Những người phụ nữ 'gánh hàng hoa' trong ngày 20/10

Những chiếc xe chở đầy hoa tươi, những gánh hàng rong mang theo nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10...

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trên các con phố tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cùng chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi. Không để ý đến chuyện hôm nay là ngày dành cho mình nhưng họ nhớ rõ vào ngày này sẽ có thể bán được nhiều hoa hơn.

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trên các con phố tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cùng chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi. Không để ý đến chuyện hôm nay là ngày dành cho mình nhưng họ nhớ rõ vào ngày này sẽ có thể bán được nhiều hoa hơn.

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Lựu, quê ở Bắc Giang vào buổi trưa ngày 20/10 trên vỉa hè đường Mai Văn Thưởng (quận Ba Đình, Hà Nội) khi mới chỉ bán được một vài bó hoa.

Lên Hà Nội cũng đã 20 năm và hiện đang thuê trọ ở gần chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), chị Lựu đã quá quen với lịch "bán hàng" trong dịp lễ. Chị chia sẻ, hôm nay phải dậy sớm hơn mọi khi, lượng hoa nhập nhiều hơn và càng phải cố gắng hơn ngày thường.

“Mọi người hay ví chúng tôi là những xe hoa di động, nho nhỏ, xinh xinh, có đủ loại nhưng giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của khách hàng bình dân”, chị Lựu nói.

Là người yêu thích hoa nên khi trao những bông hoa tươi cho chủ mới, người phụ này cũng không khỏi chạnh lòng, tủi thân. "Nhiều khi cũng tự động viên chỉ cần bán được nhiều là vui rồi", chị tâm sự.

Phía sau lớp khẩu trang kia là gương mặt chất chứa bao nỗi lo lắng về gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền.

Cách đó không xa là "gian hàng" của bà Nguyễn Thị Tới, 57 tuổi, quê ở huyện Lục Nam, Bắc Giang. Bất kể nắng mưa, sớm tối, người phụ nữ tóc đã phai sương vẫn kiên trì với công việc thường lệ để tích cóp từng đồng gửi về quê cho gia đình.

Nhớ lại những ngày ở quê cuộc sống vất vả, vài thửa ruộng không đủ trang trải cuộc sống, bà Tới đành phải xuống Thủ đô kiếm kế sinh nhai. Hơn 10 năm nay, vóc dáng nhỏ bé này đã len lỏi khắp phố phường của Hà Nội. Ngày bán được không kể, nhưng những ngày ế khách, hoa còn nhiều, bước chân của bà càng thêm trĩu nặng.

“Với chúng tôi, để được nhận hoa trong ngày Phụ nữ Việt Nam là điều xa xỉ. Chỉ mong ngày nào cũng bán đắt hàng để được nghỉ sớm”, bà Tới bày tỏ.

Ở một góc khác, chị Nguyễn Thị Vân đang tranh thủ cắt tỉa những bông hoa trên chiếc xe của mình.

Khi được hỏi về mong ước trong ngày 20/10, chị Vân chỉ xuề xòa: “Dân lao động như tôi cũng có dám ham hố gì đâu, vì cuộc sống còn khó khăn, vất vả lắm. Nếu ế hoa coi như tự tặng cho chính mình vậy”.

Khóe mắt khẽ cười, nhưng chắc chắn đó không phải niềm vui vì ngày 20/10 chị sẽ được tặng hoa, tặng quà, mà là niềm mong mỏi một ngày mới buôn may, bán đắt.

Không khí tưng bừng chào mừng ngày 20/10 không khiến cho những người phụ nữ như thế này có thể tạm cất gánh nặng trên vai

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-than-co-lan-loi-muu-sinh-trong-ngay-2010-d483218.html