Những lời thoại 'sai quá sai' trong phim cổ trang

Khán giả sẽ không nhịn được cười khi tình tiết và câu thoại chẳng ăn nhập gì với nhau.

Vị đại hiệp trong phim Brave magic city khiến khán giả một phen thót tim khi liếm lưỡi dao chính mình vừa tẩm độc.

Bệ hạ quả là cao nhân mới có thể nhìn thấy được chân mày của đứa bé.

Rõ ràng vừa quảng cáo không màu, không mùi, không vị mà...

Đạo diễn phim Tây Môn ngày ấy quả thật biết cách làm khó Tiêu Ân Tuấn khi bắt anh phải gọi "bà" Dương Quân Quân là "nha đầu ngốc".

Tưởng Cần Cần có diện mạo như hoa lại tự nhận mình già nua, xấu xí, không được ai yêu thích.

Trong mắt Ngũ A Ca thì Tiểu Yến Tử luôn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh, kể cả là sắc mặt đang tái nhợt vì bệnh, hay được thái y vạch mắt lên để khám bệnh.

Tiêu Tường hồi trẻ vốn rất xinh đẹp, nhưng trong Hiệp cốt đan tâm thì đã không còn là "cô nương trẻ trung" như lời Chung Hán Lương nói nữa rồi.

Bố mẹ anh đã qua đời từ trước khi anh sinh ra... Vậy chắc anh chui ra từ tảng đá giống Tôn Ngộ Không năm xưa?

Anh chàng Hoa Linh Long này chắc chắn là nam sinh... ảo tưởng sức mạnh nhất vũ trụ

Nhỏ Xíu (Theo Weibo)

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/nhung-loi-thoai-sai-qua-sai-trong-phim-co-trang-3674126.html