Những món ăn vặt quốc dân, bạn trẻ nào không nếm thử phí một đời

Những món như bột C, kẹo C hay ô mai hoa mai, mì trẻ em đã trở thành những món ăn vặt quốc dân mà bạn trẻ nào không nếm nó 1 lần đã phí hoài một tuổi thơ.

Tuổi thơ của thế hệ 8x, đầu 9x không có sự xuất hiện của đồ chơi công nghệ, thời đó đồ ăn nhanh, trà sữa cũng chưa có nên những món ăn vặt nổi tiếng lên ngôi.

Tuổi thơ của thế hệ 8x, đầu 9x không có sự xuất hiện của đồ chơi công nghệ, thời đó đồ ăn nhanh, trà sữa cũng chưa có nên những món ăn vặt nổi tiếng lên ngôi.

Mới đây xuất hiện bộ ảnh được góp nhặt với chủ đề những món "đồ ăn vặt quốc dân" một thời mà chỉ có thế hệ 8x và 9x mới biết khiến cư dân mạng vô cùng yêu thích, qua đó nhận về hàng nghìn lượt like trong thời gian ngắn.

Những món ăn vặt như bột C, thạch hoa quả hay kẹo mạch nha là những món ăn vặt được nhiều bạn nhỏ yêu thích nhất, từng phủ sóng mọi quán cóc cổng trường và cũng thường bị các vị phụ huynh cấm cản không cho ăn.

Thậm không ít bạn còn bị bố mẹ dọa "nó là bột ma túy đấy, đừng có dại mà ăn là nghiện đấy con ạ."

Riêng với món bột C, thực ra chúng dễ thương hơn thế nhiều. Được đựng trong hộp nhỏ xinh làm bằng nhựa trong với nắp đủ các màu xanh đỏ tím vàng, trên mỗi hộp lại có dán hình trái cây tương ứng với vị của bột C trong mỗi hộp.

Giá của những món ăn vặt ngày xưa chỉ vài trăm đồng nhưng mà ăn vào mát tới tận ruột, "dễ nghiện" vô cùng.

Mì gói trẻ em là món ăn khiến thế hệ 8X, 9X nghiện cho tới tận bây giờ.

Quế thanh - cứ "cho cháu 500 quế" rồi lấy bao nhiêu thì lấy là món ăn mà khó có thể quên được.

Ô mai hoa mai chua chua - ngọt ngọt.

Kẹo C cam Thái Lan là món hàng đến bây giờ vẫn khiến nhiều bạn trẻ phải truy lùng.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhung-mon-an-vat-quoc-dan-ban-tre-nao-khong-nem-thu-phi-mot-doi-1091025.html