Những lời chúc ý nghĩa dành tặng cô giáo ngày 20/10

Không cần món quà đắt tiền, chỉ cần một lời chúc 20/10 chân thành cũng đủ để đem lại niềm vui cho các cô giáo trong ngày Phụ nữ Việt Nam này.

Sau đây là một số gợi ý về lời chúc:

- Nhân ngày 20/10, em chúc cô vui vẻ, hạnh phúc và luôn mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng em trên con đường học tập.

- Em xin gửi cô lời chúc ngày 20/10 cùng với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, cám ơn cô đã dìu dắt, dạy bảo và xây đắp tương lai cho chúng em.

- Mỗi ngày đến lớp đối với em đều là một ngày vui bởi có lũ bạn nghịch như quỷ sứ nhưng yêu thương và đùm bọc cho nhau, có cô luôn nghiêm túc, khắt khe nhưng cũng rất tâm lí và yêu thương học sinh.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam em xin gửi tới cô lời chúc tốt đẹp nhất, mong cô luôn mạnh khỏe để chở những thế hệ học trò qua dòng sông tri thức.

- Chúng em xin cám ơn cô đã dành hết tâm sức và trí lực để dạy dỗ, yêu thương chúng em. Năm nay đã là năm học cuối, tuy vẫn muốn ở dưới đôi cánh chở che của cô nhưng chúng em biết rằng chúng em phải lớn và phải bay trên đôi cánh của chính mình.

Chúng em sẽ cố gắng học tập để trưởng thành, hiểu biết và vươn xa. Chỉ mong cô luôn được mạnh khỏe và vui vẻ. Cô mãi là người giáo viên mà chúng em quý trọng nhất.

- Người ta bảo thầy cô như người chèo đò, người chèo đò thầm lặng mà bền bỉ, hiền hòa đưa bước học trò. Nếu thế thì em tình nguyện không sang sông để được sống mãi dưới sự dìu dắt chở che của cô.

Nhưng không ai không phải lớn lên, chỉ mong cô được mãi mãi khỏe mạnh để dìu dắt những thế hệ sau. Em xin gửi lời chúc 20/10 tới cô, chúc cô mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

- Em xin chúc cô luôn vui vẻ, đầy nhiệt huyết với sự nghiệp nhà giáo của mình. Chúc cô có sức khỏe thật tốt để vững bước chèo lái “con thuyền trồng người”, giúp chúng em đến bến bờ thành công.

- Xin gửi tới cô tình yêu cùng lòng tri ân sâu sắc! Chúc cô mãi xứng đáng là tấm gương sáng để chúng em noi theo.

- Cám ơn cô đã dạy dỗ em nên người, đã truyền cho em biết bao kiến thức để em trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội... Chúc cô luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc.

- Ngày 20/10, em không có quà, cũng chẳng có hoa, chỉ có cả tòa lâu đài tình cảm kính yêu vô bờ bến gửi tặng đến cô, mong cô mãi mãi là vầng trăng tròn dìu bước chúng em!

- Gửi tặng đến người cô, người mẹ thứ hai của chúng em một ngày 20/10 may mắn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

- Nếu được người khác hỏi rằng: “Thành công bắt nguồn từ đâu?”. Chắc chắn em sẽ trả lời rằng: “Là cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang tốt nhất để chúng em bước vào đời”.

- Ngày 20/10 em kính chúc cô ngàn lời tốt đẹp, em mong cô luôn mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

- Mặc dù em không là học trò xuất sắc nhất của cô, nhưng cô lại là người mà em yêu quý nhất. Trong ngày lễ này, em xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.

Minh Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/loi-chuc-mung-ngay-20-10-nam-2018-y-nghia-danh-tang-co-giao-481927.html