Những người hùng thầm lặng tại Tiền Phong Marathon 2020

Đội ngũ tình nguyện viên đóng vai những người hùng thầm lặng, góp công lớn trong việc tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon 2020) tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngay từ sáng sớm 4/7, các tình nguyện viên với đồng phục màu xanh đã có mặt tại Hang Câu- dưới chân núi Thới Lới, chuẩn bị cho các hoạt động hỗ trợ vận động viên.

Ngay từ sáng sớm 4/7, các tình nguyện viên với đồng phục màu xanh đã có mặt tại Hang Câu- dưới chân núi Thới Lới, chuẩn bị cho các hoạt động hỗ trợ vận động viên.

Trong cả ngày hôm nay, BTC Tiền Phong Marathon sẽ tổ chức tiếp đón vận động viên đăng ký và trao racekit (vật phẩm dành cho VĐV dự giải).

Bộ racekit có chất lượng tốt với áo chạy sử dụng chất liệu vải cao cấp, nhẹ, thoáng, thoát mồ hôi, những tiêu chí rất quan trọng với VĐV chạy đường dài. VĐV cự ly 21km và 42km được cấp gel bổ sung năng lượng giúp có đủ dưỡng chất thiết yếu để hoàn thành cự ly khắc nghiệt nhất trong chạy bộ đường dài.

Không quản thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên vẫn tận tụy với công việc và nhiệt tình giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của các VĐV.

Đội ngũ tình nguyện viên của Tiền Phong Marathon bao gồm 200 cán bộ, chiến sỹ của đảo Lý Sơn. Số tình nguyện viên còn lại hầu hết là các runner, những người yêu thích chạy bộ ở khắp ba miền có tình cảm đặc biệt với giải chạy lâu đời của báo Tiền Phong.

Không chỉ phát racekit, tình nguyện viên chia thành nhiều nhóm, chia sẻ các nhiệm vụ chuẩn bị, tiếp nước, giữ đồ, công tác đường chạy, cổ vũ cho gần 2.000 VĐV tham gia tranh tài tại Lý Sơn, cũng như phục vụ lễ khai mạc, trao giải, bế mạc giải đấu.

Nhiệt huyết, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, các tình nguyện viên đã giúp đỡ các ruuner hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng nhất.

Bên cạnh việc nhận BIB, các runner còn check-in ở khu vực bảng tên của giải.

Chị Trần Thị Mỹ (39 tuổi), nữ marathon phong trào duy nhất của chủ nhà Lý Sơn dự Tiền Phong Marathon. Chị đặt mục tiêu hoàn thành quãng đường 42,195 km trong 4 giờ 30 phút.

Các VĐV phong trào vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc nhận BIB. VĐV Nguyễn Thị Đường (thứ 2 từ phải sang) là ứng viên vô địch nữ marathon phong trào tại Tiền Phong Marathon năm nay.

Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020 chính thức khai mạc tại đảo Lý Sơn vào lúc 6 giờ ngày 5/7, xuất phát từ hang Câu theo lộ trình dọc biển. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020 chính thức khai mạc tại đảo Lý Sơn vào lúc 6 giờ ngày 5/7/2020, xuất phát từ hang Câu theo lộ trình dọc biển. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

Hồng Vĩnh- Như Ý- Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nhung-nguoi-hung-tham-lang-tai-tien-phong-marathon-2020-1683014.tpo