Những kiệt tác nổi tiếng chỉ còn trong ký ức

Thời gian và lịch sử có thể tàn phá những kiệt tác tuyệt vời nhất của nền văn minh loài người. Những bức ảnh dưới đây cho thấy nhiều di tích tự nhiên và nhân tạo nổi tiếng nhất thế giới đã không còn tô điểm cho hành tinh của chúng ta.

Palmyra là thủ đô của Đế chế Palmyrene và là một trong những thành phố giàu có nhất Đế chế La Mã. Di tích cổ Palmyra là một di sản thế giới được UNESCO công nhân đã mất một số cổ vật quan trọng bởi những kẻ khủng bố vào năm 2015.

Palmyra là thủ đô của Đế chế Palmyrene và là một trong những thành phố giàu có nhất Đế chế La Mã. Di tích cổ Palmyra là một di sản thế giới được UNESCO công nhân đã mất một số cổ vật quan trọng bởi những kẻ khủng bố vào năm 2015.

Đền thờ Bel, Đền Baalshamin và các cột trong Thung lũng của lăng mộ đã bị phá hủy bởi những kẻ khủng bố .

Các nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa tạm thời bãi biển nổi tiếng trên Vịnh Maya thuộc đảo Phi Phi, tỉnh Krabi để ngăn chặn thiệt hại môi trường do khai thác du lịch quá mức. Bãi biển nổi tiếng này chính là bối cảnh chính trong bộ phim “The Beach” của Leonardo DiCaprio.

Đập Itaipu đã từng là đập thủy điện trên sông Paraná nằm ở biên giới giữa Brazil và Paraguay.

Một công ty xây dựng thuộc sở hữu của một chính trị gia địa phương đã phá hủy ngôi đền Maya 2.300 năm tuổi ở phía Bắc thành phố Belize, Mexico để khai thác đá vụn làm sỏi cho việc sửa chữa đường vào năm 2013.

Kim tự tháp cổ cao 30 mét, đã bị thu nhỏ lại thành một gò đất nhỏ.

5. Khối sa thạch “Duckbill” (hình thành đá tự nhiên tại Khu vực bang Cape Kiwanda) trước ngày 29/8/2016.

Các quan chức Công viên bang Oregon ban đầu cho biết họ không nghĩ rằng thiệt hại là do con người gây ra nhưng đoan video trên điện thoại di động đã ghi lại được hình ảnh một nhóm người gõ vào khối đá sa thạch nổi tiếng được gọi là "Duckbill" trên bãi biển Oregon.

Bức tượng Phật 2.000 năm tuổi, cao 53 mét, nằm ở Bamyan, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 150 km về phía Tây, được thể hiện trong bức ảnh năm 1997. Tuy nhiên, phiến quân Taliban ở Afghanistan đã ra lệnh phá hủy nó.

Hình ảnh tàn tích của những bức tượng Phật cổ xưa ở thành phố Bamiyan. Thành phố từng là nơi có hai bức tượng Phật gần 2.000 năm tuổi trước khi chúng bị Taliban phá hủy.

7. Sông băng Chacaltaya của Bolivia năm 2005.

Đường trượt tuyết nổi tiếng của Chacalyaya, ở độ cao 5.300 mét (18.500 feet) so với mực nước biển không còn tồn tại vì sự nóng lên toàn cầu và tất cả những gì còn lại của quá khứ huy hoàng là một đỉnh đồi đá.

Tượng đài đá El Dedo de Dios (ngón tay của Chúa trong tiếng Tây Ban Nha) trước khi bị phá hủy bởi một cơn bão.

Những gì còn lại của Tượng đài đá El Dedo de Dios sau một cơn bão, nó nằm ngoài khơi phía Bắc của Gran Canaria.

Ngân Anh (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-gioi-qua-anh/anh-nhung-kiet-tac-noi-tieng-chi-con-trong-ky-uc-tintuc436856