Những người làm sạch đất

Quảng Trị là mảnh đất đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu bom đạn trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, rất nhiều bom, mìn, vật nổ còn sót lại đến ngày nay, từng là nỗi sợ hãi của bao người, nhất là người dân trên địa bàn. Nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, đặc biệt là lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, những vùng đất bị ô nhiễm bom, mìn từng bước được làm sạch, giúp người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, đời sống ngày càng ổn định.

Theo tìm hiểu thực tế tại địa phương, chúng tôi được biết, từ năm 2017 tới nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không còn trường hợp chết người vì tai nạn bom, mìn xảy ra. Riêng năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã thực hiện rà phá gần 244ha, thu gom, tiếp nhận gần 11.500 quả bom, mìn, vật nổ. Ngoài ra, lực lượng công binh đã cùng với các lực lượng trên địa bàn làm sạch những khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khu kinh tế, đường giao thông của tỉnh như: Dự án Nhà máy Điện mặt trời Gia Thành 1, Nhà máy Sản xuất inox và thép hợp kim…

 Bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị rà phá bom, mìn tại nhà khách Thành cổ.

Bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị rà phá bom, mìn tại nhà khách Thành cổ.

Ngoài làm tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, lực lượng công binh tỉnh còn tham gia nhiệm vụ xử lý khi nhận được tin báo của người dân phát hiện thấy bom, mìn. Trung tá Hồ Viết Hưng, Trưởng ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, người có kinh nghiệm trong công tác rà phá, khắc phục, xử lý bom, mìn chia sẻ: “Những nhiệm vụ đột xuất khi nhận được tin báo của người dân với anh em chúng tôi xảy ra như “cơm bữa”. Nhưng có những trường hợp mà chúng tôi nhớ mãi không quên. Như vụ việc ngày 7-10-2017, anh em nhận được tin báo tại khu vực đất của gia đình ông Võ Văn Bằng, thị xã Quảng Trị, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện một hầm đạn lớn (gồm mấy trăm quả đạn B-40, B-41, đạn cối các loại...), đều còn nguyên kíp nổ và ngòi nổ, có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào với khả năng sát thương là rất khủng khiếp. Hoặc ngày 5-4-2019, trong lúc đào móng xây nhà làm việc tại Trường THPT Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị), đơn vị thi công phát hiện một quả bom dài 1,8m, nặng 240kg, chứa 80kg thuốc nổ. Gần đây nhất là tháng 2-2020, người dân phát hiện bom ngòi nổ treo, hẹn giờ, cách trụ sở UBND xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa chưa đầy 50m…”. Theo lời kể của anh Hưng, khác với lần trước, các trường hợp này, những quả bom, kho bom kích cỡ lớn, lại nằm sâu trong lòng đất, đặc biệt nguy hiểm là nằm trong khu dân cư. Vì vậy, ngay khi nhận được tin báo của người dân, các anh lập tức có mặt để triển khai các biện pháp xử lý kịp thời.

Có trường hợp, khi tới hiện trường, các anh tiếp cận thấy bom gỉ sét, không thể nhận dạng, có quả bom thuộc loại hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp tới tính mạng những người lính công binh. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, dưới cái nắng như thiêu đốt, các anh vẫn tập trung, tỉ mẩn xử lý từng bước, từng chút một, “hóa giải” thành công từng quả bom. “Niềm vui của lính công binh chúng tôi đơn giản lắm, mỗi khi xử lý xong một mối nguy hiểm tiềm tàng cho người dân, chúng tôi lại nở nụ cười để động viên nhau”, Trung tá Hồ Viết Hưng nói. Khi tôi hỏi về số lượng bom, mìn mà các anh xử lý được từ trước tới nay, anh cười: “Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã rà phá được bao nhiêu quả bom, mìn các loại. Chỉ biết qua mỗi đợt công tác, qua từng nhiệm vụ, mình càng thấu hiểu đồng đội mình hơn”.

Trước khi chia tay, tôi được anh Hưng tiết lộ, các anh đang quyết tâm tiếp tục sát cánh cùng với các cấp, các ngành phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ đưa Quảng Trị trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước bảo đảm an toàn, không chịu tác động của bom, mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, qua đó góp phần vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Bài và ảnh: TẦN HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-nguoi-lam-sach-dat-614182