Những người còn lại ở Rào Trăng

Gần 1 năm sau thảm họa tại Thủy điện Rào Trăng 3, nỗi đau vẫn đè nặng lên tâm trí và sức lực của những người còn lại. Trong đó có những người vợ - thân nhân của các nạn nhân. Họ gắng gượng để sống với niềm hy vọng duy nhất: Mong lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chồng mình, sớm đưa các anh về trong vòng tay Đất Mẹ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân mất tích.

“Vọng phu” ở Rào Trăng

Gần một năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào đêm 12/10/2020, khiến 17 công nhân đang làm việc tại đây mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể 6 nạn nhân, 11 công nhân còn lại vẫn đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Trong số những thân nhân của các công nhân mất tích có mặt ở Thủy điện Rào Trăng 3, có 2 người vợ trẻ mất chồng cùng ở một xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã vượt quãng đường hàng trăm cây số cùng với con nhỏ vào tận hiện trường để theo dõi tin tức về chồng mình.

Đứng trên đồi cao, dáng chị Lê Thị Linh (29 tuổi, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), vợ anh L.T.H (38 tuổi) mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 ám ảnh như một “hòn vọng phu”. Thi thoảng chị lại thẫn thờ hướng ánh mắt về phía lực lượng tìm kiếm với một niềm mong mỏi khắc khoải, chốc chốc lại cúi xuống nhìn bé Gạo (cô con gái mới 8 tháng tuổi) đang ngủ ngon lành trên tay chị, như tiếp thêm cho mình một tia hy vọng.

Hai vợ chồng chị Linh lấy nhau được 8 năm, có với nhau 4 mặt con. Chồng đi làm xa, thường xuyên không có mặt ở nhà. Ngày nghe tin chồng gặp nạn, lúc đó chị đang mang bầu đứa con thứ 4 ở tháng cuối. Thế giới như sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin chồng gặp nạn, nhưng vì các con chị Linh gắng gượng vượt qua mất mát, rồi kiếm việc làm, kiếm tiền nuôi con. Khi bé Gạo được 8 tháng tuổi, chị bồng con khăn gói vào hiện trường vụ sạt lở để ngóng tin tức về chồng.

Nhìn bé Gạo hồn nhiên trong vòng tay mẹ, nhiều người không kìm được nước mắt. Dù biết rằng, chẳng có điều kỳ diệu nào có thể xảy ra nữa, nhưng chị Linh cũng như nhiều thân nhân nạn nhân ở đây vẫn không nguôi hy vọng. Một niềm hy vọng duy nhất, tìm được thi thể người thân của mình.

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, để có mặt tại Thủy điện Rào Trăng 3, chị Nguyễn Thị Thủy (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), vợ của nạn nhân L.V.S (36 tuổi), đành gửi 3 con nhỏ cho ông bà trông nom, vượt qua chặng đường 300km đi vào hiện trường nơi chồng mình gặp nạn với mong mỏi tìm kiếm một điều kỳ diệu.

Chị Thủy là một trong những người thân có mặt tại Thủy điện Rào Trăng 3 từ những ngày đầu tiên của giai đoạn tìm kiếm. Chỉ khi tận mắt chứng kiến hiện trường thảm khốc của vụ sạt lở, cảnh tượng kinh hoàng với hàng trăm ngàn khối đất đá, bê tông ngổn ngang, thì người phụ nữ ấy mới đổ gục xuống, vì biết rằng, sẽ chẳng có cơ hội sống sót nào cho chồng mình nữa.

Cho nên, ước nguyện duy nhất của chị Thủy lúc này là mong lực lượng tìm kiếm nỗ lực triển khai các phương án để sớm tìm được những người còn kẹt lại trong đống đổ nát kia, để đưa các anh về với gia đình, dù có thể thân thể đã chẳng còn nguyên vẹn.

Chị Lê Thị Linh bế theo bé Gạo ngóng tin chồng ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Vượt lên nỗi đau

Thật khó có thể nói hết nỗi đau mất mát, khó khăn vất vả của những người phụ nữ mất chồng như chị Linh, chị Thủy đang phải trải qua. Gia cảnh nghèo khó, giờ đây, gánh nặng đè lên đôi vai của các chị là trọng trách của một người mẹ, người cha nuôi dạy các con khôn lớn, cho nên các chị đều không nề hà bất cứ công việc gì, kể cả những việc nặng nhọc để làm sao có tiền nuôi con, đặng rồi có thời gian lại khăn gói vào hiện trường vụ tai nạn những mong tìm thấy thi thể chồng mình, mang về quê an táng.

Gần 1 năm qua, sau ngày đối mặt với cú sốc mất chồng, nỗi đau cũng dần khép lại như một vết thương. Nhìn về tương lai, thật lòng chị Linh vẫn chưa biết có lo đủ cho các con cuộc sống yên ấm hay không, nhưng hiện tại, chị cũng được an ủi phần nào khi nhìn các con khôn lớn. Nhất là khi gia đình đã nhận được nhiều chia sẻ và hỗ trợ từ chính quyền địa phương, bà con láng giềng và các nhà hảo tâm.

“Chính những sự động viên đó đã phần nào giúp gia đình cảm thấy được an ủi, vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này, dẫu biết rằng sự ra đi của anh là nỗi đau không gì bù đắp được”- chị Linh chia sẻ.

Chị Linh cũng cho biết thêm, phía Công ty nơi chồng chị làm việc đã có hỗ trợ ban đầu 4 người con mỗi cháu 1,2 triệu đồng. Về lâu dài, Công ty cũng cam kết sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Trong những ngày có mặt tại hiện trường, chị Thủy cũng cho rằng, bản thân chị và những người nhà của nạn nhân ở đây luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, và các đồng chí bộ đội làm việc trong lực lượng tìm kiếm.

“Có mặt ở đây, chúng tôi mới cảm nhận được sự vất vả của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm. Chúng tôi rất biết ơn các cấp chính quyền và lực lượng chức năng vẫn từng ngày cố gắng hết sức để tìm kiếm chồng tôi cùng các nạn nhân. Tinh thần quyết tâm của mọi người đã khiến chúng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều”, chị Thủy xúc động chia sẻ.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phan Đình Hinh- Bí thư Đảng ủy xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hoàn cảnh gia đình của chị Thủy, chị Linh đều thuộc diện khó khăn ở xã. Khi hay tin những công dân của xã gặp nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình. Đồng thời, kêu gọi, vận động các cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát quá lớn này.

Mỗi lần rời Rào Trăng, chúng tôi đều không quên được hình ảnh của những người phụ nữ vẫn đang ngày đêm mong mỏi tìm thấy thi thể người thân của mình. Với họ, ngày nào lực lượng chức năng còn tìm kiếm là ngày đó vẫn còn hy vọng.

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trải qua nhiều giai đoạn tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể của 11 nạn nhân mất tích còn lại.

“Dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả do thời tiết cũng như các vị trí tìm kiếm có nhiều bãi đá ngầm, vực sâu, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình, quyết tâm để sớm tìm thấy các nạn nhân, đưa các anh trở về với gia đình”, Trung tá Thắng khẳng định.

Trải qua 6 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân như quần áo, chăn màn… bị vùi lấp dưới bãi bồi. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 bước vào giai đoạn 7. Đây là giai đoạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi các vị trí tìm kiếm nằm sâu trong các tảng đá lớn và có nhiều bãi đá ngầm. Lực lượng chức năng đã tiến hành san đường, lấp suối để tiếp cận khu vực tìm kiếm.

Nguyễn Quốc - Quang Đạo

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhung-nguoi-con-lai-o-rao-trang-5660125.html