Những khoảnh khắc thăng hoa từ cuộc sống

Nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật gắn liền với thiên nhiên và đời sống con người, bởi thế, nghệ thuật nhiếp ảnh không gì khác, đó chính là những khoảnh khắc thăng hoa từ cuộc sống.

Thời gian gần đây, có khá nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật được tổ chức với chủ đề tình yêu quê hương - đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như những người cầm máy. Trong thời đại công nghệ số, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch, giờ đây việc chụp, lưu giữ và quảng bá hình ảnh đẹp do mỗi cá nhân ghi lại không còn bị hạn chế như xưa, nhưng những cuộc thi ảnh nghệ thuật được tổ chức với quy mô lớn vẫn thực sự khiến cho đời sống nhiếp ảnh trở nên sôi động.

Ngoài giá trị giải thưởng cao mà người dự thi có thể nhận được, đây còn là dịp để mỗi người cầm máy cũng như công chúng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam...

Sức hấp dẫn của "Tôi yêu Việt Nam"

“Tôi yêu Việt Nam” là cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 do Tổng cục Du lịch giao cho Tạp chí Du lịch tổ chức vừa kết thúc thành công. Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018 và từ 16.370 tác phẩm dự thi, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 11 tác phẩm để trao giải, 184 tác phẩm chọn để trưng bày triển lãm ảnh được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ ngày 5 đến 11-7-2018.

Với kết quả chung cuộc, giải Nhất được trao cho tác phẩm “Sắc màu của biển” của tác giả Trần Bảo Hòa; 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm “Tả Phìn mùa đổ nước “ (Trần Quốc Lộc) và “Thăng hoa” (Phạm Gia Chiến); 3 giải Ba thuộc về “Đua voi hồ Lắk” (Nguyễn Ngọc Hòa); “Bay lên nào Việt Nam ơi” (Trần Anh Tuấn), “Thạch nhũ hang Tiên” (Lê Đức Đạt) và 5 giải Khuyến khích.

Tác phẩm "Sắc màu của biển" của tác giả Trần Bảo Hòa đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tôi yêu Việt Nam".

Ngoài ra, có 2 tác phẩm nhận giải phụ từ bình chọn và chia sẻ thông qua mạng xã hội, đó là: tác phẩm "Hoa Biển" - tác giả Nguyễn Tiến Dũng (ảnh có số lượng "Like" nhiều nhất) và tác phẩm "Những đứa con của thần núi" - tác giả Lê Hữu (ảnh có số lượng "Share" nhiều nhất) thông qua bình chọn trên Facebook của Tạp chí Du lịch.

Với sự phối hợp và bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tôi yêu Việt Nam" là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2018), đồng thời cũng là một hoạt động quan trọng nhằm tăng cường kho tư liệu ảnh phục vụ các hoạt động xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch, thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam cũng như thúc đẩy các hoạt động du lịch nội địa, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, ở cuộc thi này, với sự đổi mới về hình thức dự thi và chấm ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 “Tôi yêu Việt Nam” có sự gia tăng mạnh mẽ về cả chất lượng và số lượng ảnh tham gia.

Các tác giả đăng ký tham dự và nộp ảnh trực tuyến thông qua trang web http://anhnghethuatdulich.com. Nhờ đó, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm rộng rãi và tham gia đông đảo của công chúng yêu nhiếp ảnh với số lượng ảnh cao hơn rất nhiều so với các cuộc thi lần trước. Trong số 969 tác giả gửi ảnh tham gia, phần lớn là các tác giả trong nước cùng một số tác giả đến từ Canada, Pháp, Nhật Bản, Nga…

Các tác phẩm tập trung nhiều nhất ở các chủ đề danh lam thắng cảnh, đời thường, du khách, lễ hội… Những phong cảnh đẹp, lễ hội đặc sắc và các hoạt động du lịch trên tất cả các tỉnh, thành phố cả nước đều được các tác giả ghi lại qua ống kính máy ảnh, trong đó các tác phẩm về Hà Nội có số lượng lớn nhất. Việc quy định và giám sát chặt chẽ về dung lượng, kích cỡ file ảnh ngay từ khi công bố cuộc thi đã khiến cho chất lượng ảnh tham dự cuộc thi năm nay được nâng cao.

Hội đồng Giám khảo cũng đánh giá, các tác phẩm dự thi lần này hầu hết có chất lượng tốt, bám sát chủ đề với nhiều đề tài phong phú, đa dạng, nhiều góc nhìn mới lạ, giàu tính sáng tạo và tính nghệ thuật; là cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu ảnh phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến cho ngành Du lịch Việt Nam nói riêng và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung.

