Những ngày đầu trong quân ngũ

Sau 1 tháng về đơn vị huấn luyện, những tân binh đã sớm quen với môi trường quân đội, chuẩn bị bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức.

Cán bộ, sĩ quan Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn chiến sĩ mới các động tác thể dục.

Với họ, nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ bạn bè và cách sinh hoạt quen thuộc khi còn ở gia đình đã tạm gác lại, để hòa mình cùng tình đồng đội vượt qua mọi khó khăn trong thời gian huấn luyện.

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, năm nay, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đón nhận 120 tân binh đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhập ngũ. Những ngày đầu tiếp xúc với môi trường quân đội còn nhiều bỡ ngỡ, song với tinh thần nỗ lực cùng sự động viên, hướng dẫn của chỉ huy, đến nay các tân binh đã quen dần môi trường mới. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Trịnh Xuân Hoàn, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 cho biết: Để chiến sĩ mới yên tâm, vững vàng tư tưởng trong những ngày đầu làm quen với môi trường quân đội, cán bộ đại đội, trung đội luôn sâu sát, gần gũi, quan tâm đến từng chiến sĩ như người anh em, người bạn thân thiết. Giúp đỡ chiến sĩ từ những việc nhỏ trong sinh hoạt, hoạt động hàng ngày... vì thế, chỉ mới sau gần 2 tuần nhập ngũ, tác phong của các chiến sĩ mới đã đi vào nền nếp chung của đơn vị, phần nhiều chiến sĩ đã vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, an tâm, xác định tốt tư tưởng.

Chúng tôi có dịp được tham gia một buổi lên lớp hướng dẫn gấp chăn màn của Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762. Được biết đây là một trong những bài học đầu tiên của những chiến sĩ mới, bài học này không những rèn luyện cho các chiến sĩ tính cẩn thận, tỉ mỉ trong sắp xếp nội vụ mà đây còn là nền tảng để rèn luyện cho các em tính kỷ luật trong mọi công việc.

Tân binh Lê Đình Dần quê ở xã Khuyến Nông (Triệu Sơn), bố mất sớm, là lao động chính trong gia đình, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng những ngày đầu trong môi trường mới gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ do mọi thói quen và môi trường sinh hoạt đều thay đổi so với cuộc sống thường ngày, nhưng nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời của chỉ huy đơn vị và các đồng đội đi trước, Dần đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện của đơn vị. Chia sẻ với chúng tôi, chiến sĩ Lê Đình Dần tâm sự: “Trước khi nhập ngũ, tôi có công việc, thu nhập ổn định. Nhưng khi có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi rất phấn khởi và thu xếp công việc để lên đường nhập ngũ. Vào đây, bản thân tôi học được nhiều thứ, nhất là cách sắp xếp thời gian hợp lý và lối sống ngăn nắp, gọn gàng hơn”.

Với các tân binh, những ngày đầu trong quân ngũ không tránh khỏi sự khó khăn khi xung quanh là những người bạn xa lạ và sự khác biệt trong cách xưng hô, nếp ăn ở, sinh hoạt và cả phải đối mặt với nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Chính vì vậy, chỉ huy đơn vị đã cử các cán bộ có kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tân binh; qua đó động viên, chia sẻ, giúp các tân binh sớm ổn định tư tưởng để hòa nhập cuộc sống mới. Sau hơn một tuần vào đơn vị, đa số các tân binh đã hòa nhập được với môi trường quân ngũ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội. Cũng như nhiều tân binh khác, tân binh Lò Văn Khải, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 chia sẻ: “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và vinh dự của mỗi người, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chắc chắn tôi sẽ trưởng thành, chín chắn hơn và khi ấy sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Đại úy Hoàng Văn Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 cho chúng tôi biết: “Trước khi chiến sĩ nhập ngũ, tiểu đoàn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ chỗ ăn, ở, mô hình học vụ, cơ sở vật chất, giáo án bài giảng... nhằm đảm bảo chiến sĩ ngày đầu vào đơn vị cảm thấy yêu mến và xác định tốt nhiệm vụ để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị tập trung vào triển khai các hoạt động phong trào, hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao. Cùng với đó, những bài học dự khóa đầu tiên như cách gấp chăn màn, nội vụ; thế nào là quân hàm, quân hiệu, cách đeo, mang; chế độ trong ngày từ ăn uống, ngủ, nghỉ, vệ sinh cá nhân... cũng sẽ được các cán bộ tiểu đội kịp thời truyền đạt đến chiến sĩ. Đến nay 100% các tân binh đã yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ của mình”.

Một mùa huấn luyện mới bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong môi trường quân đội, những ngày đầu trong quân ngũ sẽ là những dấu ấn mãi theo suốt bước quân hành, là hành trang quý báu để các tân binh thêm vững tin, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện đánh dấu bước trưởng thành ban đầu trong cuộc đời quân ngũ.

Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/luc-luong-vu-trang/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu/116019.htm