Những ngôi nhà khuyến học

Ngày 1-11, Hội Khuyến học (HKH) huyện Thống Nhất sẽ tổ chức bàn giao 10 căn nhà khuyến học. Tổng số tiền xây dựng hoàn thiện 10 căn nhà này là hơn 1,3 tỷ đồng.

Cán bộ Hội Khuyến học huyện Thống Nhất và Hội Khuyến học thị trấn Dầu Giây đến thăm căn nhà khuyến học của hộ bà Lê Thị Lệ Trinh ở KP.Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây

Cán bộ Hội Khuyến học huyện Thống Nhất và Hội Khuyến học thị trấn Dầu Giây đến thăm căn nhà khuyến học của hộ bà Lê Thị Lệ Trinh ở KP.Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây

Không chỉ có nơi ở mới vững chãi, kiên cố, 10 hộ gia đình nhận bàn giao nhà khuyến học còn được tiếp thêm niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Những học sinh nghèo có thêm động lực để bước tiếp trên con đường học hành và có quyền nuôi hy vọng sẽ không phải bỏ học giữa chừng như anh, chị của các em.

* Hơn cả giấc mơ

Chia sẻ niềm vui khi sắp được bàn giao nhà khuyến học, bà Lê Thị Lệ Trinh (KP.Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây) nghẹn ngào không nói nên lời. Ngay cả trong mơ, bà cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình được sống trong một căn nhà khang trang, vững chãi.

Chồng bị bệnh mất sớm, bà Trinh một mình nuôi 4 con nhỏ và mẹ chồng. Những năm gần đây, do sức khỏe của mẹ chồng (năm nay 86 tuổi) yếu, đau bệnh liên miên nên bà Trinh xin làm việc thời vụ vào ban đêm ở một công ty gần nhà. Mỗi đêm, bà được trả 200 ngàn đồng, nhận ngay sau khi làm việc để có tiền mua thức ăn trong ngày. Ban ngày, ai thuê gì làm nấy, bà không nghỉ ngơi mà cố gắng làm để kiếm thêm tiền lo cho các con.

“Căn nhà cũ của tôi, nắng thì thấy mặt trời, mưa thì nước ngập lênh láng. Có đêm đang ngủ trời mưa, mẹ chồng tôi phải sang nhà bà chị còn mấy mẹ con tôi thì sang nhà ngoại để ngủ nhờ” - bà Trinh kể.

Sau khi xác minh hoàn cảnh thực tế, HKH huyện Thống Nhất đã quyết định cấp tiền xây nhà khuyến học cho gia đình bà Trinh. Từ hơn 50 triệu đồng được HKH cấp, bà Trinh vay mượn thêm của anh em, bạn bè để xây một căn nhà khang trang với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 căn gác. Biết tin bà Trinh được tài trợ xây nhà khuyến học, bà con, xóm giềng ai cũng mừng cho bà. Nhà xây xong, người thì tặng bộ rèm cửa, người tặng bức tranh trang trí, người cho bộ bàn ghế cũ.

Cũng như bà Trinh, bà Nguyễn Thị Kim Liên (ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) cũng phải thay chồng nuôi 6 đứa con. Do hoàn cảnh khó khăn, 2 người con trai đầu của bà Liên đã phải nghỉ học khi mới học lớp 7. Bốn người con sau đều đang đi học, trong đó lớn nhất học lớp 11, nhỏ nhất mới chỉ học lớp 2. Nhà có 7 miệng ăn nhưng lại không có đất canh tác, bà Liên may mắn xin được làm công nhân nhưng tiền lương hằng tháng chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu sinh hoạt phí của cả gia đình.

Nắm rõ hoàn cảnh khó khăn này, HKH huyện Thống Nhất đã quyết định đưa vào danh sách 10 hộ gia đình được tài trợ xây nhà khuyến học. Ngoài số tiền do HKH cấp, bà Liên còn được bà con, công ty giúp đỡ thêm 100 triệu đồng. Bà cũng mạnh dạn vay thêm 20 triệu đồng nữa. Với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng, bà Liên đã xây được ngôi nhà mơ ước của 7 mẹ con.

