Những nghĩa tình mát dịu trong Tháng Công nhân

Tháng 5 có lẽ là thời điểm hiếm có mưa nhất, tháng này thể hiện rõ nhất là sự hào phóng của mặt trời khi cảnh vật nơi đâu cũng được nhuộm vàng bởi những cơn nắng 'quá lửa' chói chang đến nhức mắt. Đất trời Phú Yên đang trong giai đoạn cao trào của đợt nắng nóng, khô hạn nhưng cõi lòng của các anh công nhân tại PC Phú Yên tựa như được tưới mát bằng một 'cơn mưa' tinh thần thấm đượm tình sẻ chia và mang tính động viên sâu sắc.

Với phương châm “người lao động là tài sản quý giá nhất”, các CBCNV đang được làm việc tại EVNCPC nói chung và Công ty Điện lực (PC) Phú Yên nói riêng luôn được quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Đặc biệt là trong tháng 5, Công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực nhằm tôn vinh giai cấp công nhân. Nổi trội trong các hoạt động này có lẽ phải kể đến các hoạt động thăm hỏi các Đội sản xuất tiêu biểu vùng sâu, vùng xa và các CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân trong Tháng Công nhân năm 2020.

Được dịp theo chân đoàn công tác của Công đoàn EVNCPC, tôi đã có thêm cho mình những trải nghiệm sâu sắc, suy nghĩ dường như trưởng thành hơn khi chứng kiến các mảnh đời khó khăn trong cuộc sống, cảm nhận được ý nghĩa nhân văn lan tỏa cùng sức mạnh trong sự sẻ chia, động viên tinh thần.

Vừa đặt chân đến Phú Yên, đoàn công tác đã nhanh chóng sắp xếp đến nhà để thăm hỏi gia đình anh Võ Nhất Trí, hiện là Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật – Điện lực Sông Cầu. Vốn trước đây hay sinh hoạt chung với Trí trong các hoạt động đoàn thể, văn hóa văn nghệ nên tôi biết rõ về anh. Đó là một anh chàng cao gầy, có nước da ngăm bánh mật làm nổi bật nụ cười hồn hậu có phần ngây thơ. Anh tạo cho tôi một ấn tượng rất tốt về sự nhiệt tình, vui vẻ và rất hòa đồng. Gặp lại anh trong buổi thăm hỏi, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Nụ cười vẫn nhiệt thành trên môi nhưng đôi vai thì gầy đi hẳn bởi nặng trĩu những âu lo. Ánh mắt vô tư ngày nào đã nhuốm màu suy nghĩ. Cha anh vốn là cựu nhân viên điện lực, phải nghỉ trước tuổi vì bệnh tật; em gái anh thì mang căn bệnh tim trong người, phải thường xuyên nhập viện. Hai đứa con của anh lớn thì bị bệnh về máu, đứa nhỏ lại bị hở van tim bẩm sinh. Nơi anh làm lại cách xa nhà 60km. Cả gia đình từ lớn đến bé chỉ còn trông cậy vào mỗi mình anh. Quay cuồng hết công việc lại đến chuyện gia đình, anh tâm sự, nhiều lúc muốn ngã quỵ vì quá căng thẳng và mệt mỏi.

Gia đình anh Võ Nhất Trí – Điện lực Sông Cầu vui mừng vì nhận được sự quan tâm và động viên từ Công đoàn EVNCPC và PC Phú Yên

Gia đình anh Võ Nhất Trí – Điện lực Sông Cầu vui mừng vì nhận được sự quan tâm và động viên từ Công đoàn EVNCPC và PC Phú Yên

Đoàn công tác EVNCPC đến nhà cũng là lúc anh đang tất bật chuẩn bị đưa đứa con thứ hai vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị. Anh không khỏi cảm thấy xúc động khi biết đoàn công tác đã không ngại mệt mỏi sau một chuyến dài, cố gắng có mặt kịp thời. Đây là một sự động viên tinh thần rất lớn cho anh và cả gia đình, thể hiện sự quan tâm của các cấp trong Tháng Công nhân đầy ý nghĩa.

Gia đình anh Trần Văn Diện – Công nhân Điện lực Phú Hòa cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn tại PC Phú Yên. Anh đang là lao động chính trong một gia đình có mẹ già đã lớn tuổi, hai đứa con còn đang đi học, vợ anh nghề nghiệp không ổn định lại mang trong mình căn bệnh ung thu buồng trứng. Chị đang phải trải qua các kỳ điều trị bằng hóa chất hết sức tốn kém khiến anh phải chạy vạy khắp nơi lo chuyện tiền nong. Trao đổi, tâm sự với Đoàn công tác, anh luôn cố gắng chia sẻ những câu chuyện vui, thành tích học tập tích cực của hai con. Được biết, con anh là một trong các cháu được hỗ trợ tặng xe đạp. Vì quá háo hức với chiếc xe đạp được PC Phú Yên trao tặng mà chưa kịp vận chuyển đến nơi, cháu đã tự mình vượt hơn 15km đạp xe về tận nhà. Chuyện gia đình khó khăn là vậy nhưng anh Diện vẫn giữ cho mình niềm tin lẫn sự lạc quan. Điều này đã tạo nên sự phấn khởi chung cho cả đoàn.

Ngoài việc thăm các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn công tác còn đến gặp gỡ và thăm hỏi các Đội sản xuất tiêu biểu vùng sâu, vùng xa tại huyện miền núi Sơn Hòa và Đồng Xuân. Đón tiếp Đoàn công tác, Công đoàn các Điện lực đã thể hiện được sự lịch sự, sự chuẩn bị chu đáo từ những đĩa trái cây tươi ngon đến các báo cáo tình hình chung tại đơn vị. Đây là cuộc thăm hỏi đúng nghĩa khi được diễn ra trong một không khí thân tình, mang tính chia sẻ qua những giọng nói đậm chất địa phương, mộc mạc nhưng hết sức chân thực của các anh lính áo cam ngành điện.

Kết thúc chuyến công tác, anh Hoàng Lê Giang – Công đoàn EVNCPC, Trưởng đoàn đã tâm sự: “Đây là một chuyến đi hết sức có ý nghĩa đối với tôi. Có gần gũi, nói chuyện với các anh công nhân trực tiếp, tôi mới thấu hiểu được những vất vả, khó khăn mà các anh phải trải qua trong công việc lẫn cuộc sống. Điều này sẽ giúp tôi vạch ra các kế hoạch, các chương trình hoạt động công đoàn thiết thực trong thời gian sắp đến…”.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng tháng 5 vẫn đỏ lửa trên đầu nhưng sau chuyến đi, tôi tin rằng, trong lòng mỗi người chúng tôi đều có những “cơn mưa” mang tên đồng cảm và chia sẻ, tưới mát cho tâm hồn dịu nắng. Nó khác biệt với mưa tự nhiên ở chỗ, không mang tác dụng tạm thời, ngắn hạn mà lâu dài đến mãi mãi về sau.

Hầu Tỷ - Kim Oanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-nghia-tinh-mat-diu-trong-thang-cong-nhan-138022.html