Những người bạn UAE dễ mến, xếp hàng chúc mừng cổ động viên Việt Nam

Người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt tới vậy nếu không có sự trợ giúp nhiệt tình từ nước chủ nhà, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Nhà vệ sinh năm sao

Cánh phóng viên thể thao thường rỉ tai nhau rằng, muốn biết một giải đấu có thành công hay không, một sân vận động có hiện đại hay không, thì chỉ cần ghé thăm… nhà vệ sinh là đủ. Đó là thứ mà các đội ở Việt Nam luôn xem nhẹ, tới nỗi có lần một CLB bị VFF tuýt còi vì sân bóng không có nhà vệ sinh. Và ngay cả khi có đủ phòng ốc, tiêu chuẩn của những nhà vệ sinh nước ta chỉ đáng xem là công trình phụ, giống hệt cái tên người ta hay dùng cho nó.

Đứng ở khía cạnh này, có thể coi Hazza Bin Zayed, sân nhà của CLB Al Ain – một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất UAE – có trang thiết bị và cơ sở vật chất hàng đầu châu Á, thậm chí là thế giới. Cứ mỗi khoang khán đài, sân bóng này lại có một nhà vệ sinh, đáp ứng đủ nhu cầu cho khoảng 50 người cùng sử dụng. Nhà vệ sinh của sân này còn một đặc điểm nữa, không thể lẫn với bất cứ sân bóng nào ở quốc gia khác, đó là nó luôn thơm lừng mùi quế và hồi, hai thứ “hương vị” đặc trưng mà du khách có thể cảm nhận tại mọi nhà hàng hay khách sạn tại UAE.

Sân Hazza Bin Zayed nhìn từ xa như một quả cầu pha lê màu tím

Cái sự hiện đại của sân còn được một CĐV Việt Nam xác nhận, ngay trong trận Việt Nam gặp Yemen hôm 16/1. Anh Nguyễn Văn Long, sau hành trình dài từ Hà Nam, đột nhiên thấy bụng khó chịu ngay trước giờ bóng lăn. Vốn ngoại ngữ ít ỏi khiến anh không thể hỏi thăm địa điểm của nhà vệ sinh trong khoang anh ngồi. CĐV này chỉ chực tới nơi gần nhất, cách anh chục bước chân phía bên kia hàng rào.

An ninh là yêu cầu tiên quyết được Ban tổ chức Asian Cup 2019 yêu cầu tới 8 sân đăng cai giải bóng đá số một châu Á. Mọi nhân viên an ninh cũng như tình nguyện viên đều được dặn dò kỹ rằng không đươc phép cho CĐV đi lại tự do giữa các khoang, nhằm tránh những xung đột đáng tiếc. Anh Long có lẽ không biết điều này nên đã đánh bạo tới nhờ các nhân viên an ninh.

“Tôi nhăn nhó, ôm bụng và chỉ vào nó khi tới gần họ. Thật sự tôi cũng không biết nói gì lúc ấy”, anh Long vừa cười vừa nhớ lại. “Hai nam nhân viên an ninh xua tay lắc đầu, rồi hướng tay về phía khoang tôi ngồi, ý bảo tôi trở về chỗ. Vài phút trôi qua, tôi đứng như trời trồng mà chẳng biết làm sao. Thật may là có một phụ nữ, mặc áo đen tiến tới. Tôi không rõ chức vụ của cô ấy, chỉ thấy cô ta đeo hai, ba tấm thẻ trước ngực và to nhỏ gì đó với hai người kia. Thật bất ngờ, cô ấy ra dấu bảo tôi đi theo. Sau khi đưa tôi qua cổng, cô ấy chỉ về phía nhà vệ sinh, rồi chỉ lại nơi cô ấy đứng, ám chỉ là sẽ đợi tôi quay ra để đưa sang bên kia. Thật không ngờ, lần đầu sang UAE lại được gặp những người bạn dễ mến tới vậy”.

