Những kiểu biểu tình 'độc, lạ' để phản đối việc bị phong tỏa kéo dài

Chuỗi nhà hàng, quán cà phê tại châu Âu sáng tạo ra những kiểu biểu tình 'độc, lạ' để phản đối cũng như nhấn mạnh ảnh hưởng của việc phong tỏa kéo dài.

Đặt áo đầu bếp ở Bỉ

Hàng trăm đặt áo đầu bếp ở trung tâm của Brussels vào thứ Năm để làm nổi bật cảnh ngộ của các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê bị đóng cửa trong gần hai tháng dịch Covid-19 bùng phát.

Những chiếc áo trắng, được ngăn cách bởi ba hàng áo màu đen trông giống với một nghĩa trang ở quảng trường trung tâm Grand Place.

Hình ảnh hàng trăm áo khoác nấu ăn được đặt xuống và hiển thị như một phần của cuộc biểu tình tại Brussels, Bỉ, ngày 7/5/2020. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh hàng trăm áo khoác nấu ăn được đặt xuống và hiển thị như một phần của cuộc biểu tình tại Brussels, Bỉ, ngày 7/5/2020. Ảnh: Reuters.

Coralie Michiels, một trong những người tổ chức cuộc , cho biết hành động này một phần thể hiện quy mô của ngành khách sạn, nhà hàng và quán cà phê - cung cấp sinh kế cho 10% của 11,5 triệu người Bỉ và hàng năm đóng góp 18 tỷ euro cho nền kinh tế.

Michiels, chủ sở hữu Restaurantation Nouvelle, một công ty có nhà hàng và dịch vụ ăn uống cho biết, “có một ấn tượng rằng chúng tôi không thực sự được lắng nghe”.

“Chúng tôi cần biết những biện pháp nào và có thể lập kế hoạch cho tương lai”.

Bỉ đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa, với tất cả các cửa hàng được phép mở từ thứ Hai. Tuy nhiên, các quán bar và nhà hàng sẽ đóng cửa ít nhất cho đến tháng Sáu, sau khi bắt đầu ngừng hoạt động vào giữa tháng Ba.

Xếp ghế ở Hy Lạp

Các nhà hàng Hy Lạp thực hiện một cuộc biểu tình bất thường - xếp hàng trăm chiếc ghế trống trong quảng trường trung tâm Athens.

Điều này nhằm thể hiện sự phản đối của họ đối với các kế hoạch của chính phủ quy định giãn cách xã hội khi các quán ăn được phép mở cửa trở lại vào tháng tới.

Các nhà hàng cần giữ khoảng cách giữa các bàn để ngăn chặn virus lây lan. Điều này có nghĩa, theo tuyên bố, các nhà hàng sẽ chỉ có thể hoạt động ở mức 35% công suất khi mở cửa trở lại.

Hình ảnh hàng trăm chiếc ghế trống được xếp tại quảng trường trung tâm Athens. Ảnh: euronews.

George Kavathas, chủ tịch của Liên đoàn nhà hàng và các ngành nghề liên quan của Hy Lạp, nói “Đó là những gì Hy Lạp sẽ phải đối mặt trong tương lai gần nếu chính phủ không hỗ trợ nghiệp đoàn của chúng tôi”, ông ám chỉ những chiếc ghế trống.

"Chúng tôi không có tương lai nếu mở cửa lại dưới những hạn chế nghiêm ngặt. Chúng tôi cần nhiều bàn hơn và nhiều năng lực hơn để hoạt động bình thường”.

Chủ nhà hàng và quán cà phê đang yêu cầu hỗ trợ tài chính ngay lập tức từ chính phủ để cố gắng cứu hàng chục ngàn việc làm bị đe dọa trong lĩnh vực này.

Ở Thessaloniki, nơi một cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức, các chủ nhà hàng đã nói rằng họ cần hành động cụ thể, không chỉ là những lời cảm thông.

Ioannis Filokostas, chủ tịch hiệp hội các chủ nhà hàng của thành phố Thessaloniki, kêu gọi viện trợ của chính phủ từ nhiều tháng.

“Thuế VAT phải dưới 10%, đặc biệt là đối với rượu", ông nói. "Chúng tôi cũng yêu cầu trợ cấp tiền thuê trong khoảng thời gian đóng cửa và trợ cấp tiền thuê 50% cho đến cuối năm nay”.

Theo Dương Châu/Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-kieu-bieu-tinh-doc-la-de-phan-doi-viec-bi-phong-toa-keo-dai/20200608094111715