Những lời trăn trối để đời của người nổi tiếng

Nằm trên giường bệnh, không ít người nổi tiếng có những lời trăn trối để đời. Trong số này, có người nói những điều triết lý đầy sâu sắc nhưng cũng có người đưa ra lời tiên đoán về cái chết của chính bản thân mình.

Eugene O'Neill là soạn giả nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Nobel, Pulitzer: Ông chào đời tại khách sạn Broadway ở Quảng trường Thời đại, New York. Những ngày cuối đời, ông O'Neill - người nổi tiếng lịch sử nằm trên giường bệnh tại một khách sạn ở Boston.

Trước khi qua đời, lời trăn trối của soạn giả O'Neill khiến nhiều người thương cảm: "Tôi biết mà! Tôi biết mà! Sinh ra ở khách sạn rồi lại chết trong khách sạn!”.

Vua Louis XIV của Pháp nổi tiếng tại vị trong 72 năm, 3 tháng và 18 ngày (từ năm 1643 - 1715). Theo đó, ông trở thành vị vua cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Pháp.

Lời trăn trối của vua Louis XIV khiến mọi người không thể nào quên: "Sao lại khóc? Các người nghĩ ta bất tử ư?".

Nhà tiên tri Michel de Nostradamus là nhân vật nổi tiếng lịch sử với nhiều tiên đoán chuẩn xác về các sự kiện quan trọng xảy ra ở các nước.

Trước khi qua đời, Nostradamus nói lời trăn trối và cũng là tiên đoán về cái chết của bản thân vô cùng chính xác: "Mọi người sẽ không nhìn thấy tôi còn sống lúc bình minh".

Nhà thiết kế thời trang Coco Chanel mọi người biết đến khi là người sáng lập ra một trong những hãng thời trang danh tiếng nhất thế giới - Chanel.

Là một biểu tượng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, trước khi qua đời, Coco Chanel nói lời cuối: "Thấy không, đây là cách bạn chết".

Karl Marx là một nhân vật lớn trong lịch sử nhân loại ở vai trò một triết gia, một nhà tư tưởng, nhà kinh tế và nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trong lúc lâm chung, Karl Marx nói lời cuối: "Lời trăn trối chỉ dành cho những kẻ ngốc chưa nói đủ mà thôi".

Tâm Anh (theo L25)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/nhung-loi-tran-troi-de-doi-cua-nguoi-noi-tieng-781256.html