Những kỳ án 'cắt của quý' (Phần cuối): Hờn ghen, cắt phăng 'dụng cụ' của chồng

Không lâu sau ngày cắt phăng 'của quý' của chồng ném xuống ao, Đặng Thị Huệ (SN 1972, trú tại xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) còn tiếp tục đi 'đánh ghen', chém lìa tay một phụ nữ.

Ghen tuông.... cắt “của quý” của chồng

Anh Phạm Văn Hùng (SN 1968) và Đặng Thị Huệ (SN 1972) lấy nhau năm 1990 nhưng không đăng ký kết hôn. Một năm sau, đôi vợ chồng trẻ sinh được một người con trai kháu khỉnh. Vốn có nghề lái xe nhưng không kiếm được việc làm nên anh Hùng ở nhà cùng vợ lo công việc đồng áng.

Căn nhà vợ chồng Huệ sinh sống. (Ảnh: báo Infornet)

Những lúc nông nhàn, hai vợ chồng gửi con cho ông bà nội ngoại rồi dắt nhau đi làm thuê. Ngày ấy, Huệ cùng chồng đi làm phụ hồ kiếm từng đồng bạc để trang trải cuộc sống gia đình. Năm 1996, hai vợ chồng Huệ sinh thêm cháu thứ hai.

Những tưởng khi con cái đã lớn khôn, không còn phải lo đến cái ăn cái mặc, cuộc sống vợ chồng cũng vì thế ngày càng viên mãn, hạnh phúc nhưng không ngờ chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Huệ đã ra tay một cách tàn độc với chính người đầu ấp tay gối với mình.

Theo đó, vào một ngày giữa tháng 8.2013, nhân lúc chồng ngủ say không cảnh giác, Huệ đã dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng rồi ném xuống ao. Dù mang nỗi đau đớn về thể xác và tâm lý nặng nề, nhưng anh Hùng đã bao dung độ lượng, tha thứ cho vợ.

Được biết, trước hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Hùng có xảy ra to tiếng nhưng anh không nghĩ sự việc sẽ xảy ra nghiêm trọng như thế. Anh Hùng nghĩ rằng có thể do lập trường của vợ không vững vàng, khi nghe người ngoài nói ra nói vào sau đó suy nghĩ linh tinh, rồi tưởng tượng ra chuyện chồng ngoại tình.

Đến lúc cùng quẫn quá nên Huệ mới sinh ra làm liều. Sau ngày bị vợ cắt phăng “của quý”, lúc nào tâm trạng của anh Hùng cũng thấy rất buồn và tủi hổ. Bỏ qua tất cả, anh Hùng vẫn chấp nhận sống cùng Huệ để cho yên cửa nhà và con cái có được sự chăm sóc của bố mẹ.

Tuy nhiên, thời gian gần dịp năm mới 2014, quan hệ vợ chồng anh ngày càng căng thẳng bởi Huệ lại có những nghi ngờ vô cớ về việc chồng ngoại tình.

Không chịu được tính cách quái gở của Huệ, nhiều lần anh Hùng đã nói chuyện với vợ rằng nếu Huệ không thể chung sống được với nhau thì hai người có thể chia tay. Bản thân anh Hùng khi đó cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con để vợ không phải vướng bận, suy nghĩ.

Thế nhưng, Huệ đã phụ bạc sự bao dung, thương người ấy của anh Hùng và lên kế hoạch đánh ghen kinh hoàng.

Chém lìa tay người dưng

Hôm đó là ngày 29.3, chị Trần Thị Thu (46 tuổi, ở xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) đang đứng đón con ở cổng trường THCS Trần Lãm thì Đặng Thị Huệ xông tới gây chuyện rồi dùng dao chém tới tấp. Chứng kiến vụ việc, nhiều người chạy đến can ngăn, khi đó nạn nhân chỉ kịp thều thào nói với mọi người là mình bị Huệ đánh ghen rồi ngất đi.

Ngay lập tức, mọi người đưa chị Thu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu và gọi điện thoại báo sự việc cho cơ quan chức năng xuống giải quyết.

Thời điểm đó, bàn tay đứt lìa của nạn nhân được người dân đem ướp lạnh sau đó tức tốc chuyển đến bệnh viện. Sau đó, bàn tay bị đứt của chị Thu rất may mắn đã được các bác sĩ nối lại. Được biết, chị Thu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Chị này đã ly hôn chồng và một mình nuôi hai con nhỏ. Người phụ nữ này cũng cho biết, giữa chị và anh Hùng chỉ là quan hệ bạn bè nhưng do tính ghen tuông nên Huệ đã suy diễn và hành xử hồ đồ như vậy.

Một nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ đánh ghen kinh hoàng: “Lúc đó khoảng gần 17h ngày 29.3, khi ấy tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng kêu thét kinh hoàng. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi vội gọi thằng con trai chạy ra ngoài xem sao. Một vài người nữa nghe tiếng kêu cứu cũng chạy đến.

Chị Thu đang quằn quại vì đau đớn, một tay đứt lìa, một tay ôm chặt vùng kín máu chảy đầm đìa. Bên cạnh là đứa con trai chị ấy vẫn còn đeo cặp, khăn quàng đỏ trên vai vừa được mẹ đón đi học về đang ngất lịm”.

Theo điều tra, nguyên nhân được xác định, mỗi khi thấy chồng là anh Hùng ngồi uống nước chè đầu ngõ là Huệ lại ghen bóng ghen gió. Khi nghe lời đồn thổi gần đây anh Hùng cặp kè với chị Thu ở cùng xã thì chị ta đã nổi cơn ghen và gây ra vụ việc kinh hoàng trên. Sau khi gây nên trận đòn thù, Huệ đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đã thu giữ con dao gây án và khám nghiện hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Liên quan đến vụ đánh ghen trên, sau đó Công an TP.Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ đối tượng Huệ để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích với tính chất côn đồ, manh động”.

Hành động ghen tuông mù quáng của Huệ khiến dư luận kịch liệt lên án. Không một ai đồng tình với cái cách mà Huệ thể hiện tình yêu với chồng và giữ gìn hạnh phúc gia đình như vậy. Đây cũng là bài học xương máu cho những người phụ nữ có máu ghen tuông và sẵn sàng vi phạm pháp luật để giữ hạnh phúc của mình.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/nhung-ky-an-cat-cua-quy-phan-cuoi-hon-ghen-cat-phang-dung-cu-cua-chong-826922.html