Những liệt sỹ Công an giữa thời bình

Trong số 15 cán bộ, chiến sĩ Công an được tôn vinh tại chương trình 'Âm vang chiến công' do Báo CAND và Truyền hình ANTV (Cục Truyền thông CAND) tổ chức ngày 16-8 tới đây, có những người cán bộ, chiến sĩ Công an đã mãi mãi nằm lại với đất Mẹ.

Trong cuộc chiến đấu vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, máu đào của các anh đã đổ xuống. Sự hy sinh cao quý của các anh đã khiến đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân vô cùng tiếc thương, cảm phục và biết ơn.

Vợ trẻ, con thơ tiễn anh về với đất Mẹ

Trung tá Trần Văn Vang, SN 1975 tại xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT, Bộ Công an.

Ngày 30-11-2017, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống tội phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Trung tá Trần Văn Vang bị người điều khiển môtô vi phạm chở quá số người quy định, chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào người.

Cú đâm bất ngờ khiến anh bị thương nặng. Dù được tập thể thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tận tình cứu chữa, sau 8 giờ đồng hồ, anh đã hy sinh.

Để ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của Trung tá Trần Văn Vang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tại Quyết định số 760/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Trung tá Trần Văn Vang.

Sự hy sinh anh dũng của Trung tá Trần Văn Vang thực sự đã để lại sự tiếc thương cho gia đình, đồng đội cùng nhân dân. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi đau đáu hơn cả chính là hình ảnh của người vợ trẻ và con thơ khóc ngất đi trong ngày đưa tiễn người chồng, cha, liệt sĩ Trần Văn Vang về với đất Mẹ. Có mấy ai biết được gia cảnh rất khó khăn của Trung tá Trần Văn Vang.

Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Trần Văn Vang.

Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Trần Văn Vang.

Chị Trần Thị Thúy, 33 tuổi, vợ liệt sĩ Trần Văn Vang hiện đang công tác tại Bệnh viện 09 (bệnh viện chuyên điều trị cho người bị nhiễm HIV/AIDS ở Hà Nội). Chị và anh Vang xây dựng gia đình cách đây gần 10 năm, khi anh vẫn đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình.

Chị Thúy thuê nhà trọ tại Hà Nội. Mỗi dịp cuối tuần hay khi có được kỳ nghỉ phép, anh Vang lại đi xe máy từ Ninh Bình lên thăm chị hoặc chị bắt xe khách về quê. Kết hôn năm 2009 nhưng đến năm 2013 anh chị mới có con sau thời gian dài chạy chữa. Cháu Trần Ngọc Bảo Trâm, trái ngọt của anh chị chào đời lúc 29 tuần khi cháu chỉ nặng 1,4kg.

Hiện nay, 2 mẹ con chị Thúy đang sống trong căn nhà cấp 4 chật chội tại xóm 2, thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đã gần 2 năm kể từ ngày Trung tá Trần Văn Vang hy sinh nhưng hình ảnh người cha, người chồng, người đồng chí tận tụy trong công việc, hết lòng thương yêu gia đình nhỏ vẫn mãi là hình ảnh đẹp trong ký ức của người thân và đồng đội của anh.

Hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Ở trong bất kỳ hoàn cảnh chiến đấu nào, mỗi khi được giao nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Công an luôn luôn thực hiện với tinh thần hết mình vì công việc, sẵn sàng hy sinh để đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Câu chuyện về sự hy sinh của Đại úy Mào Văn Long, Công an tỉnh Điện Biên đầy xúc động, thể hiện sự hy sinh quên mình của những người chiến sĩ Công an nhân dân.

Vào dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, thực hiện nhiệm vụ công tác của Công an tỉnh Điện Biên mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch và tăng cường 16 cán bộ, chiến sĩ trong đó có Đại úy Mào Văn Long xuống các địa bàn trọng điểm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Do có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với các đối tượng hoạt động “Vương quốc Mông”, thông thạo địa bàn, có uy tín với quần chúng nhân dân nên Đại úy Long đã được lãnh đạo đơn vị phân công làm Tổ trưởng tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Mường Nhé và trực tiếp phụ trách xã Mường Nhé, vốn là địa bàn trọng điểm mà các đối tượng “Vương quốc Mông” thường lợi dụng để hoạt động chống phá.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại vùng sâu vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, Đại úy Long đã bị cảm lạnh. Tuy nhiên, Đại úy Long chỉ sử dụng thuốc do đơn vị cấp để điều trị mà chưa nhập viện và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 18-2-2018, Đại úy Mào Văn Long bị suy hô hấp, rơi vào trạng thái hôn mê. Đồng đội và gia đình đã đưa anh đến Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé để cấp cứu nhưng Đại úy Mào Văn Long đã không qua khỏi.

Đau xót thay, cũng trong năm 2018, đồng đội, người thân và nhân dân đã lại phải chứng kiến thêm sự hy sinh của một cán bộ Công an trong quá trình đấu tranh với tội phạm. Đó là Trung tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Sáng 25-12-2018, sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc có đối tượng Đỗ Thành Trung, SN 1994, trú tại xã Xong Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang cầm dao, chặn môtô, ôtô gây rối trật tự công cộng tại khu vực vùng xoay trên QL1A, thuộc địa phận xã Tiến Lợi, Trung tá Dũng và 2 Công an viên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Anh trực tiếp vận động, thuyết phục đối tượng Trung bỏ hung khí nhưng hắn không chấp hành, tiếp tục dùng dao la hét, lao về phía trước chặn đầu xe ôtô và các phương tiện khác, cướp một xe môtô của người dân. Sau đó, hắn đã vứt lại xe môtô và bỏ chạy đến sân của Công ty Phan Sơn Hà, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm cho nhân dân cũng như kiên trì thực hiện biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Trần Văn Dũng tiếp tục vận động đối tượng bỏ hung khí nhưng bất ngờ Trung lao đến đâm vào ngực Trung tá Trần Văn Dũng. Anh đã nhanh chóng được đưa đồng đội và nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng do vết thương nặng nên đã không qua khỏi.

Ở bất kỳ hoàn cảnh chiến đấu nào, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ Công an đều là những tấm gương sáng về tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự hy sinh quả cảm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, Trung tá Trần Văn Vang, Đại úy Mào Văn Long và Trung tá Trần Văn Dũng là 3 trong 15 cán bộ, chiến sĩ Công an được tôn vinh trong chương trình “Âm vang chiến công”.

15 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương, hy sinh được tôn vinh trong chương trình “Âm vang chiến công” chỉ là con số rất ít trong hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã đổ máu trong thời gian gần đây khi thi hành nhiệm vụ, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Nguyễn Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/nhung-liet-sy-cong-an-giua-thoi-binh-557167/