Những khoảnh khắc thân thương về Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô, một cuộc triển lãm về vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc Hà Nội của nhiếp ảnh gia Lê Bích được khai mạc chiều 4/10.

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Sự kiện được tổ chức tại đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc (Hà Nội) do Ban Quản lý phố cổ thực hiện. Trong ảnh, một đôi cô dâu chú rể chụp ảnh với pháo hoa hồ Gươm 5 năm trước nhân dịp Hà Nội kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng 10/10/2014.

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Sự kiện được tổ chức tại đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc (Hà Nội) do Ban Quản lý phố cổ thực hiện. Trong ảnh, một đôi cô dâu chú rể chụp ảnh với pháo hoa hồ Gươm 5 năm trước nhân dịp Hà Nội kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng 10/10/2014.

Tác phẩm Mùa thay lá được Lê Bích chụp vào một buổi sáng sớm trên phố Trần Phú.

Tác phẩm Hoài niệm, được tác giả chụp cảnh xe máy đi trên cây cầu Long Biên hơn 100 tuổi.

Tác phẩm Giao mùa. Lê Bích tâm sự: "Thật may mắn khi tôi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một thành phố nghìn năm tuổi, nơi hội tụ nhiều tinh hoa của Việt Nam. Là một người thuộc thế hệ 7X, tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn của đất nước thời kỳ hậu chiến, sau đó là khi đất nước bắt đầu đổi mới và hội nhập quốc tế mạnh mẽ".

"Những điều đang diễn ra cùng với sự trải nghiệm của bản thân là chất liệu dồi dào để tôi thể hiện bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Hà Nội đã đổi thay rất nhiều nhưng tôi không cho phép mình quên đi những vẻ đẹp xưa cũ, tinh hoa ấy". Trong ảnh là tác phẩm Tĩnh lặng đêm Hà Nội.

Tác phẩm Hồ Gươm một chiều như mọi buổi chiều khác. Lê Bích bảo sẽ không bao giờ quên những "Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" lặng lẽ đứng bên "phố xưa nhà cổ, ngói cũ thâm nâu". Quên làm sao được mùi hoàng lan, mùi hoa sữa hòa cùng tiếng chuông nhà thờ lúc chiều buông.

"Tôi vẫn luôn nao lòng mỗi khi đi qua đường Cổ Ngư xưa trong chiều hồ Tây gió lộng và thả mình trong men say của trời cao ven hồ thơm mùi hoa sữa".

Tác phẩm Giai điệu phố, ghi lại một buổi hòa nhạc đường phố bên Hồ Gươm. "Tôi giữ mãi trong tim mình một Hà Nội của hình người em gái nhỏ đạp xe trên phố, của bóng tháp Rùa in trên mặt Hồ Gươm cổ tích, của âm thanh tiếng leng keng xe điện đầu ô, của lung linh sắc màu đêm pháo hoa mừng ngày chiến thắng. Và tôi xót xa khi những vẻ đẹp của Hà Nội đã và đang dần mai một, vô tình bị lãng quên", Lê Bích chia sẻ.

Tác phẩm Ngày cuối năm. Trong một buổi chiều ngày giáp Tết, trong khi nhiều người dân lúi húi dọn dẹp nhà cửa đón xuân thì hai người đàn ông đang tô vẽ làm đẹp cho các bức tượng bên ngoài cửa một miếu thờ ở phố Nguyễn Siêu.

Tác phẩm Giếng khơi trong lòng phố. Giữa thủ đô vẫn còn nhiều khu nhà dân sử dụng nước giếng giống như ở nông thôn. Hình ảnh độc đáo này được Lê Bích ghi lại trong một ngày mùa đông nắng vàng nhẹ năm 2002 ở phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm).

Tác phẩm CLB khiêu vũ lộc vừng 9 gốc. Bên cây lộc vừng nổi tiếng ở Hồ Gươm đoạn phố Đinh Tiên Hoàng, tối tối người ta thường thấy có nhiều cặp đôi nhảy khiêu vũ Dance Sport rất sôi động. Với người dân sống ở Hà Nội đây là hình ảnh quen thuộc còn trong mắt nhiều vị khách quốc tế, điều này có phần lạ lẫm, đi qua họ phải tò mò dừng lại xem.

Tác phẩm Đón giao thừa trên phố ghi lại cảnh các công nhân môi trường đô thị tranh thủ làm lễ cúng đón năm mới trước khi bắt tay vào việc. Lê Bích đã chụp được bức hình ý nghĩa này trên phố Lý Thường Kiệt năm 2012.

Tác phẩm Gói bánh chưng Tết được Lê Bích chụp tại một khu tập thể trên phố Vọng Đức, quận Hoàn Kiếm năm 2015.

Tiếp khách sáng mùng 1 Tết, được Lê Bích chụp ở phố Hàng Bạc năm 2016. Tác phẩm này từng đoạt Giải nhất Cuộc thi ảnh Người Hà Nội thanh lịch 2018.

Tác phẩm Tôi thấy tuổi thơ tôi được sáng tác từ năm 2009 ghi lại cảnh một lớp tiểu học ở phố Nguyễn Quang Bích trong giờ ra chơi.

Tác phẩm Đi chúc Tết. Ảnh chụp vào sáng mùng 1 Tết trên phố Huế (quận Hai Bà Trưng) năm 2008.

Một buổi khóa lễ sáng chủ nhật tại nhà thờ Lớn Hà Nội được tác giả chụp từ năm 2010.

"Tôi đã và tiếp tục sáng tác những bức ảnh về vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc của Hà Nội. Mong rằng chúng sẽ là một nốt nhạc trầm trong bài ca về Hà Nội, có thể là một chùm nắng chiều làm rạng lên vẻ cổ kính của những cánh cổng chùa bạc màu thời gian, một bông cúc vàng trong vườn hoa bên hồ lúc vào thu... để chúng ta thêm yêu Hà Nội, thêm trân trọng những gì đã có ngày hôm nay", Lê Bích nói.

Lê Bích

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-khoanh-khac-than-thuong-ve-ha-noi-post997315.html