Những món quà 'tri ân từ tâm' bất ngờ ở trong khu cách ly tập trung

Khu cách ly tập trung trường Quân sự Quân khu 7 (TPHCM) tiếp nhận 852 người, trong những ngày qua đã có 562 người hết thời hạn cách ly, được trở về nhà. Trước khi rời khởi khu cách ly, họ dành tặng những món quà đầy bất ngờ đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ nơi đây như một lời tri ân…

Tiền Phong xin trích đăng những bức thư đầy tình cảm, dễ thương của nhiều người hết thời hạn cách ly, trở về nhà, trong đó có nhiều lá thư của các du học sinh gửi lời tri ân, cám ơn đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, cám ơn đất nước Việt Nam.

Anh Nguyễn Tăng Quang viết lá thư gửi lời cám ơn: “Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình, sự hỗ trợ tận tâm của các anh chị bác sĩ, y sĩ, chiến sĩ, cán bộ trường Quân sự Quân khu 7. Trong 14 ngày cách ly tập trung, bọn em đã được chăm sóc với tất cả sự nhiệt thành và chu đáo cả về vật chất, lẫn tinh thần. Ở đây bọn em còn được cách ly cả về những lo lắng thường nhật bên ngoài.

Bức thư của anh Nguyễn Tăng Quang

Bức thư của anh Nguyễn Tăng Quang

Và qua 2 tuần này, chúng em thêm yêu đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn. Chúng em thật sự biết ơn vì những hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ. Bọn em hiểu rằng mọi người đã phải san sẻ nhiều phần trong cuộc sống gia đình để dành cho bọn em. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống”.

Một lá thư khác của một bạn du học sinh Tống Lê Hân gửi đến chị y tá với dòng tái bút: Lâu rồi em chưa viết Tiếng Việt, hơi lủng củng tí chị chịu khó đọc nha. Bức thư có đoạn: “Em xin phép được gọi chị là chị y tá nha! Em thấy hơi có lỗi khi tới ngày hôm qua, đêm trước khi về, em mới biết tên chị, trong khi chị đã thuộc tên, thuộc mặt em từ ngày 5, ngày 6.

Bức thư của du học sinh Tống Lê Hân.

Em cám ơn chị ngày nào cũng mặc đồ bảo hộ giữa thời tiết Sài Gòn nóng nực để thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt mọi người hai lần một ngày, còn hỏi thăm và dặn dò mọi người, nhắc nhỡ chăm sóc sức khỏe và nhất là uống nước nhiều lên.

Chắc chị cũng nhớ nhà lắm, em cám ơn chị rất nhiều đã dũng cảm phục vụ đất nước nha. Lúc chị dặn mọi người tránh xa chị ra tại chị phải tiếp xúc nhiều người và có nguy cơ lây bệnh rất cao, em thương chị và mọi người lắm. Chị nhỏ con nhưng em thấy chị dũng cảm…Thôi chị giữ gìn sức khỏe nha. Em hết 14 ngày cách ly rồi, được về với gia đình. Còn chị phải tiếp tục chóng dịch, chúc chị hoàn thành nhiệm vụ”.

Hay những lá thư đề tập thể phòng gửi lời cám ơn đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ từ phòng 101 trường Quân sự Quân khu 7 có đoạn: “Kính gửi đội ngũ y bác sĩ vì sự chăm sóc tận tình. Những ngày đầu khi được vào khu cách ly, mỗi chúng tôi không thể tránh được những lo lắng, bất an. Nhưng với sự quan tâm ân cần của các y bác sĩ, chúng tôi đã vượt qua quá trình cách ly một cách an tâm và chắc chắn.

Hơn thế nữa, là sự lạc quan của các y bác sĩ mà chúng tôi cảm nhận được đằng sau lớp khẩu trang, luôn tiếp thêm sức mạnh cho không chỉ riêng chúng tôi mà còn cho toàn thể các công dân đang sinh hoạt trong khu cách ly. Cuộc chiến với virus đang đến giai đoạn cam go nhất. Chúng tôi xin chúc các y bác sĩ luôn sức khỏe, lạc quan để tiếp tục chiến đấu!”.

Dưới đây là những món quà dễ thương, đầy ý nghĩa gửi đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ:

Những bức thư được xếp lại gửi đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ trường Quân sự Quân khu 7.

"Em đại diện phòng 403 xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y tế đã theo dõi tình trạng sức khỏe của chúng em trong thời gian cách ly. Đây là món quà bé nhỏ thể hiện tấm lòng của em. Em chúc bác sĩ luôn khỏe mạnh, vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống".

Lời cám ơn trước khi rời khỏi khu cách ly rất dễ thương.

“Thân gửi các anh chị tổ y tế, 14 ngày cách ly vừa qua là 14 ngày ăn ngủ sung sướng nhất cuộc đời đi học của chúng em. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình của các y bác sĩ và anh chị tổ y tế tại trường Quân sự Quân khu 7, chúng em đã hoàn thành tốt thời gian cách ly, với một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hạnh phúc. Chúng em xin chân thành cảm ơn và chúc các anh chị sức khỏe, kiên cường vượt qua cơn đại dịch này"

Trước khi rời khỏi khu cách ly trường Quân sự Quân khu 7, những vận dụng đồ đặc được sắp xếp ngăn nắp.

Công dân làm thủ tục hết thời hạn cách ly để trở về nhà. Ảnh HCDC

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-mon-qua-tri-an-tu-tam-bat-ngo-o-trong-khu-cach-ly-tap-trung-1634458.tpo