Những người nghệ sĩ đã làm lan tỏa khát vọng yêu thương

Trích đoạn vở kịch hát 'Người đàn bà thứ 2' trong Chương trình nghệ thuật 'Cho dù có đi nơi đâu' đã khiến khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội trào dâng xúc động.

Vở kịch hát "Người đàn bà thứ 2" được Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và hai diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam, Diễm Hương thể hiện

NSND Lan Hương nổi tiếng trong bộ phim gây sốt "Sống chung với mẹ chồng" đảm nhận vai người mẹ chờ con trai về ăn cơm trong ngày 8/3

Những câu thơ xúc động trong bài thơ "Người đàn bà thứ hai" của nhà thơ Phạm Thị Vĩnh Hà được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đọc trong trích đoạn nhạc kịch khiến khán phòng Nhà hát Lớn nghẹn ngào xúc động

Những câu thơ sâu lắng vang lên trong đêm nhạc: "Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con/ Vì trước con anh ấy là của mẹ/ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ/ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi..."

Với diễn xuất sâu lắng của NSND Lan Hương đưa người xem đến với nhiều cung bậc cảm xúc

Những cảm xúc sâu lắng của khán giả

"Cho dù đi có đi nơi đâu... Mẹ vẫn luôn chờ các con trở về, trở về bên bữa cơm gia đình, trở về với mái nhà ấm êm"

Vở nhạc kịch là món quà đặc biệt dành tặng khán giả nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhằm ca ngợi hình ảnh người mẹ, đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình nghệ thuật đề cập đến mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu.

Những tràng pháo tay không ngớt dành cho ba nghệ sĩ

NSND Thu Hiền sâu lắng với bài hát Lòng mẹ để kết thúc vở nhạc kịch " Người đàn bà thứ hai"

Chìa khóa của hạnh phúc gia đình là luôn yêu thương con dâu như con ruột của mình - NSND Lan Hương chia sẻ trong phần giao lưu với khán giả

Phần I được kết nối với những ca khúc đã đi cùng năm tháng về tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi con người, tình mẹ - con. Các ca khúc Mẹ yêu con (ca sĩ Lan Anh), Mẹ con đã về (ca sĩ Mỹ Dung), Mẹ (ca sĩ Tùng Dương), Thơ - Gặp mẹ trong mơ (ca sĩ Thùy Chi), Mẹ - Trở về (ca sĩ Lê Anh Dũng), Trở về đất mẹ (Tốp nữ dàn dây Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam)… đã làm tròn đầy thêm những cảm xúc về tình cảm thiêng liêng ấy trong mỗi người khi thưởng thức đêm nhạc

Phần II là những ca khúc, nhạc và thơ về những xúc cảm đẹp nhất của con người đúng như chủ đề “Khát vọng tình yêu”

Người phụ nữ Việt Nam đi vào trong thơ, nhạc với những phẩm chất tốt đẹp: thủy chung, son sắt, hy sinh… Lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã hình thành trong họ những phẩm chất đặc biệt đó, như nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết: Em vẫn đợi anh về/ Như buồm căng đợi gió/ Như trời xanh đợi chim/ Như lòng em khát anh/ Như đời khát hòa bình.

Những tiết mục trong phần II này với hoạt cảnh phức hợp, thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ”, ca khúc Mưa rơi, múa Những đóa hồng (trích đoạn Balle Kẹp hạt Dẻ), Khát vọng tình yêu, Tình em, Đâu phải bởi mùa thu, Nơi gặp gỡ tình yêu, Thơ - Chỉ có mình em thôi, Điều giản dị, Hoa Cúc vàng, Tâm hồn…khiến khán giả chìm đắm trong không gian tuyệt đẹp của những mối tình lứa đôi chung thủy, phảng phất nỗi niềm chia xa…

Sẽ không là nói quá khi khẳng định, Cho dù có đi nơi đâu hội tụ những tinh hoa của thơ, nhạc. Bởi mỗi ca khúc trong chương trình đều gắn với tên tuổi của người thể hiện. Như ca khúc Lòng mẹ đã được NSND Thu Hiền thể hiện, ca khúc Tâm hồn đã được khán giả biết đến nhiều năm qua giọng hát của NSND Thái Bảo, Nơi gặp gỡ của tình yêu gắn với giọng hát của NSND Thanh Hoa… Chương trình cũng đã nói hộ biết bao tâm sự của những khán giả trẻ qua các bài hát Mẹ yêu con qua giọng ca của nữ ca sĩ Lan Anh, Gặp mẹ trong mơ của Thùy Chi…

Kết thúc chương trình là những ca khúc mang âm hưởng tươi vui, Chiếc khăn Piêu, Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Mùa chim én bay, Liên khúc hát múa Khát vọng- Cho dù có đi nơi đâu khép lại một đêm nhạc giàu cảm xúc.

Cho dù có đi nơi đâu đã khép lại đêm diễn thứ hai vào tối 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng sâu lắng, xúc động cho khán giả. Đạo diễn sân khấu Trường Bắc cho biết, chương trình đã được làm với tất cả tâm huyết của ê kip thực hiện./.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/nhung-nguoi-nghe-si-da-lam-lan-toa-khat-vong-yeu-thuong-283287.html