Những người 'dụ mị' người đẹp đi thi

Ngoài một số người tự biết và tự đăng ký thi Hoa hậu, một số cựu Hoa hậu lại được 'dụ mị' đến cuộc thi hết sức tình cờ.

Hoa hậu Ngọc Hân và Phước Hạnh song ca “Một con vịt”.

Người mẫu Phước Hạnh động viên người đẹp Ngọc Hân đi thi

Ngọc Hân đi thi Hoa hậu cùng Nguyễn Phước Hạnh. Hai người cùng làm mẫu cho công ty New Talent và thân nhau từ trước đó. Chính Hạnh là người động viên Hân đi thi. Vì lượng sức mình kém Hân, Hạnh đã ưu tiên cho cô tất cả những gì có thể. Trong quá trình thi chung kết ở Tuần Châu, Hạnh, Hân dính nhau như sam. Rất nhiều thí sinh cùng thời vẫn nhớ về cặp đôi song ca bài “Một con vịt” để khuấy động không khí trong chuyến tuk tuk tham quan đảo.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu, Phước Hạnh (bìa phải) lọt top 10.

Hai người cùng nhờ chuyên gia trang điểm Quốc Hưng đến Tuần Châu make up, người trang điểm trước luôn là Hân. Người được chọn đồ trước cũng là Hân. Thậm chí khi Hân muốn thay đổi áo dài từ vàng sang trắng, Hạnh cũng vui vẻ nhường. Hân đùa: khi được Hoa hậu cô sẽ chia cho Hạnh một nửa tiền thưởng.

Ở phần thi tài năng, Hân thiết kế một bộ trang phục ba trong một, vừa là áo tắm, áo dài, dạ hội được đánh giá cao. Hân làm bộ trang phục này mất hai tháng. Khó nhất là kết hợp giữa khóa kéo với ren và lụa mỏng.

Trước đêm chung kết, Hân không có chút kỳ vọng nào về việc đăng quang. Khi phóng viên hỏi: Đã chuẩn bị gì để ứng xử, cô hồn nhiên: Ôi em làm sao mà được hoa hậu, đi thi cho vui thôi! Mang tâm lý nhẹ nhàng nên Hân không bị áp lực gì đáng kể. Ba màn trình diễn đều bước rất tự tin. Chỉ đến khi MC xướng tên cô mới giật mình.

Hạnh biết nhiều bí mật của Hân, cô kể: Hân học đại học đã có thể kiếm ra tiền nhưng vẫn được bố mẹ nuôi. Nhưng Hân, một miligam “điệu” cũng không có, tiền riêng đều dành để mua xe, sắm laptop và đồ hi-tech. Hân thích sưu tập đồ hi-tech. Trong nhà có máy nghe nhạc từ cổ lỗ nhất đến hiện đại nhất. Đồ điện tử của Hân chất đầy hai phòng nhưng quyết không cho, không bán. Mẹ Hân gọi là con bé “đồng nát”. Khi nào muốn dọn nhà phải rình lúc con đi vắng mới rón rén bỏ đi vài thứ.

Điều Hạnh nể nhất ở Hân là sức khỏe “trâu bò”. Hân có thể làm việc liên tục từ sáng đến tối. Đi diễn, trong khi các bạn méo mặt vì tập nhiều thì Hân vẫn gắng để bước thẳng. Hân trong ấn tượng của Hạnh còn là “thùng cơm”, ăn uống tốt, vì thế sức đề kháng cũng tốt, ít khi ốm, ít khi phải dùng thuốc.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu, còn Phước Hạnh được vào top 10.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Tôi đi thi Hoa hậu là nhờ bác Mai Nam

Bố mẹ Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đều là tiến sĩ ngôn ngữ học. Bố là GS.TS Nguyễn Văn Lợi, mẹ là Tiến sĩ Chu Bích Thu. Trước Hoa hậu Việt Nam, hai người chưa từng ủng hộ Thu Thủy tham gia các cuộc thi nhan sắc dù từ nhỏ cô đã có chiều cao nổi trội. Hoa hậu Thu Thủy kể: "Thời trước, ngay cả thi học sinh thanh lịch tôi cũng không được tham gia. Bố mẹ cấm. Tình cờ một lần gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam, bác khuyên tôi nên đi thi Hoa hậu. Tôi chỉ cười cười nghe rồi để đấy. Lần thứ hai gặp lại bác Mai Nam tiếp tục lặp lại yêu cầu này. Tôi bảo: Bố mẹ cháu không cho đi, nếu bác thuyết phục được bố mẹ cháu thì cháu thi. Thế mà bác Mai Nam đến nhà tôi thật, hai lần liền. Sau đó thì nhà tôi họp gia đình. Ông tôi bảo: Thôi cứ cho nó đi thi, không hỏng được đâu, dù sao thì nhà mình cũng còn có cái gốc”.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy được cố NSNA Mai Nam động viên đi thi.

Bà Chu Bích Thu, mẹ Hoa hậu kể: Khi còn bé Thủy đã là người cao đặc biệt và đầy tự ti vì sự khác người của mình. Nhiệm vụ của nó là đi đổ rác nhưng bao giờ cũng phải chờ đến tối mới dám rón rén chạy ù ra rồi lại chạy ù về. Đi học dắt xe ra khỏi cổng là cắm cúi đạp, người lúc nào cũng lòng khà lòng khòng. Tôi hay động viên con, cao nhưng con đẹp mà vẫn không làm cho Thủy bớt mặc cảm. Lần đi thi Hoa hậu của Thủy, nhà tôi cũng chỉ mong cho nó bạo dạn lên qua những sinh hoạt văn hóa, giao tiếp. Không ngờ Thủy được giải.

Đối với bà Thu, dù khi Thu Thủy là Hoa hậu, hay là mẹ của hai đứa con, cô vẫn là một “mối lo” của bà. Không chỉ vì cô đẹp! Bà Thu kể: “Đẹp hay không là do xã hội đánh giá còn trong nhà nó chỉ là đứa con mình thôi, nó đẹp hay xấu thì mình vẫn phải quan tâm như nhau. Mà nỗi lo ấy kéo dài cả cuộc đời không hết. Xưa bà ngoại Thủy 80 tuổi mà ngày nào cũng ngồi ở nhà lo đứa cháu này đã đi học về chưa, đứa kia ăn gì vào buổi tối? Tôi cứ đùa thôi bà đừng lo thế có bố mẹ chúng nó lo rồi. Cụ bảo: Tao có phải là gỗ đâu”.

Hạnh Đỗ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/nhung-nguoi-du-mi-nguoi-dep-di-thi-1312703.tpo