Những khoảnh khắc sống chậm lắng đọng của người Hà Nội

Hà Nội, nhịp sống mỗi ngày đều lặp lại cảnh tắc đường vào giờ cao điểm, dòng người chen chúc nhau, thậm trí lấn cả vỉa hè của người đi bộ, tất cả đang hòa vào dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Tưởng chừng như Hà Nội chỉ có những chen chúc, xô bồ, hối hả… nhưng không, ở một góc nào đó trên con phố nghìn năm văn hiến này, ta vẫn thầy hình ảnh nhiều người đang sống chậm lại, những cụ già đi bộ quanh hồ, tập thể dục, đọc báo, hàn huyên với những người cùng trang lứa. Họ là một trong số những người đã tạo nên một cái riêng, cái hồn của Hà Nội không dễ nhầm lẫn.

 Đều đặn từ 7h – 8h sáng mỗi ngày, nhóm khiêu vũ Hoàn Kiếm gồm những người cao tuổi lại cùng nhau nổi nhạc khiêu vũ, tận hưởng những phút giây thư giãn đầu ngày mới

Đều đặn từ 7h – 8h sáng mỗi ngày, nhóm khiêu vũ Hoàn Kiếm gồm những người cao tuổi lại cùng nhau nổi nhạc khiêu vũ, tận hưởng những phút giây thư giãn đầu ngày mới

Có những người đi hơn 10 cây số đến địa điểm tập, nhưng đều vui vẻ bởi họ được sống trong những giây phút là chính mình, bình yên

Đọc báo giấy vào mỗi buổi sáng là thói quen của nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là những người cao tuổi

Một cụ già tuổi đã ngoài 90 ngồi nghỉ sau khi đã được nửa vòng hồ Gươm, mỗi ngày cụ đều đi bộ vào sáng sớm và chiều tối

Bà Nhân, 76 tuổi ở Lương Ngọc Quyến đều chọn luyện tập khiêu vũ, thái cực quyền vào mỗi buổi sáng để rèn luyện sức khỏe khi đã nghỉ hưu

“Sáng nào không đi tập là không chịu được, người đau nhức, đi tập thể dục mỗi sáng nó như cơm bữa đối với tôi rồi”, bà Nhân hào hứng chia sẻ

Sau khi đã nếm trải những biến cố, bấp bênh trong cuộc đời, về già có người chọn cho mình cách sống chậm để giữ cho tâm thanh thản

Ở một góc khác quanh hồ Gươm, một nhóm người cao tuổi lại chọn nhảy hiphop để khởi động ngày mới, môn nghệ thuật tưởng như chỉ dành cho giới trẻ, thế nhưng những người già, họ cũng có cách để biến nó thành niềm vui mỗi ngày

Sáng nào đi bộ tập thể dục, ông Đỗ Tiến Trình (75 tuổi) cũng mua báo giấy để đọc, cập nhật tin tức

Chiều buông xuống, cũng là lúc dòng người lại đổ ào ào ra đường, hối hả trở về nhà. Cách dòng người đó không xa, sau lớp hàng rào bảo vệ là hình ảnh nhiều người đang chậm dãi đi dạo, tập thể dục.

Công viên Thống Nhất sáng sớm hay chiều tối đều tấp nập người dân đến tập thể dục, nhiều người còn dắt theo thú cưng đi dạo

Mặc cho ngoài kia là ồn ào của xe cộ thì nhiều người chọn cách thả hồn vào không gian mênh mang của thiên nhiên, hít thở không khí trong lành để được sống chậm, tìm về với chính mình.

Đị bộ quanh hồ cũng là cách giúp ta tìm về một chốn bình sau những bộn bề của cuộc sống, thấy trân quý cuộc sống và cảm nhận về một thành phố yên bình.

Hay ngày ngày trở nhau trên chiếc xe đạp đến công viên, rồi đấm lưng cho nhau thư giãn, tận hưởng những giây phút thảnh thơi an nhàn của tuổi già

Đọc sách thư giãn bên không gian thơ mộ của hồ Gươm

Không chỉ tập thể dục, đọc báo, lên hồ săn ảnh cũng là thú chơi để cảm nhận cuộc sống của đôi bạn đam mê chụp ảnh này

Hà Hiền

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nhung-khoanh-khac-song-cham-lang-dong-cua-nguoi-ha-noi/804687.antd