Những người lính quân hàm xanh 'bám đá' chống dịch

Dưới cái lạnh như cắt da, cắt thịt tại biên giới Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc, ngày ngày, những người lính Biên phòng vẫn đang căng mình tại các đường mòn, lối mở dẫn lên biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép cũng như tuyên truyền cho nhân dân hiểu về tác hại của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra. Họ chính là những người lính quân hàm xanh vượt qua khó khăn, thiếu thốn 'ăn lán, ngủ rừng', gác lại nỗi nhớ vợ con, gia đình để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, bảo vệ sự bình yên và sức khỏe cho nhân dân.

Trung tá Phạm Xuân Căn tranh thủ gọi điện động viên vợ con, không quên nhắc nhở gia đình phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Kim Nhượng

Trung tá Phạm Xuân Căn tranh thủ gọi điện động viên vợ con, không quên nhắc nhở gia đình phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Kim Nhượng

Hết dịch bố sẽ về với con

- Bố ơi, sao Tết bố không về? Bố đeo cái gì trên mặt thế?

- Bố với các bác đang đi chống dịch, bố chưa về được, con ở nhà nghe lời mẹ, hết dịch bố sẽ về.

Đó là đoạn hội thoại mà tôi tình cờ nghe được của Trung tá Phạm Xuân Căn, nhân viên kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Đồng Văn, BĐBP Hà Giang tại chốt Nhù Sang, xã Lũng Táo (đường dẫn lên lối mở mốc 409) lúc anh gọi điện về cho gia đình. Dưới cái lạnh tê tái của cao nguyên đá Đồng Văn anh vẫn đang cùng đồng đội của mình trực 24/24 tại đây. Được biết, Trung tá Phạm Xuân Căn năm nay trực Tết tại đơn vị và cũng từ mùng 3 Tết anh đã xuống địa bàn để bám nắm tình hình dịch và dựng nhà bạt dã chiến, lập chốt tại đây.

Thấy tôi đến, Trung tá Phạm Xuân Căn cười ngượng ngùng, bảo: “Ở dưới tổ công tác lâm thời không có sóng, thế nên tranh thủ lúc đi tuần tra, kiểm soát trên mốc 409 gọi điện cho vợ và con gái ngay”. Để anh bớt ngại, tôi đã cùng anh nói chuyện với gia đình, không khí thật cởi mở, chân tình. Qua câu chuyện, tôi được biết, vợ anh, chị Hoàng Thị Thơm là y sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, những ngày này chị cùng đồng nghiệp cũng đang căng mình để lên biên giới phối hợp cùng BĐBP tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân và khám sức khỏe cho những người được cách ly khi từ Trung Quốc trở về.

Băn khoăn về những khó khăn, thiệt thòi của anh chị phải trải qua trong những ngày dịch bệnh, tôi nhận được câu trả lời rất lạc quan từ chị Thơm: “Anh Căn xa nhà mười mấy năm nay rồi, mấy năm trước còn tăng cường tận miền Nam, xa nhau mãi cũng thành quen. Chỉ mong anh yên tâm công tác để hoàn thành nhiệm vụ”. Nói xong giọng chị trầm xuống, chị bảo: “Bố, mẹ đi chống dịch là nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay lúc này, nhưng lo nhất là 2 cháu ở nhà. Nhà trường cho nghỉ học lại không có người trông nên mẹ cứ tranh thủ chạy đi, chạy về”.

Đồn Biên phòng Đồng Văn, BĐBP Hà Giang đóng quân ngay tại thị trấn Đồng Văn, nơi đây thường tập trung nhiều dân cư cũng như khách du lịch, việc tuyên truyền cho nhân dân phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra càng trở nên cấp bách hơn.

