Những người đam mê Quan họ Bắc Ninh trên cao nguyên Lâm Đồng

Có những người con của quê hương Bắc Ninh, dù đi đâu, ở đâu vẫn miệt mài đem niềm đam mê, ý thức trách nhiệm của mình làm cho những làn điệu Dân ca Quan họ ngày càng vang xa trên quê hương mới. Vợ chồng anh Ngô Sách Trung - chị Ngô Thị Minh Phương, hiện đang sống và lập nghiệp tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là một trong số họ.

Vợ chồng nghệ sỹ Ngô Sách Trung - Ngô Minh Phương nhận giải Nhất tại Liên hoan Dân ca Quan họ Bắc Ninh, do Công ty Quan họ Phương Nam tổ chức.

Cựu chiến binh Ngô Sách Trung sinh năm 1963 tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ ngày còn học phổ thông, những làn điệu ngọt ngào, đằm thắm của Dân ca Quan họ đã làm cậu bé Trung đêm ngày mê mẩn. Ban đầu thì học lỏm người ta mà hát, sau này thì học hát ở trường, ở các lớp Quan họ do địa phương tổ chức... Thế rồi Trung mang cả niềm đam mê Quan họ vào môi trường quân đội. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh trúng tuyển vào Trường sĩ quan chỉ huy Phòng không - Không quân, rồi ra trường về công tác tại Trung đoàn 280, Sư 361 của quân chủng. Những năm trong quân ngũ không chỉ tôi rèn trong anh phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, còn có dịp để Ngô Sách Trung phát huy năng khiếu Quan họ của mình, trở thành hạt nhân văn nghệ xuất sắc, không ít lần “mang vinh quang” về cho đơn vị qua các kỳ liên hoan, hội diễn. Và cũng nhờ tình yêu Quan họ, nên cô giáo mầm non Ngô Thị Minh Phương, người cùng quê, dạy ngay trường làng, vừa nết na, xinh đẹp lại hát Quan họ rất hay, trở thành người bạn đời của chàng sĩ quan quân đội. Mỗi lần gặp nhau, họ “như cá gặp nước, như rồng gặp mây”, để rồi tiếng hát Quan họ ngày thêm ngọt ngào đằm thắm, làm say lòng bao người trong các canh hát tại các hội làng, lễ tết...
Năm 1990, vì lý do sức khỏe, thượng úy Ngô Sách Trung phải rời xa quân ngũ khi mới tròn 27 tuổi. Một năm sau, anh quyết định đưa cả nhà vào Lâm Đồng lập nghiệp. Những ngày đầu, trong hoàn cảnh “lạ nước, lạ cái”, anh chị đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách để tìm kế mưu sinh cho cả gia đình. Họ đã không quản một nắng hai sương, bới đất vạt cỏ để trồng cà phê, trồng dâu nuôi tằm, rồi chăn nuôi lợn... lấy ngắn nuôi dài. Vất vả là thế mà anh chị vẫn không quên Quan họ, lấy Quan họ làm điểm tựa tinh thần để vơi bớt nhọc nhằn năm tháng. Anh kể: “Có hôm vợ chồng vừa ở trên rẫy về đến nhà, gặp ngay mấy người bạn yêu quan họ đến chơi, thế là cùng nhau say sưa hát, quên cả mệt, quên cả đói”. Để thỏa mãn niềm đam mê, lại có điều kiện quảng bá và phát triển Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên quê hương mới, anh chị đã quy tụ được một số bạn yêu Quan họ đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh... đang lập nghiệp tại Lâm Đồng về cùng chung tay thành lập “CLB Dân ca Quan họ”. Từ đó, gần ba chục thành viên CLB ngày ngày hăng say luyện tập, cùng bỏ tiền ra mua sắm trang phục, đạo cụ rồi thực hiện nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân...

Hát Quan họ chào mừng ngày ra mắt CLB Quan họ Bắc Ninh thị trấn Nam Ban.

Ngô Sách Trung tâm sự: “Tự hào là người con của quê hương có loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, nên dù đi đâu, ở đâu chúng tôi cũng động viên lẫn nhau, biến niềm đam mê trở thành ý thức trách nhiệm, không chỉ đem lời ca, tiếng hát phục vụ nhân dân, còn mong muốn làm cho Quan họ Bắc Ninh ngày càng có sức lan tỏa hơn nữa, để nhiều người cùng được thưởng thức và thêm mến yêu Quan họ, di sản quý báu mà ông cha để lại”.
Từ hai bàn tay trắng vào Lâm Đồng lập nghiệp, đến nay vợ chồng CCB Ngô Sách Trung đã có cuộc sống ổn định và sung túc, có điều kiện chăm lo cho các con ăn học, trưởng thành và đầu tư cho luyện tập và biểu diễn Quan họ. Bởi thế, CLB Quan họ Bắc Ninh do anh Trung làm Chủ nhiệm ngày càng hoạt động sôi nổi và hiệu quả, nhận được nhiều lời ngợi khen của lãnh đạo địa phương cùng bà con trong và ngoài tỉnh. Riêng anh chị Trung - Phương còn được nhận giải Nhất song ca tại “Liên hoan Dân ca Quan họ” do Công ty Quan họ Phương Nam tổ chức, được Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mời về thu băng và phát sóng. Không chỉ yêu Quan họ và làm kinh tế giỏi, CCB Ngô Sách Trung còn rất tích cực trong vai trò của Chi hội trưởng CCB, Tổ trưởng Tổ dân phố và Ban chủ nhiệm CLB Đàn và Hát dân ca tỉnh Lâm Đồng. Anh đã được UBND và Hội CCB huyện Lâm Hà nhiều lần tặng Giấy khen. Gia đình anh nhiều năm liền được tặng danh hiệu: “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.
Xin gửi lời chúc tới anh chị Trung - Phương, cùng các liền anh, liền chị CLB Quan họ Nam Ban gặt hái được nhiều thành công mới, tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, để những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngày càng bay cao, bay xa trên cao nguyên Lâm Đồng mộng mơ và nắng gió...

Hoàng Ngọc Bính

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nhung-nguoi-dam-me-quan-ho-bac-ninh-tren-cao-nguyen-lam-dong-65293