Cơ hội để bày tỏ tình cảm với "Biển, đảo quê hương"

Trong lúc cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam" vừa kết thúc và chuẩn bị trao giải cũng là lúc cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Biển, đảo quê hương" được khởi xướng.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương. Đồng thời đây cũng chính là cơ hội để những người cầm máy dù là chuyên nghiệp hay không chuyên thể hiện tình cảm của mình với "Biển, đảo quê hương" thiêng liêng.

Qua đây, công chúng rộng rãi cũng có thêm cơ hội được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt mĩ và cả đơn sơ bình dị trên mọi nẻo đường biển trải dài hình chữ S thân yêu gắn liền với biển, đồng thời cũng hứa hẹn là những lời "mời gọi" dành cho khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.

Nội dung của các tác phẩm ảnh được hướng đến là: thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển đảo Việt Nam; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa của người dân ven biển Việt Nam; hình ảnh du khách khám phá trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân vùng biển đảo; cuộc sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của các lực lượng vũ trang Việt Nam; ca ngợi những tấm gương người tốt - việc tốt, các hoạt động kinh tế, những hình ảnh thể hiện mối quan hệ đối ngoại hữu nghị, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Biển Đông; những công trình văn hóa, các loại hình nghệ thuật, các lễ hội, các hình thức văn hóa dân gian khu vực biển đảo Việt Nam... Các tác giả gửi ảnh dự thi tại website: www.anhnghethuatbiendao1018.com đến hết ngày 31-8-2018.

Những khoảnh khắc thăng hoa từ cuộc sống

Nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật gắn liền với thiên nhiên và đời sống con người, bởi thế, nghệ thuật nhiếp ảnh không gì khác, đó chính là những khoảnh khắc thăng hoa từ cuộc sống.

Phải nói ngay rằng, trong lịch sử ra đời của ngành Nhiếp ảnh, có rất nhiều bức ảnh đã làm nên lịch sử mà không cần phải có thêm một lời bình luận nào. Nhiều bức ảnh cũng đã khắc họa tính cách, nội tâm của một con người, thậm chí là cả một dân tộc hay đặc điểm nhận dạng, biểu tượng của một quốc gia. Vì thế ngày nay, trong kỷ nguyên của kỹ thuật số, điện thoại thông minh và một "thế giới phẳng" ngày một kiệm lời, "tiếng nói" từ những bức ảnh rất được đầu tư, chú trọng.

Dường như càng ngày lằn ranh giới giữa ảnh báo chí - vốn là những bức ảnh sống động với thực tế cuộc sống - với ảnh nghệ thuật lại càng mỏng đi. Bởi thực tế, những bức ảnh báo chí đạt chất lượng cao và được ca ngợi trên những ấn phẩm hàng đầu thế giới đang có xu hướng trở thành những bức ảnh nghệ thuật đặc sắc, có chiều sâu tâm tưởng và tính nhân văn cao.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ bức ảnh cụ bà 76 tuổi lái đò trên sông Thu Bồn ở Hội An do nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle (người Pháp) chụp đăng lần đầu trên trang Du lịch của Thời báo Los Angeles, sau đó đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Vài tháng sau khi xuất hiện, bức ảnh đã được thế giới công nhận bởi "Vẻ đẹp tiềm ẩn" đằng sau nó.

Tác phẩm "Sắc màu của biển" của tác giả Trần Bảo Hòa đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tôi yêu Việt Nam".

Bức ảnh đã được tác giả Réhahn Croquevielle chọn làm bìa cho cuốn sách ảnh về Việt Nam của mình và khiến cuộc sống của nguyên mẫu bức ảnh là cụ bà Bùi Thị Xong có nhiều thay đổi. Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle đã thực hiện lời hứa với cụ Xong là sẽ quay lại Việt Nam mua tặng cụ một con thuyền mới khi cuốn sách của ông ra đời thành công.

Nhiều khách nước ngoài khi du lịch Việt Nam đã tìm đến để được đi trên chuyến đò của cụ và được chụp ảnh chung với "cụ bà nổi tiếng thế giới" chỉ qua một tấm ảnh này. Trước đó, bức ảnh "Nụ cười Việt Nam" của nhiếp ảnh gia Vũ Quốc Khánh chụp chị Phan Thị Như Quỳnh - một phụ nữ ở Đồng Hới (Quảng Bình) đã trở thành bức ảnh quảng bá du lịch Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới trong nhiều năm liền với slogan "Việt Nam - Điểm đến của thiên niên kỷ mới".

Nụ cười tỏa nắng, thân thiện và tràn ngập niềm vui của cô gái trong "Nụ cười Việt Nam" đã trở thành biểu tượng cho không chỉ ngành Du lịch Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp đầy sức sống của đất nước - con người Việt Nam.

Nguyệt Hà

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nhung-khoanh-khac-thang-hoa-tu-cuoc-song-498853/