Những lễ hiến tế đáng sợ thời hiện đại (Kỳ 2): Hiến tế 2.000 trẻ em

Trong quá trình xây tuyến đường sắt Siberia, một bộ trưởng ở Nga đề nghị triều đình nhà Thanh, Trung Quốc hiến tế 2.000 đứa trẻ để đảm bảo việc xây đường, theo Listverse.

Tháng 7.1960, những trận động đất liên tục ở miền nam Chile khiến thổ dân Mapuche ở Lago Budi sát hại một cậu bé 6 tuổi. Khi cảnh sát đến bắt hai hung thủ, họ giải thích: "Chúng tôi giết cậu bé để cầu mong sự yên ổn cho dân làng". Theo giới chức địa phương, Juan José Painecur (ông của nạn nhân) là một trong hai người chịu trách nhiệm về cái chết của bé trai. Hai thổ dân sau đó bị buộc tội giết người trong tình trạng không tự chủ và phải ngồi tù hai năm. Ảnh: Oddee

Tháng 11 năm ngoái, bà Kalavati Gupta (50 tuổi) bị giết trong một lễ cúng ở Nala Sopara, gần thành phố Mumbai, Ấn Độ. Giới chức sau đó bắt giữ 6 người liên quan đến vụ án, trong đó kẻ chủ mưu là Sarvajeet Kahar, một "pháp sư" theo trường phái Shaktism. Ngoài Kahar, cảnh sát cũng bắt giữ Yadav (hàng xóm của Kalavati) và Gulab (em trai của Yadav) vì tham gia vụ giết người. Yadav khai rằng, do tin theo lời khuyên của Kahar để có sức khỏe và sự giàu sang, các thủ phạm đã sát hại Kalavati. Cảnh sát cho hay, trước vụ việc này, pháp sư Kahar cũng tham dự một vụ giết người tế thần khác cùng với người cha. Ảnh trên (Reuters): Sarvajeet Kahar

Tục lệ hiến tế trẻ sơ sinh để làm vững chắc các công trình, cầu cống, đường xá không chỉ xuất hiện ở thời cổ đại, mà còn có trong thời hiện đại. Đó là sự việc xảy ra trong thế kỷ 19 để cầu xin thần thánh ban phước lành trong việc xây dựng tuyến đường sắt nối Nga với Trung Quốc. Năm 1891, một bộ trưởng Nga đề nghị triều đình nhà Thanh, Trung Quốc hiến tế 2.000 đứa trẻ để đảm bảo việc xây đường. Ảnh: Oddee

Tháng 5.1910, theo chu kỳ 75 đến 76 năm, sao chổi Halley lại xuất hiện trên bầu trời. Lúc đó, những người dân địa phương ở Aline, Oklahoma, Mỹ lo ngại Halley sẽ mang đến thảm họa diệt vong cho địa cầu. Vì vậy, họ đã làm một lễ hiến tế trinh nữ để cứu thế giới và người trở thành vật tế thần lúc đó là Jane Warfield (16 tuổi). May thay, cảnh sát địa phương xuất hiện kịp thời để ngăn vụ việc và cứu sống cô gái. Ảnh: Blogspot.

Tháng 8.2012, chính quyền bang Sonora, miền bắc Mexico, bắt 8 người với cáo buộc giết hại hai bé trai và một phụ nữ để dâng lên thần chết Santa Muerte. Theo phát ngôn viên của cơ quan công tố, hung thủ đã lấy máu các nạn nhân, trong đó có hai bé trai 10 tuổi, để cầu xin sự che chở từ thần Santa Muerte. Theo cảnh sát bang Sonora, thi thể những người này được tìm thấy tại khu mỏ Nacozari de Garcia, cách Hermosillo - thủ phủ bang Sonora 250 km về phía bắc. Nhiều nghi phạm là thành viên trong một gia đình và một người mới chỉ 15 tuổi. Ảnh minh họa: AP

Theo Bình An (Zing)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/nhung-le-hien-te-dang-so-thoi-hien-dai-ky-2-hien-te-2000-tre-em-916982.html