Những mỹ nhân phạm tội tày đình trong lịch sử và chiêu thức tút nhan chuốc say đấng quân vương

Lợi dụng nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Tống Thị, Đặng Thị Huệ hay Công nữ Ngọc Cầu liền 'chọc trời khuấy nước' gây sóng gió phủ Chúa.

Góp phần vào những trang trang sử hào hùng, bi tráng của vua chúa thời xưaphải kể đến dàn hậu cung hùng hâụvới vô vàn đấng cung tần mỹ nữ. Tính riêng những câu chuyện đấu đá ở đây cũng ngốn bao nhiêu giấy mực của người đời truyền lại.

Bên cạnh những vị mẫu hậu được dân chúng ca tụng vì đức tínhcông dung ngôn hạnh thì cũng có những ngươìbị lịch sửliệt vào danh sách kẻmắc tội tày trơìgây hỗn loạn triều chính một thời. Điểm chung của họ đều đẹp nhưng ham danh hám lợi và cuối cùng đều phải nhận kết cục bi thảm. Tuy nhiên, điểm sáng của họ lại là những chiêu thức làm đẹpđượcngười đời saúap dụng.

Tống Thị

Chính sử triều Nguyễn chỉ có vài dòng vắn tắt cho biết, Tống Thị làngười đàn bà "chọc trời khuấy nước" trong lịch sử xứ Đàng trong nửa đầu thế kỷ XVII. Bà làvợ của Nguyễn Phúc Anh (Kỳ), trấn thủ Quảng Nam, con dâu chúa Sãi; chị dâu và tình nhân của chúa Thượng. Về sau, bà tư thông với Chưởng dinh Nguyễn Phúc Trung (em ruột chúa Thượng) nhằm mưu toan tạo phản. Kết cục, bà bị chúa Hiền chém và bêu đầu giữa chợ.

Giống những người đàn bà lừng danh trong lịch sử, Tống thị hành động theo sức đẩy của hai tham vọng lớn: quyền lực và của cải. Bàcó bí quyết "sát" quân vương độc nhất vô nhị. (Ảnh minh họa)

Giống những người đàn bà lừng danh trong lịch sử, Tống thị hành động theo sức đẩy của hai tham vọng lớn: quyền lực và của cải. Bàcó bí quyết "sát" quân vương độc nhất vô nhị. (Ảnh minh họa)

Một số tài liệu cho biết, "ngải yêu" của Thị là chuỗi hoa vòng ngọc liên châu. Bà lần lượt dâng thứ bùa đó cho chúa Trịnh Tráng, chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan vàNguyễn Phúc Trung để thu phục. Ai nấy khi ngửi đều thấy lòng dạ lâng lâng, phiêu diêu.

Bên cạnh đó, Tống Thị còn rất biết cách chăm sóc sắc đẹp cho "tòa lâu đài" của mình thêm trẻ trung và hồng hào. Cứ mỗi lần lên kế hoạch lật đổ triều chính và đến gần bậc quân vương, bà lại tích cực ăn dứa. Loại quả có gai góc này trông xấu xí nhưng lại có tác dụng tạo hương thơm "chết người" cho mỗi lần ân ái.

Ăn dứa đều đặn sẽ giúp cơ thể thơm quyến rũ và tăng tiết dịch âm đạo. Đặc biệt, ăntrước khi quan hệ giúp "cô bé"tỏa hương thơm kích thích phái mạnh. Tống Thị thường ăn khoảng 1/2 trái dưáto/ngày liên tục trong 2 ngày gặp Chúa.

Thêm nữa, vì qua lại với nhiều người, Tống Thị còn mưu mô làm hồng hào, tươi mới "cô bé"với công thức khoai tây nghiền và nước cốt chanh.

Tống Thị thường thoa hỗn hợp khoai tây luộc nghiền với nước cốt chanh lên vùng kín và massage trong 10-15 phút. Để acid có trong hỗn hợp thẩm thấu tốt, bà cũng tiến hành cắt tỉa gọn gàng.

