Những người 'nằm sương' mang xuân về phố ở Hà Tĩnh

Mang xuân về phố phục vụ thị trường Tết Canh Tý, hàng trăm nông dân và thương lái ở Hà Tĩnh phải vất vả 'nằm sương' trong suốt nhiều ngày đêm...

Những ngày này, hai bên đường Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) tràn ngập các gian hàng cây cảnh phục vụ tết. Có đến gần một trăm cái lều bạt sơ sài được dựng lên. Đó là nơi nghỉ ngơi “xuyên” ngày đêm trong gần nửa tháng của những nông dân, thương lái bán hoa, cây cảnh.

Những ngày này, hai bên đường Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) tràn ngập các gian hàng cây cảnh phục vụ tết. Có đến gần một trăm cái lều bạt sơ sài được dựng lên. Đó là nơi nghỉ ngơi “xuyên” ngày đêm trong gần nửa tháng của những nông dân, thương lái bán hoa, cây cảnh.

Anh Nguyễn Công Sáu ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh (người bên trái) cho biết: "Đưa đào đến chợ bán, chúng tôi dựng lán ngủ lại để canh đào trong suốt 10 ngày đêm".

Không chỉ anh Sáu mà nhiều người kinh doanh cây cảnh dịp tết ở đường Xô viết Nghệ Tĩnh cũng có chung cảnh ăn, ngủ nhiều ngày ngoài đường trong các lán dựng tạm trong điều kiện thời tiết thất thường để canh hàng của mình.

Ông Võ Tá Quang - một nông dân có thâm niên trồng đào 15 năm ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) cho biết: “Trận mưa ngày và đêm hôm trước khiến cha con tôi vừa ướt vừa lạnh, nhưng nỗi lo lắng lớn hơn là mưa lớn sẽ làm rửa đất ở gốc đào. Đào bị héo, bị chết thì coi như hết tết”.

Thời tiết Hà Tĩnh từ đêm 23 tháng Chạp đến nay trở lạnh và có thời điểm mưa lớn. Tuy vậy, hàng trăm chủ kinh doanh cây cảnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) vẫn bám trụ trong những cái lán dựng tạm bằng bạt như thế này.

Nhiều người mệt mỏi, “lăn ra ngủ” ngay tại chỗ mỗi khi có người canh hàng giùm

Không chỉ ở TP Hà Tĩnh, tại các vùng trung tâm thị trấn, thị tứ, những thương lái và nông dân cũng có những ngày sống kiểu “du mục” để bán hàng tết. Ảnh: Điểm bán quất của thương lái cạnh ngã tư xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà

Lán trại của một người kinh doanh quất, bưởi cảnh ở thị trấn Lộc Hà

Thức cùng cây để bán hàng, nhiều người nông dân và thương lái cũng phải thường xuyên chăm chút cho sản phẩm của mình để bán được giá tốt nhất

Mang xuân về phố, những người nông dân, thương lái đang vất vả “nằm sương” trong nỗi lo âu, mong chờ hoa xuân sẽ mang sắc thắm đến mọi nhà và người trồng, người kinh doanh cây sẽ có mùa bội thu...

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/nhung-nguoi-nam-suong-mang-xuan-ve-pho-o-ha-tinh/185995.htm