Những người lính kiên cường vượt khó chống dịch

Những ngày qua, các cấp, các ngành và lực lượng toàn tỉnh Bắc Giang căng mình trên mặt trận chống dịch với tinh thần 'Chống dịch như chống giặc'. Đặc biệt, nhiều cán bộ, quân nhân nén nỗi đau mất cha, không thể chăm sóc người thân đau ốm để ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân tại các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh Covid-19.

“Cháu thứ hai nhà tôi đã 17 tuổi rồi. Tuổi này lẽ ra có thể phụ giúp bố mẹ việc nhà nhưng không may cháu bị bại não, sức khỏe yếu, không có khả năng tự chăm sóc. Cháu nữa mới 5 tuổi, phải gửi trẻ vì vợ chồng tôi đều là bộ đội, cứ đi biền biệt suốt” là những lời tâm sự của Thiếu tá Nguyễn Thị Lan, Ban Hậu cần, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh) khi nói về hoàn cảnh gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lan, Ban Hậu cần, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh) cùng đồng đội chuẩn bị những suất cơm cho các y, bác sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lan, Ban Hậu cần, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh) cùng đồng đội chuẩn bị những suất cơm cho các y, bác sĩ.

Được biết, hơn một tháng qua, khi dịch bùng phát, chị Lan đã xung phong cùng đồng đội tham gia hậu cần phục vụ các y, bác sĩ quân y đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 831.

Với đội hậu cần 4 người, để bảo đảm hơn 200 suất ăn mỗi ngày, chị Lan cùng đồng đội thường bắt đầu làm việc từ 3 giờ sáng.

Mỗi người một việc, phân công nhau theo từng nhóm, với những nhiệm vụ cụ thể, từ lên thực đơn hàng ngày, tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, đến nấu ăn, sắp xếp các món ăn... đều được các thành viên trong tổ hậu cần thực hiện cẩn thận. Những chiếc áo trên người các quân nhân đều ướt đẫm mồ hôi, không ngừng nghỉ, công việc cứ vậy nối tiếp nhau, kết thúc một ngày làm việc của tổ hậu cần thường vào 22 giờ đêm.

Những ngày qua, vừa làm việc nhưng chị Lan không khỏi suy nghĩ, lo lắng cho các con. Ngày nào không nhờ được người chăm cháu thứ hai, hai vợ chồng chị nhờ người khóa cổng, để cháu ở trong nhà một mình. Cũng may, hai ngày trước con gái lớn của chị được nghỉ hè nên về chăm sóc cho hai em.

“Được sự động viên của cấp trên, sự giúp đỡ đồng chí, đồng đội, người thân, hàng xóm láng giềng, mọi khó khăn cũng qua đi. Đây là cuộc chiến chống "giặc" Covid-19, xác định nhiệm vụ của người lính vì nhân dân phục vụ, khi nhân dân cần chúng tôi không quản ngại hy sinh”, Thiếu tá Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Cùng với Thiếu tá Nguyễn Thị Lan, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn xung phong trên tuyến đầu chống dịch. Tiêu biểu như Đại úy Chu Bá Hòa, Trợ lý Hậu cần (Ban CHQS huyện Việt Yên), vợ mới mất do căn bệnh ung thư, hai con nhỏ, anh đã nhờ ông bà nội chăm sóc để lên đường làm nhiệm vụ chống dịch.

Thiếu tá Thân Văn Loan, Ban Hậu cần - Kỹ thuật (Ban CHQS huyện Việt Yên) chuẩn bị đưa cơm cho công dân tại khu cách ly.

Hay với suy nghĩ “thêm người là thêm sức”, để thành “lá chắn” trong pháo đài chống dịch của địa phương, Thiếu tá Thân Văn Loan, Ban Hậu cần - Kỹ thuật (Ban CHQS huyện Việt Yên) viết đơn tình nguyện xung phòng tham gia tuyến đầu chống dịch tại khung cách ly Trường Mầm non Thượng Lan.

Hiện nay vợ anh là chị Ngô Thị Hiên bị ung thư máu, thường xuyên phải đi điều trị, người con duy nhất năm nay chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học nên anh Loan có không ít phân vân, lo lắng. Dù thương vợ, thương con, biết nhận nhiệm vụ lần này chưa biết ngày về nhà, nhưng với trách nhiệm của người lính, anh quyết định nhờ người thân chăm sóc và xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

Đối với Trung úy Đỗ Ngọc Văn, Ban Tham mưu (Trung đoàn 831) có hai con, nhưng một cháu bị bệnh tim bẩm sinh, đã mất, cháu thứ hai mới 3 tuổi cũng bị dị tật bẩm sinh, thường xuyên ốm đau. Hơn một tháng nay, do thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2, anh Văn chưa được về thăm con, dự định tháng 6 này đưa con đi mổ chỉnh hình cũng không thực hiện được.

Từ khi xung phong lên tuyến đầu chống dịch, vợ anh phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Những ngày con ốm, nhớ anh, con chỉ biết gọi bố qua hình ảnh cuộc gọi điện thoại. Để động viên con, anh chỉ biết hứa “khi nào hết dịch bố sẽ về nhà chơi với con thật nhiều, con ở nhà ngoan, nhớ uống thuốc nhé!”. Khi cuộc chiến chống dịch đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất, mong rằng, ngày gần nhất, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để các quân nhân sớm được đoàn viên, vượt qua những trở ngại của cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trung tá Vũ Thành Trung thắp nén nhang vái vọng tiễn biệt người cha tại khung cách ly y tế. Ảnh: CTV

Mới đây, câu chuyện về người cán bộ Ban CHQS huyện Lục Ngạn nén nỗi đau cha mất, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống dịch đã khiến nhiều người xúc động. Đang thực hiện nhiệm vụ phụ trách khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Thanh Hải (Lục Ngạn), Trung tá Vũ Thành Trung nhận được tin bố vợ mất vì căn bệnh hiểm nghèo.

Nén lại nỗi đau, anh cùng các cán bộ, quân nhân ở lại thực hiện nhiệm vụ. Được sự đồng ý của UBND huyện, Ban CHQS huyện Lục Ngạn đã dựng tạm bàn thờ nhỏ ngay tại khu cách ly để anh Trung cùng đồng đội thắp hương tiễn biệt người đã khuất.

Theo Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ngay khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh xung kích, đi đầu trực tiếp tham gia quản lý tại các khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến của tỉnh hỗ trợ các địa phương chống dịch.

Trực tiếp chốt chặn và bảo đảm an ninh tại các điểm chốt, khu cách ly 24/24 giờ, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia bảo đảm tại các khu cách ly có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn xung phong viết đơn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tham gia phòng chống dịch. 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh xác định “Chống dịch như chống giặc”, “Vì nhân dân quên mình” coi nhiệm vụ chống dịch là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, xác định tư tưởng, ý chí quyết tâm cao nhất, tinh thần tốt nhất, kiên cường bám trụ địa bàn, làm nhiệm vụ cả ngày đêm trong tâm dịch. Quyết tâm cùng toàn dân, toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hữu Trình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361636/nhung-nguoi-linh-kien-cuong-vuot-kho-chong-dich.html