Những món quà Tết làm ấm lòng người lính đảo Trường Sa

Trong các ngày 9, 10 và 11-1, vượt qua hải trình hơn 240 hải lý với nghìn trùng sóng dữ, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tá Lương Xuân Giáp, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và gần 50 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước đã mang những phần quà Tết từ đất liền trao tận tay cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Đá Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây C. Ảnh: Lê Đồng

Đến với cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Tây, Đoàn công tác đã mang những món quà từ đất liền gửi ra đảo với đầy hương vị ngày Tết: Lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, bánh, mứt... và cả cành mai, câu đối, những lá thư. Tất cả thể hiện tình yêu từ đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Trong những món quà gửi ra quần đảo Trường Sa có những lá thư ngây thơ nét chữ học trò. Trong lá thư gửi tặng các chú bộ đội trên đảo Trường Sa, em Nguyễn Anh Thơ, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ (TP Hà Nội) viết: “Chúng cháu biêt rằng, các chú luôn luôn phải đương đầu, đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần và cả sự cô đơn. Giữa đêm khuya canh gác ở nơi chỉ có sóng và gió, các chú có buồn không? Chúng cháu rất khâm phục, ngưỡng mộ sự hy sinh tất cả của các chú cho Tổ quốc”.... Chừng ấy thôi, cũng đủ làm ấm lòng những người chiến sỹ nơi đảo xa.

Những lá thư của các em học sinh Hà Nội gửi các chú bộ đội trên đảo Đá Tây C. Ảnh: Lê Đồng

Trân trọng những món quà hết sức ý nghĩa gửi từ mọi miền của Tổ quốc, Đại úy Lê Trung Kiên, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây xúc động cho biết: “Anh em cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Tây C rất vui mừng đón nhận những món quà và tình cảm của đất liền, bởi những món quà dù vật chất hay tinh thần cũng rất có ý nghĩa đối với anh em đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cảm ơn những tình cảm của nhân dân trong đất liền đã dành cho chúng tôi. Sự quan tâm đó đã giúp chúng tôi chuẩn bị cho anh em một cái Tết đầy đủ hơn, để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ, chắc tay súng giữ vững vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chúng tôi đặt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu lên hàng đầu, tăng cường công tác tuần tra canh gác, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu”.

Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ đảo Đá Tây C vẫn trồng được rau xanh cải thiện đời sống hàng ngày. Ảnh: Lê Đồng

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Đá Lát và đảo Trường Sa.

Đến 16 giờ, ngày 12-1, đoàn công tác sẽ tiếp tục hải trình để tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-mon-qua-tet-lam-am-long-nguoi-linh-dao-truong-sa/