* Để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Để có được số tiền xây dựng 10 căn nhà khuyến học, HKH huyện Thống Nhất đã vận động ông Vũ Xuân Hoài (ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc) tài trợ ban đầu 500 triệu đồng. Ông Hoài từng là Ủy viên Ban Chấp hành HKH huyện Thống Nhất trong 3 nhiệm kỳ nên hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này. Vì thế, ông Hoài đã bàn giao toàn bộ số tiền tài trợ cho HKH huyện Thống Nhất toàn quyền quyết định.

Bé Đỗ Thị Kim Châu (hộ gia đình anh Đỗ Trọng Dũng, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc) ngồi học ở chiếc bàn học mới mà Hội Khuyến học huyện Thống Nhất trao tặng

Ông Nguyễn Viết Bo, Chủ tịch HKH huyện Thống Nhất chia sẻ: “Khi quyết định xây nhà khuyến học, nhà tài trợ Vũ Xuân Hoài và chúng tôi muốn thực hiện theo lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đó là “chúng ta phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau”. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên chọn những hộ nghèo, có trẻ mồ côi hoặc còn cha mẹ nhưng cha mẹ bị bệnh, giảm khả năng lao động. Việc tặng nhà khuyến học cốt yếu là tạo thêm điều kiện để trẻ có được chỗ dựa vững chắc, tiếp tục con đường học hành”.

Đúng như chia sẻ của ông Bo, những hộ được tặng nhà khuyến học lần này đều là những gia đình vô cùng khó khăn: nhà đông con, cha hoặc mẹ mất sớm nên nhiều em phải nghỉ học để mưu sinh, chỉ những em nhỏ tuổi mới được ưu tiên đi học. Do đó, ngoài việc xây tặng nhà, HKH còn có kế hoạch đồng hành với những trẻ đang là học sinh. Theo đó, không chỉ cập nhật tình hình học tập, HKH huyện và xã cũng sẽ tìm cách hỗ trợ kịp thời để các em được tiếp tục đến trường.

Chính vì quan tâm đến việc học của trẻ nên ngoài xây nhà, các mạnh thường quân của chương trình còn tặng thêm cho mỗi hộ: 1 bàn học kèm 2 ghế ngồi, 1 tivi 32 inch, 1 quạt điện dạng đứng và 2 chiếc mùng. Với các em nhỏ, đây là những món quà có giá trị vô cùng lớn.

Từ ngày có bàn học mới, bé Đỗ Thị Kim Châu, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hưng Lộc (thuộc hộ gia đình anh Đỗ Trọng Dũng, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc) phấn khởi hẳn lên. Đây là chiếc bàn học mới đầu tiên trong đời của em. Châu xem bàn học như là một thế giới riêng của mình. Em lấy giấy khen của các năm học trước để lên bàn; vẽ các bức tranh trang trí dán lên; con gấu bông duy nhất của em cũng được đặt trên chiếc bàn này. Từ ngày có bàn học, Châu không còn nằm dài ra nền nhà để học bài nữa. Em cũng mong muốn học giỏi hơn để có thêm giấy khen dán lên góc học tập.

Trong tổng số tiền xây dựng 10 căn nhà khuyến học hơn 1,3 tỷ đồng, cá nhân ông Vũ Xuân Hoài tài trợ trên 512 triệu đồng; cán bộ, hội viên HKH ủng hộ 3 triệu đồng; vận động xã hội 17 triệu đồng; vận động người thân các gia đình giúp đỡ hơn 800 triệu đồng. Nhờ cách làm này, các căn nhà khuyến học đều được xây dựng, sửa chữa lại khá rộng rãi.

Bài, ảnh: Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201910/nhung-ngoi-nha-khuyen-hoc-2971449/