Những ngày giáp tết ở nơi từng có nhóm móc túi Suối Tiên

Toàn bộ khu vực quanh Suối Tiên giờ không còn cảnh bát nháo, hỗn loạn và mất an ninh trật tự như trước kia.

Giữa tháng 10-2019, báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài điều tra về băng nhóm móc túi 16 người ở trạm xe buýt Suối Tiên (TP.HCM), chiều về trung tâm thành phố.

Sau khi loạt phóng sự được đăng tải, tình hình an ninh trật tự ở khu vực đã được cải thiện rõ rệt.

Trạm xe buýt Suối Tiên chiều về trung tâm TP.HCM vào chiều 18-1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trạm xe buýt Suối Tiên chiều về trung tâm TP.HCM vào chiều 18-1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Những ngày giáp tết Canh Tý 2020, chúng tôi đã quay lại để ghi nhận tình hình thực tế nơi đây.

Theo quan sát, chiều 18-1, lượng khách đứng đợi xe buýt khá đông đúc. Tuy nhiên, không hề có tình trạng người đi đường bị móc túi.

Chị Nguyễn Thị Đào (quê An Giang) chia sẻ: “Nay tôi đón xe ra Bến xe Miền Tây để về quê, thấy chỗ này không còn mất an ninh như trước. Lúc trước tôi từng bị mất tài sản ở đây nên không dám ra đón xe nữa. Từ khi tình trạng móc túi bị dẹp thì tôi mới yên tâm quay lại”.

Bên cạnh những người đứng đợi xe buýt, xe khách còn có nhiều người chọn ngồi ở các quán nước ven đường. Mặc dù cách nay vài tháng các quán nước tự phát, lụp xụp đã bị lực lượng chức năng dẹp bỏ nhằm trả lại mỹ quan đô thị nhưng hiện khá nhiều quán đang mọc trở lại.

Các quán nước này sử dụng dù di động để che chắn và ghế đẩu nhỏ để khách ngồi.

Một số quán nước tạm bợ đang "mọc" trở lại sau khi bị dẹp.

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nhung-ngay-giap-tet-o-noi-tung-co-nhom-moc-tui-suoi-tien-884781.html