Những lần 'tự vả' cực mạnh của Vương Nhất Bác trong 'Bước nhảy đường phố 3'

Người làm hiệu ứng của Bước nhảy đường phố 3 đã giúp Vương Nhất Bác thêm vài dòng chữ hài hước.

Vương Nhất Bácnhận được nhiều sự quan tâm hơn khi đảm nhận vai trò đội trưởng của Bước nhảy đường phố 3. Khán giả quan tâm đến anh vì tuổi của anh vẫn còn nhỏ nếu so sánh với các thí sinh trong chương trình, nhiều người xem chương trình vì muốn xem anh chàng có đảm đương được chức vụ đội trưởng hay không.

Trong Bước nhảy đường phố, Vương Nhất Bác đã cho mọi người thấy thực lực, tài năng, cơ trí và hình tượng năng nổ của mình.

Trong tập mới nhất của Cùng nhau ăn lẩu, Vương Nhất Bác đã "tự vả mặt" vô số lần. Người làm hiệu ứng cũng nhiều lần dán lên người anh dòng chữ: "Mạng xã hội có trí nhớ nhưng Vương Nhất Bác thì không có" để "móc mỉa" anh chàng.

1. Phá bỏ nhãn mác không nói chuyện

Trong quá trình đợi các chị em của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, đạo diễn đã có buổi trò chuyện với bốn đội trưởng. Trong quá trình đó, họ đã cùng nói về nhãn "không nói chuyện" của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói chuyện

Vương Nhất Bác không nói chuyện

Sau đó đạo diễn nói rằng bốn đội trưởng đều đã có hình tượng vững chắc trong lòng cư dân mạng nên bây giờ có thể phá bỏ nó. Nói thì nói nhưng Vương Nhất Bác vẫn là chàng trai trẻ không thích nói chuyện và cả quá trình đều mãi miết quan tâm đến việc ăn lẩu mà thôi.

Tập trung vào việc ăn lẩu

2. Em không nhảy đâu

Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) sau đó đã đề cử Vương Phi Phi ra nhảy và ai nấy đều tán thành ý kiến này. Trương Nghệ Hưng - người nãy giờ không có cơ hội nhảy đã nhanh chóng đứng dậy đi lấy loa. Âm nhạc vừa vang lên thì Trương Nghệ Hưng, Vương Gia Nhĩ, Vương Phi Phi đã đứng dậy nhảy múa, sau đó những người khác cũng đứng lên nhảy theo.

Vương Nhất Bác: Em không nhảy đâu, em sẽ mở nhạc cho mọi người nhảy

Mạng xã hội có trí nhớ nhưng Vương Nhất Bác thì không

Vương Nhất Bác chủ động nhận vai trò DJ và ngồi ở vị trí của mình để phiêu theo nhạc. Chỉ đến khi Chung Hán Lương nói đây là nhạc của anh chàng thì Vương Nhất Bác mới không do dự gì mà đứng lên nhảy.

Vương Nhất Bác đứng lên nhảy khi nhạc đúng gu ập đến

3. Em không biết dùng nón

Vương Gia Nhĩ đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc nón lưỡi trai khi cậu em đứng lên nhảy nhưng kết quả bị cậu em từ chối và nói bản thân không biết dùng nón.

Miệng nói như thế nhưng tay vẫn nhận nón, Vương Nhất Bác nhanh chóng làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn với động tác điêu luyện với chiếc nón kia. Người làm hiệu ứng sau đó đã thêm vào dòng chữ: "Em không biết, em làm bộ đó" cho cậu.

Vương Nhất Bác: Em không biết dùng nón

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhung-lan-tu-va-cuc-manh-cua-vuong-nhat-bac-20200918093237671.html