Đặng Thị Huệ

Đặng Thị Huệ là người đàn bà nổi tiếng tài sắc và đầy tham vọng quyền lực giàu sang. Bà xuất thân là một cô thôn nữ nghèo khổ nhưng nhờ tài ăn nói cộng nhan sắc xinh đẹp hơn người nên đã được phủ chúa Trịnh chọn vào làm thị tỳ.SáchHoàng Lê Nhất thống chíchép: “Ả được đặc ân ở chung với chúa, cứ y như một cặp vợ chồng những nhà thường dân. Mọi vật dụng như xe, kiệu, áo quần... đều được sắm hệt như của Chúa”. Biết Chúa cưng chiều, Đặng Thị Huệ âm mưu thông đồng tạo phản giành ngôi thế tử cho con. Tuy nhiên,kết cục là Huệ bị truất xuống thứ nhân, sau uống thuốc độc chết.

Từ một cô gái hái chèquê ở làng Phù Đổng, huyện Đông Anh, Đặng Thị Huệ một bước lên tiên nhờ hạ sinh hoàng nam cho Chúa Trịnh. (Ảnh minh họa)

Trong một lần có cơ hội bưng trà cho chúa Trịnh Sâm, Đặng Thị Huệ tỏa ra khí chất xinh đẹp hiếm có với làn da nuột nà, mái tóc đen tuyền, đôi mắt long lanh, hai chiếc chân mày lá liễu mỏng manh quyến rũ. Để ý thấy điều này, Chúa liền liêu xiêu hồn phách, cứ nôn nao khó tả. Và thế là, ông bắt đầu lao vào mối tư thông với nàng tì nữ xinh đẹp này.

Thời đó, bà đã biết cách đốt gỗ cây bông điên điển làm chì kẻ mày, chọn sáp ong tươi đun chảy với hoa để làm son dưỡng môi, làm trắng da từ cao lanh hay nhuộm đen tóc bằng bồ kết. Những nguyên liệu đều có từ tự nhiên nhưng vì chăm chỉ áp dụng từng ngày cộng hoa tay hơn người nên bà đã tô vẽ cho gương mặt mình xinh đẹp hơn hoa.

Tài trang điểm của Đặng Thị Huệ năm xưa đã làm lu mờ đi xuất thân hèn mọn của mình.(Ảnh minh họa)

Song song với đó, bà còn chăm chỉ làm sạch da với búp chè non - nguồn nguyên liệu từ quê nhà. Nước chè xanh có tác dụng tẩy rửa bụi bẩn và tẩy trang cực mạnh nhưng lại đặc biệt an toàn ngay cả đối với làn da nhạy cảm nhất.

Công nữ Ngọc Cầu

Ngọc Cầu là cái tên "tai tiếng" nhất nhì sử Việt khi khiến "Chúa" dính tội loạn luân. Bà là ái nữ của Nguyễn Phúc Điền người em con chú của Chúa làVũ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Ngọc Cầu được tạo điều kiện bởi người cậu thâm độc Trương Phúc Loan vào phủ nhằm hớp hồn Chúa và tạo phản. Dù mang dòng máu anh em họ nhưng công nữ đã nhiều lần ân ái vụng trộm với Chúa và hạ sinh ra một công tử.

Công nữ Ngọc Cầu nghiễm nhiên trở thành một cung phi được sủng ái bậc nhất, nhưng trong lòng lúc nào cũng thường trực âm mưu làm sao cho mình phải chính thức là Vương phi vàconbà phải nối nghiệp Chúa.(Ảnh minh họa)

Vì nhan sắc là điểm mạnh nên Ngọc Cầu rất chăm chỉ dưỡng nhan với loạt loại chè quý hiếm, đắt đỏ. Do đó, sau khi sinh xong chẳng những xuống sắc mà còn càng ngày đẹp lên để "làm mù mắt"Chúa.

Bất kể đông hay hè, bà đều sai người phục vụchè tuyết yến nhựa đàocó nguyên liệu chính từ các loại nhựa đào, tuyết yến, nấm tuyết, táo đỏ, kỷ tử, long nhãn… Hỗn hợp được nấu cùng đường phèn tạo độ ngọt thanh vừa phải giúp đẹp da, thon dáng bền vững từ bên trong.

Để cho thềm ngực luôn quyến rũ sau sinh, bà còn tích cực massage lưu thông máu vòng 1 và đắp cao ấm nóng cho da ngực trắng trẻo, hồng hào.

Theo Thời đại plus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nhung-my-nhan-pham-toi-tay-dinh-trong-lich-su-va-chieu-thuc-tut-nhan-chuoc-say-dang-quan-vuong/20210607052426905