Những ngày cách ly như 'kỳ nghỉ hè' khó quên của nữ du học sinh trở về từ Hà Lan

Trở về từ vùng dịch Châu Âu, Nguyễn Thúy Huyền (sinh năm 2000, Hà Nội), du học sinh tại Rotterdam (Hà Lan) đã được thực hiện cách ly tại một cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài.

Với Huyền, những ngày thực hiện cách ly khi từ vùng dịch trở về là những ngày "trên cả tuyệt vời".

Thúy Huyền cho biết: "Chuyến của mình là chuyến bay cuối cùng của Qatar khỏi vùng biên giới Châu Âu để trở về Việt Nam. Một chuyến bay bão táp với vô vàn niềm hi vọng lẫn sự biết ơn của những người con xa quê. Trong đây còn cả những bát cháo hành miễn phí vô cùng đáng yêu từ các chú bộ đội lẫn hãng bay Qatar nữa. Bỗng thấy mình may mắn, và thực sự rất rất biết ơn".

Thành phố Rotterdam - nơi Huyền ở vắng bóng người vì người dân ở nhà tránh dịch.

Thành phố Rotterdam - nơi Huyền ở vắng bóng người vì người dân ở nhà tránh dịch.

Về đến Việt Nam, Huyền và các bạn trên chuyến bay được cách ly tại Thanh Trì (Hà Nội).

Huyền và các bạn mang đồ ra xe để về khu cách ly an toàn

Thúy Huyền thấy vô cùng biết ơn khi nhìn thấy những nhân viên hỗ trợ đồng bào cách ly ai cũng phờ phạc, ngồi sụp xuống đất.

Tới khu cách ly, sau khi hành lý được phun khử trùng cẩn thận, Huyền được nhận phòng - nơi mình gắn bó trong 14 ngày cách ly.

"Phòng của chúng em sạch sẽ lắm, em và 7 bạn nữa chung một phòng. Mỗi bạn đều được trang bị đầy đủ chiếu, chăn, gối, quạt, ghế ngồi. Em thích nhất là phòng vô cùng sạch sẽ, thông thoáng.

Điều em bất ngờ là khu cách ly tập thể nhưng nhà vệ sinh và nhà tắm cũng riêng biệt, lại còn siêu sạch", Huyền chia sẻ.

Phòng nơi Huyền ở cách ly

Mỗi phòng được trang bị 10 cuộn Giấy vệ sinh, 20 móc treo phơi quần áo, 50 gói dầu gội

Bữa sáng của Huyền tại khu cách ly

Thực hiện nghiêm túc việc lau nhà 1 ngày 3 lần

Với Thúy Huyền và những người đang tiến hành cách ly thì quãng thời gian này được ví như “một kỳ nghỉ đầu hè trên cả tuyệt vời, trong một không gian sinh thái trong lành, nhiều bóng cây xanh, với hệ thống các sàn tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, dụng cụ tập Gym ngoài trời.

Các bạn còn được tặng truyện tranh, bộ hình ghép để... giết thời gian.

"Mỗi sáng em đều dậy sớm tập thể dục, vệ sinh cá nhân, khoảng 6h30 là các chú bộ đội mang đồ ăn sáng đến. Thân thương nhất là mỗi khi phát đồ ăn sáng xong các chú đều hỏi "đồng bào đã đủ đồ ăn sáng chưa". Thực sự em thấy biết ơn vô cùng. Chắc chắn, kể cả sau khi thực hiện cách ly 14 ngày trở về nhà nhưng với em đây là quãng thời gian khó quên nhất với biết bao tình cảm, sự biết ơn, trân trọng".

Chơi thể thao tại khu cách ly vẫn dùng đồ bảo hộ an toàn

Bữa trưa tại khu cách ly

Nhân viên phục vụ tại khu cách ly tặng quà cho du học sinh

Các nhân viên tại khu cách ly ngày nào cũng bê đồ ăn từ tầng 1 lên tầng 4 cho các du học sinh

Du học sinh được tặng quà là truyện tranh

Du học sinh học tập tại khu cách ly

Một bữa ăn đủ dinh dưỡng tại khu cách ly.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhung-ngay-cach-ly-nhu-ky-nghi-he-kho-quen-cua-nu-du-hoc-sinh-tro-ve-tu-ha-lan-post336035.info