Những người phụ nữ không có ngày 20-10

Có những người đối với họ, ngày 20-10 không mang ý nghĩa là một ngày đặc biệt cho mình. Vì họ vẫn phải tất tưởi bươn chải mưu sinh như bao ngày khác...

Trong dịp 20-10, đa số phụ nữ sẽ được nhận hoa, quà tặng, lời chúc từ những người thân, thì đâu đó vẫn có rất nhiều phụ nữ thậm chí không có nhiều thời gian dành cho mình.

Đằng sau họ là một gia đình đang chờ bàn tay của mẹ, của vợ.

Ngày 20-10 đối với họ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác…

Vì cuộc sống khó khăn, vất vả, họ ngày ngày vẫn vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà họ “quên” đi cái ngày mà mình phải được trân trọng, yêu thương như những người phụ nữ khác.

Họ hy sinh bản thân mình để lo cho mái ấm gia đình.

Đối với họ, ngày lễ này dường như không tồn tại.

Ở nơi góc khuất cuộc sống, có những mảnh đời, những người phụ nữ vì cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn đã làm họ quên lãng ngày dành cho mình.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nhung-nguoi-phu-nu-khong-co-ngay-20-10/126025.htm