Những khoảnh khắc yên bình của phố phường Hà Nội chiều 30 Tết

Chiều cuối cuối năm, những người xa quê đã về nhà gần hết, Hà Nội trở nên yên ả và tĩnh lặng. Sự tất bật, hối hả của tháng ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thảnh thơi khác lạ.

Chiều 30 Tết, phố xá đã trở nên bình yên, vắng vẻ hơn ngày thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chiều 30 Tết, phố xá đã trở nên bình yên, vắng vẻ hơn ngày thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Xe buýt hai tầng vẫn mở xuyên 30 Tết để phục vụ khách du lịch thăm quan Hà Nội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

"Mừng Đảng - Mừng Xuân" được trang trí cầu kỳ từ hàng nghìn bông hoa rực rỡ màu sắc tại Công viên Lê Nin. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tại khu vực Hồ Gươm, người dân tụ tập đông đúc tại đây để du xuân, chụp ảnh. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các tuyến phố ven hồ Hoàn Kiếm tràn ngập sắc hoa đào, hoa mai chào đón năm mới. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hơn 50 bức tượng điêu khắc hình con trâu có kích cỡ như trâu thật được trưng bày khắp công viên, vườn hoa ở trung tâm Hà Nội để chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật chào đón xuân mới, nhiều tấm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân thường xuyên đeo khẩu trang vẫn được bố trí quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những ngày cuối cùng của năm Canh Tý, thời tiết Hà Nội nắng ráo, thuận lợi khiến nhiều người dân xuống phố du xuân sớm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ai nấy đầu váy quần xúng xính để chụp ra những bức ảnh ưng ý. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hồ Gươm như khoác thêm tấm áo rực rỡ với những sắc hoa muôn màu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Phố xá vắng vẻ, yên bình. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nhiều người đã bắt đầu hóa vàng, cúng giao thừa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tranh thủ gội đầu trước khi sang năm mới. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chú Bình, thợ cắt tóc trên đường Phan Huy Chú vẫn đang phục vụ những vị khách của mình trong ngày giáp Tết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Rửa xe là nghề 'hốt bạc' trong những ngày cận Tết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Người dân hồ hởi sắm càng đào xuân ngày cuối cùng trong năm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thời gian chậm lại trong buổi chiều ngày 30 Tết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khoảnh khắc yên bình về đến từng con ngõ nhỏ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Làm một bi thuốc lào để rồi cùng ngẫm lại chuyện cũ, tổng kết một năm vội vã vì mưu sinh... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tiểu thương bán vội những nhành hoa để sớm về ăn Tết, đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

'Đặc sản' không thể thiếu mỗi khi dịp Tết: cây mùi già. Theo tục lệ xưa, người Việt lại nô nức đun nước lá mùi già để tắm trong ngày 30 Tết. Điều này đã trở thành một phong tục đẹp và là nét văn hóa của người Việt không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-khoanh-khac-yen-binh-cua-pho-phuong-ha-noi-chieu-30-tet/694731.vnp