gioi-29863.html