Những người hùng trong vụ xả súng tại New Zealand

Trong khi cả đất nước đang đau buồn trước thông tin về vụ xả súng ở Christchurch, những câu chuyện anh hùng bắt đầu xuất hiện, về những người đã mạnh dạn đứng lên chống lại kẻ xả súng.

Abdul Aziz, người hùng trong vụ xả súng tại New Zealand hôm 15/3. Ảnh: Reuters

50 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác đã bị thương trong vụ xả súng đẫm máu nhất tại nước này.

Brenton Tarrant, 28 tuổi đã bị buộc tội giết người liên quan tới vụ việc.

Cảnh sát và những nhân chứng cho biết vụ xả súng thứ 2 đã bị ngăn chặn 1 phần bởi Abdul Aziz, 48 tuổi, người sinh ra tại Afghanistan.

Aziz nói rằng ông đã lao vào tay súng ở bên ngoài nhà thờ Linwood sau khi một người hét lên rằng một kẻ đang xả súng. Tên này đã giết hàng chục người tại nhà thờ Al Noor ở gần đó.

"Tên đó mặc quần áo quân sự. Tôi không chắc hắn là người tốt hay kẻ xấu, nhưng khi hắn bắt đầu chửi tôi, tôi biết rằng đó không thể là người tốt", Aziz cho hay.

Khi anh nhận ra rằng hắn đang tấn công vào nhà thờ, anh đã lao về phía tay súng, cầm một chiếc máy quẹt thẻ như vũ khí tự chế.

Tay súng đã chạy về xe và lấy ra 1 khẩu súng khác. Aziz nói rằng anh đã ném chiếc máy quẹt thẻ vào tên này trước khi nấp sau 1 chiếc xe để tránh đạn.

Anh nhặt súng mà tên này đã bỏ lại nhưng phát hiện nó đã hết đạn. "Tôi đã hét vào hắn là hãy tới đây đi. Tôi muốn hắn chỉ tập trung vào mình".

Aziz nói rằng tay súng này đã từ bỏ và tiến vào bên trong nhà thờ. Anh đã đi theo và đối mặt với hắn lần nữa.

"Sau khi hắn thấy tôi cầm khẩu shotgun, hắn đã bỏ súng lại và chạy. Tôi đã đuổi theo hắn", Aziz cho hay.

"Tôi đã ném khẩu súng vào xe hắn. Hắn chỉ chửi tôi và lái xe bỏ đi".

Aziz nói rằng 4 đứa trẻ nhà anh cũng ở trong nhà thờ khi vụ tấn công xảy ra. Gần 100 người đã trốn thoát thành công khỏi vụ tấn công.

"Khi tôi quay lại nhà thờ thì ai trông cũng hoảng sợ và cố gắng tìm chỗ trú", Aziz nói. "Tôi nói với họ, mọi người yên tâm đã an toàn rồi, hắn đã đi rồi. Và sau đó nhiều người bắt đầu bật khóc".

Aziz được sinh ra tại Kabul, Afghanistan, nhưng rời đất nước chiến tranh này vài năm trước. Anh tới New Zealand cách đây 2,5 năm và sở hữu một cửa hàng nội thất.

Tay súng này bị bắt 36 phút sau khi thực hiện vụ việc. Hai cảnh sát đã chặn xe hắn và bắt giữ tay súng này thành công.

Cảnh sát cho biết trong xe hắn còn 2 quả bom tự chế.

"Hai cảnh sát đó đã rất dũng cảm", cảnh sát trưởng Mike Bush cho hay. "Họ đã ngăn cản thêm những thương vong và đã mạo hiểm cả tính mạng mình để làm điều đó", ông cho hay.

Naeem Rashid, 50 tuổi, một người nhập cư từ Pakistan cũng đã lao vào tay súng này khi hắn tiến hàng xả súng tại nhà thờ Al Noor, theo như đoạn ghi hình mà tên này đăng tải trên Facebook cho thấy. Rashid đã tới New Zealand được 9 năm, và đang đi cầu nguyện cùng cậu con trai 21 tuổi của mình. Cả hai đều đã thiệt mạng trong vụ việc.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-nguoi-hung-trong-vu-xa-sung-tai-new-zealand-post58633.html