Những lần vạ miệng, gây chiến giữa nghệ sĩ Việt với sao quốc tế

Không chỉ liên quan đến những vấn đề trong nước, việc phát ngôn đụng chạm các sao quốc tế cũng khiến không ít nghệ sĩ Việt vấp phải chỉ trích.

Đàm Vĩnh Hưng thất vọng vì Mariah Carey và Britney Spears: Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ vào năm 2015, nam ca sĩ Thành phố buồn đã có dịp ghé Las Vegas để tham dự show diễn của Mariah Carey. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu anh không viết trên trang cá nhân: "Ngồi buồn bã xem show và có một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Chị ấy tròn quay, không hề có một bước nhảy nào và di chuyển cũng có vẻ ục ịch. 9 lần xuất hiện thì chị ấy có 5 lần nằm hoặc ngồi trên giường, ghế, xe hơi, jet ski! Thấy thương thật!".

Chưa dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng còn nhắc lại trải nghiệm về lần xem show diễn của Britney Spears. Cảm xúc của anh tiếp tục là thất vọng và cảm thấy buồn cười trước cách thể hiện của công chúa nhạc pop. Anh kết luận: "Với sân khấu như thế, âm thanh ánh sáng như thế và đạo diễn giỏi như thế thì xin thưa Việt Nam của tôi, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà thừa sức làm bạn ấy phải trố mắt đấy".

Nhạc sĩ Quốc Bảo chê Céline Dion giả tạo: Năm 2015, nhạc sĩ gạo gội chia sẻ trạng thái gây sốc về diva người Canada trên trang cá nhân: "Dion là điển hình của mẫu thiếu nghệ sĩ tính - không thực sự yêu ca hát và cảm được nhạc, nhưng luôn tỏ ra là mình có tâm hồn mẫn cảm, giơ tay, giơ chân rồi gân cổ, rất giả tạo".

Anh nói thêm, thành công của Celine Dion chủ yếu nhờ vào tài năng, tài chính của người chồng René Angélil hơn là tài năng. Trước đó, trong một bài viết tưởng niệm Whitney Houston - thần tượng của mọi diva nhạc pop trên toàn thế giới, nhạc sĩ Quốc Bảo cũng đề cập đến Céline Dion và cho rằng cách hát của cô là "nồng nhiệt giả, đắm say vờ".

Tùng Dương không phục khi Taylor Swift thắng Grammy: Năm 2016, khi album 1989 càn quét khắp các giải thưởng lớn nhỏ và được gọi tên ở hạng mục lớn nhất Album của năm.Tùng Dương viết trên trang cá nhân: "Đáng buồn thay cho nền công nghiệp âm nhạc Mỹ ngày càng xuống cấp - khi mà mọi giá trị bị đảo lộn và cảm xúc đã cạn kiệt".

Uyên Linh vạ miệng vì gọi Taylor Swift là "con rắn hao trai": Cũng liên quan đến ngôi sao nhạc pop hàng đầu hiện nay, quán quân Vietnam Idol 2010 vừa khiến nhiều người phật lòng khi miêu tả Taylor Swift bằng những từ ngữ tiêu cực. Cô viết: "Có trên iTunes rồi nè các mẹ ơi, có quốc gia nào trên địa cầu này bước qua ngày thứ 16 này không? Hình như đang ở top 1? Không hiểu nhưng dù sao đứng trước con rắn hao trai kia là thấy vui rồi". Từ một bài đăng chúc mừng thành công album mới, dòng trạng thái của Uyên Linh bỗng trở thành nơi để người hâm mộ Taylor Swift "tràn vào" chỉ trích, phản đối cô.

Dương Khắc Linh ám chỉ Jessca hát nhép: Tối 24/6/2017, cựu thành viên SNSD - Jessica Jung - tham gia trình diễn tại một đại nhạc hội ở TP.HCM. Sau khi đêm nhạc kết thúc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đăng lên tài khoản Instagram đoạn video quay lại màn biểu diễn của Jessica kèm bình luận: "Lipsync hay quá". Hàm ý ám chỉ nữ ca sĩ Hàn Quốc hát nhép của nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc Hàn Quốc. Sau đó, anh phải lên tiếng đính chính: "Đoạn clip tôi quay lại và đăng lên kèm với câu nói đó, thật ra mang ý nghĩa đùa nhiều hơn là trách móc. Nhưng tôi nghĩ trong lúc đùa, mình đã gây ra những hiểu lầm không mong muốn".

Rocker Nguyễn "thô lỗ" với Jessica: Cùng sự kiện cựu thành viên SNSD về Việt Nam nhưng lần này là trước khi đêm nhạc diễn ra, Rocker Nguyễn nhần về vô số lời phàn nàn vì liên tục chen ngang vào câu trả lời của Jessica, thậm chí gác chân và tiến sát vào nữ ca sĩ. Nhiều người xem còn nhận ra việc cười đùa, tự nhiên thái quá và đặt câu hỏi liên quan đến SNSD khiến Jessica không được thoải mái.

Quốc Trung nói "sao Hàn gần như không có tài năng": Khác với những trường hợp trên, nhận xét của nhạc sĩ, nhà sản xuất sinh năm 1966 không chỉ đụng chạm đến một cá nhân mà còn mang tính đánh giá cả một nền âm nhạc. Trong chương trình Văn hóa, Sự kiện và Nhân vật, nhạc sĩ cho rằng, đa số những nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc xét về mặt chuyên môn gần như không có tài năng. Không lâu sau, anh thanh minh: “Tôi không bao giờ dại dột mà lại nói cả một nền âm nhạc Hàn Quốc không có tài năng. Nhưng khi người ta trích ra từ một cuộc phỏng vấn, khán giả sẽ hiểu rằng tôi đang nói tất cả các nghệ sĩ Hàn Quốc đều không có tài. Theo tôi, mọi việc chỉ đúng nếu chúng ta hiểu rõ toàn bộ câu chuyện”.

Hoàng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-lan-va-mieng-gay-chien-giua-nghe-si-viet-voi-sao-quoc-te-post796846.html