Thiếu tá Kim Xuân Giang, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Đồng Văn chia sẻ: Trong những ngày qua trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đơn vị đã khẩn trương, tích cực phối hợp cùng UBND thị trấn Đồng Văn, UBND xã Lũng Táo triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đơn vị đã thành lập 3 tổ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24, đặc biệt tại khu vực lối mở lên Mốc 409, nơi người dân thường xuyên qua lại thăm thân, mua bán hàng hóa.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai dựng 1 nhà bạt dã chiến tại khu vực mốc 409 nhằm phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tổ chức tuyên truyền cho cư dân 2 bên biên giới nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng, nhắc nhở nhân dân không xuất cảnh trái phép sang 2 bên biên giới. Đồng thời, phối hợp với UBND thị trấn Đồng Văn tổ chức tuyên truyền được 4 buổi với hơn 1.567 lượt người nghe, tuyên truyền cho khách du lịch trên địa bàn thị trấn Đồng Văn. Hiện tại, trên địa bàn đơn vị quản lý vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Bữa cơm dưới thời tiết 8 độ

Tại điểm chốt dẫn lên khu vực đường mòn cạnh mốc 419 của xã Lũng Cú, nhà bạt dã chiến nằm lẻ loi, dưới tiết trời giá lạnh, nhiệt độ xuống còn 8 độ. Sương mù dày đặc kèm theo mưa phùn càng làm cho không khí âm u, ảm đạm hơn. Tận mắt chứng kiến bữa ăn tranh thủ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang mới thấy sự khó khăn, vất vả của những người lính Biên phòng nơi đây.

Đại úy Lê Văn Hợp, Đội trưởng đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ: “6 anh em chúng tôi đã túc trực tại đây hơn 1 tuần (4 cán bộ Biên phòng, 1 dân quân, 1 công an xã). Chốt cách đơn vị hơn 8km lại không có điện, không có nước, việc nấu ăn, sinh hoạt rất bất tiện, anh em thay nhau về đơn vị lấy thức ăn, nước uống lên để sinh hoạt. Mặc dù điều kiện thiếu thốn nhưng anh em vẫn thường xuyên động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú thường xuyên túc trực 24/24 tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Ảnh: Kim Nhượng

Trong 5 ngày chốt chặn tại đây, Đại úy Lê Văn Hợp cùng tổ công tác đã phát hiện 8 công dân từ Trung Quốc trở về, anh cùng tổ công tác tiến hành kiểm tra, giải thích cho 8 công dân này về quy định không qua lại biên giới, báo cáo ngay cho chỉ huy đơn vị, đồng thời thông báo cho y tế xã Lũng Cú khám và tiến hành cách ly, theo dõi 14 ngày.

Thiếu tá Đỗ Đạt Nhiệm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, được sự hướng dẫn của cấp trên, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã nhanh chóng thành lập 4 tổ công tác chốt chặn tại các đường mòn, lối mở gồm: Mốc 411, Mốc 413, Mốc 419 và Mốc 411. Thành lập 1 tổ kiểm soát cơ động và 1 tổ phản ứng nhanh để kịp thời phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng UBND xã Lũng Cú, UBND xã Ma Lé cử cán bộ xuống địa bàn, đến từng hộ dân tuyên truyền cho nhân dân hiểu về tác hại của dịch bệnh, tổ chức in tờ rơi có ảnh phác đồ phòng, chống dịch do Bộ Y tế hướng dẫn. Phối hợp cùng UBND 2 xã Lũng Cú và Ma Lé tổ chức tuyên truyền qua đài phát thanh của xã bằng hai thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại của dịch bệnh; chấp hành mọi hướng dẫn của chính quyền địa phương và quy định dừng mọi hoạt động qua lại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Bên cạnh đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về hậu cần, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ đang chốt chặn tại các đường mòn, lối mở để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chúng tôi trở về đơn vị sau một ngày lên với các điểm chốt dẫn lên các đường mòn, lối mở trên biên giới, con đường quanh co, vắt vẻo, uốn lượn, một bên là vực sâu, một bên là những mỏm đá tai mèo xám xịt trên từng sườn núi dựng đứng. Ngoảnh lại nhìn nhà bạt dựng tạm nằm lẻ loi trên đá mới thực sự cảm phục những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ đang ngày đêm chiến đấu với với “giặc dịch” để bảo vệ sự bình yên trên biên giới cũng như bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh-bam-da-chong-dich/