Cho anh Long “quá giang” không phải lần duy nhất hôm ấy, lực lượng an ninh sân Hazza Bin Zayed phá lệ. Chừng 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, một nhóm CĐV áo đỏ từ khán đài A kéo tràn sang khán đài B, hòa chung với vài ngàn người hâm mộ Việt Nam tại đây, tạo thành một tấm thảm đỏ khổng lồ. Anh Đinh Đức Tùng, một trong số CĐV chuyển chỗ thành công tâm sự: “Tôi cùng vài người bạn nói với an ninh sân, là muốn được sang bên kia để cổ vũ cùng nhau. Ban đầu chỉ có vài ba người, nhưng sau đó, vài chục người xung quanh thấy ý kiến hay quá, đã cùng làm theo. Thế là chúng tôi tiếp tục đề nghị. Như một phép màu, họ cho chúng tôi đi qua và ra dấu là đi hàng một sang. Vừa mở cổng, nhân viên an ninh còn đưa cho chúng tôi một xấp bóng đập cổ vũ, rồi chỉ vào dòng chữ ‘Bring Asia Together’ (Mang châu Á lại gần nhau) và mỉm cười. Thật vui vì có những người tuyệt vời như vậy”.

Xếp hàng chúc mừng CĐV Việt Nam

Với tính chất của giải đấu số một châu Á, sân Hazza Bin Zayed làm rất chặt việc kiểm soát CĐV vào sân. Những vật dụng như máy ảnh, máy tính, những đồ vật gây tiếng vang (chai, lọ…) hay có thể gây sát thương (sạc dự phòng, sách…) đều bị cấm. 4 vòng kiểm soát của sân được trải dài, cách cổng chính gần 100 met. Bước đầu là những tình nguyện viên kiểm tra vé, sau đó CĐV sẽ theo lối đi rồng rắn tới cửa thứ hai, gặp nhân viên an ninh dùng máy quét để kiểm tra các đồ vật bằng kim loại. Bước thứ ba, CĐV được nắn túi, quần áo và sẽ phải bỏ những đồ vật bị cấm ở quầy gửi đồ. Đến bước cuối cùng, các nhân viên soát vé dùng máy tia cực tím kiểm tra vé có phải giả không, và hướng dẫn người hâm mộ tới khoang ngồi.

Tình nguyện viên UAE xếp hàng chúc mừng CĐV Việt Nam

Một loạt các thủ tục ngặt nghèo khiến phần đông CĐV Việt Nam thấy “ngột ngạt”, một số còn thấy khó chịu bởi những quy định này khác rất xa AFF Cup. Tuy nhiên, khi rời sân, những bức xúc đầu trận chợt tan biến với hai hàng dài tình nguyện viên UAE xếp từ cổng chính ra tới lối đi rồng rắn vỗ tay chúc mừng. Họ liên tục hô vang: “Congratulation Vietnam” (Chúc mừng Việt Nam), và đập tay với người hâm mộ nước ta.

Bất ngờ hơn nữa khi phần đông những tình nguyện viên này mặc áo khoác màu đỏ, màu áo truyền thống của đội tuyển Việt Nam. Anh Ahmed, một tình nguyện viên chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai màu áo của Việt Nam hoặc Yemen và lên kế hoạch chúc mừng từ trước. Hy vọng mọi người có một kỷ niệm đẹp tại UAE”.

Khác với không gian tràn ngập ánh sáng quanh khu vực sân Hazza Bin Zayed, phía ngoài vỉa hè, khu vực dẫn tới bãi để xe của CĐV khá tối và bụi bặm do nơi đây đang thi công. Nhiều người hâm mộ bối rối trong việc định hướng ra về, nhưng khi đi khỏi lối vào sân chừng 200 met, nỗi lo được cởi bỏ. Rất nhiều tình nguyện viên UAE mặc áo phản quang, tay cầm đèn tín hiệu màu đỏ đứng thành hàng dài, mỗi người cách nhau chừng 50 met để dẫn lối cho CĐV các nước. Mỗi khi đi qua ngã ba hay ngã tư, những tình nguyện viên dẫn đường này lại tiến lên trước, ra dấu cho các xe đang lưu thông nhường đường, rồi mới vẫy CĐV băng qua. “Cách điều hành giải của họ quá chuyên nghiệp”, anh Tùng vừa tiến lại chiếc xe buýt vừa thốt lên.

TUẤN ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhung-nguoi-ban-uae-de-men-xep-hang-chuc-mung-co-dong-vien-viet-nam-post235501.html