Những người 'bám' Hà Nội mưu sinh khi năm mới đang cận kề

Trong khi người người hối hả trở về nhà để làm cơm cúng giao thừa, mừng năm mới sắp sang, cầu cho một năm bình yên, hạnh phúc thì vẫn còn những người 'bám' Hà Nội để mưu sinh, tranh thủ kiếm thêm thu nhập...

Chiều 30 tết, Hà Nội không còn sự ồn ào, náo nhiệt như thường ngày. Những con đường không còn rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Không còn những khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày bận rộn với công việc đang hối hả trở về nấu bữa cơm chiều. Và cũng không còn tiếng còi xe inh ỏi, cùng khói bụi thành phố.

Hà Nội chiều cuối năm chỉ ồn ào nơi chợ muộn, khi người dân Thủ đô vội vã mua sắm thêm cho tươm tất, cầu một năm mới đủ đầy hơn, ấm no hơn. Vậy mà trong giờ phút nhà nhà chuẩn bị quây quần bên nhau, vẫn còn những người cố "bám" lại Hà Nội, bán nốt hàng, để có thêm thu nhập.

Ở một góc phố, những xe bóng bay vẫn nặng trĩu. Và người đàn ông này cũng sẽ bán qua giao thừa rồi mới trở về đón năm mới cùng gia đình

Ở một góc phố, những xe bóng bay vẫn nặng trĩu. Và người đàn ông này cũng sẽ bán qua giao thừa rồi mới trở về đón năm mới cùng gia đình

Nhìn thấy thược dược là thấy Tết, những bông hoa cuối cùng đang được người phụ nữ mời chào khách mua...

Không biết có thể bán thêm được những chiếc bình hoa này hay không, nhưng người bán hàng vẫn cố ở lại, hy vọng có thêm thu nhập. Và trong lúc vắng khách, chị ăn tạm chút gì đó. Hẳn là trong lúc này, chị cũng mong được trở về lo bữa cơm cúng giao thừa với gia đình

Thậm chí, nhiều người bầy hoa trên xe. Có lẽ, họ cũng mong bán cho nhanh để trở về với gia đình trong bữa cơm muộn ngày cuối năm

Chiều 30, không còn mời chào đon đả, những gương mặt khá mệt mỏi nhưng vẫn cố nán lại để bán hết hàng rồi mới trở về

Người phụ nữ này chia sẻ: "Chẳng ai muốn giờ này còn phải ở ngoài đường. Nhưng biết làm thế nào được. Làm ra rồi thì phải cố gắng bán hết để con cái có được cái Tết tươm tất hơn chứ"

Trong khi đó, người đàn ông này quyết "bám" Hà Nội đến hết giao thừa. Khi được hỏi, anh cười tươi "Giao thừa ở quê còn có lộc mà hái. Ở Thủ đô thì người ta đi mua lộc nên tôi mong sẽ bán được hết số cành lộc này"

Vì lỡ đầu tư bán quất Tết mà còn khá nhiều nên dù chiều muộn cuối năm rồi, gia đình này vẫn cố ở lại để bán nốt với hy vọng, "thêm được đồng nào tốt đồng đó"

Cũng như nhiều người dân đang "bám" Hà Nội để mưu sinh, người phụ nữ này cũng chia sẻ sẽ ở lại qua giao thừa để bán mía lộc. Chẳng ai muốn đến ngày cuối cùng của năm vẫn vất vả, nhưng có lẽ, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên họ phải ở lại mưu sinh...

Linh Ann

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhung-nguoi-bam-ha-noi-muu-sinh-khi-nam-moi-dang-can-ke/798435.antd